Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bỏ thai thì chúng ta sẽ tiếp tục yêu

Anh phũ phàng bảo: “Anh mệt mỏi với em lắm rồi, em định trói anh ư? Một là bỏ thì chúng ta còn yêu, hai thì cứ giữ lấy và tự mình nuôi. Nếu có thai lần tiếp, em không cần thông báo với anh tin này”.

Trong thời gian một năm em yêu anh, em đã trao cho anh tất cả, tiền bạc lẫn sự trong trắng của người con gái. Trong mấy tháng đầu yêu nhau, chúng em luôn ở bên nhau và em trót có thai.

Anh bảo em phải phá thai vì anh phải đi công tác nước ngoài, chưa thể tổ chức cưới ngay. Hơn nữa, công việc của em đang thuận lợi, phát triển tốt nếu có thai sẽ “down” toàn bộ.

Nhưng em biết thừa anh chẳng đi công tác ở đâu cả mà anh đang qua lại hẹn hò với người đàn bà khác. Em xót xa, đau khổ, hoảng loạn khi nhìn thấy anh đi ra từ nhà nghỉ với người khác. Mà thật đáng sợ khi anh “cặp” với một chị “mái già” phải 45-50 tuổi.

Nhưng có lẽ vì sự mù quáng trong tình yêu nên em cứ lờ đi, nhẫn nhịn và tự xoa dịu mình… để níu giữ anh bên cạnh. Em nghe theo anh và bỏ cái thai trong bụng.

Bỏ thai thì chúng ta sẽ tiếp tục yêu 1
Em khủng hoảng khi anh nói em bỏ thai thì chúng em sẽ yêu tiếp.

Quãng thời gian đó thật khủng khiếp! Ai cũng bảo em là cô gái có bản lĩnh, cứng rắn, quyết đoán thế nhưng chẳng ai hiểu cả, bản thân em mới biết mình là con người nhu nhược, kém cỏi. Dù anh tồi tệ như thế nào em vẫn lẵng nhẵng bám đuôi theo anh một cách vô điều kiện.

Em khủng hoảng khi tuần vừa rồi lại phát hiện ra mình có thai lần thứ 2, em sợ hãi, run sợ thông báo với anh điều này, anh phũ phàng bảo: “Anh mệt mỏi với em lắm rồi, em định trói anh ư? Một là bỏ thì chúng ta còn yêu, hai thì cứ giữ lấy và tự mình nuôi. Nếu có thai lần tiếp, em không cần thông báo với anh tin này”.

Em chỉ muốn chết đi cho xong. Tại sao sau bao nhiêu kỷ niệm gắn bó, anh vẫn chẳng coi em ra gì, có cũng được, không cũng chẳng sao?

Sau đó, anh vẫn tỏ thái độ bình thường như chẳng có việc gì xảy ra.

Liệu em cứ ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh có một lòng một dạ với em không hả? Em tự nhận mình là một người chín chắn nhưng thực sự quá ngu ngốc trong tình yêu.

Bạn em khuyên nên bỏ anh nhưng thực sự ở bên anh em có cảm giác hạnh phúc. Em có nên giữ lấy cái thai trong bụng để anh ấy thương mà cưới không? Nếu anh không cưới chắc em chết mất…

violet7905 - 23/12/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Yêu không dám nói
  • “Miễn là cùng họ” thì cả trăm đời vẫn không thể lấy nhau
  • Kết thúc cho một mối quan hệ mập mờ
  • Lựa chọn 1 trong 2 cách
  • Mất em là tôi mất đi hi vọng về sự sống còn lại của mình

Bình luận

  1. Huyền đã bình luận

    23/12/2012 at 10:10 Chiều

    Để có chút hạnh phúc cho bản thân mà luôn chìm đắm trong tội lỗi tày trời như vậy có đáng không??? Mà chắc gì đã hạnh phúc với một thằng đàn ông bất nhân như thế… Gì gì ơi có dám cầm dao kéo để cắt vào một con gà con mới nở không mà lại để người ta cắt con của mình ra từng mảng trong bụng mình như vậy??? Thật dã man quá!!! Không sớm tỉnh ngộ thì sớm phải chuốc lấy hậu quả mà thôi…

    Trả lời
  2. BỜM đã bình luận

    23/12/2012 at 10:22 Chiều

    Mù quáng, quẫn trí đến khủng khiếp chỉ vì một tên lừa đảo. Tuy nhiên quyền tự do được chọn sự thiện ác của mỗi người. Nhưng trước khi lựa chọn cũng lên nghĩ đầu tư trước cho tương lai của mình một chữ THIỆN để mà sống cho được an bình…

    Trả lời
  3. Nga đã bình luận

    23/12/2012 at 11:20 Chiều

    Bạn quá lụy vì tình. Hãy cứng rắn lên, hắn ta chẳng thương yêu j bạn đâu. Sống là vì mình, ko có hắn hay bất kể người đàn ông nào ta vẫn sống tốt.

    Trả lời
  4. meocon đã bình luận

    24/12/2012 at 8:50 Sáng

    thật không hiểu nổi mạnh mẽ lên bỏ đi lấy anh ta về khổ cả đời bạn thôi chứ chả được gì đâu. còn cái thai thì suy nghĩa cho kỹ trước khi bỏ nha. dù sao nó cũng không có tội.

    Trả lời
  5. Thanh Châu đã bình luận

    24/12/2012 at 10:49 Chiều

    Hãy nhớ rằng các cụ có câu ( gieo nhân nào thì gặt quả nấy), vậy ta sống giữa một cuộc đời đầy rẫy tham dục và mê muội này liệu ta có trí tuệ để thoát ra khỏi cái vũng bùn đầy vẫy máu và hối thối đó không?. Khi con người đang muốn làm thiện, muốn không ăn thịt chúng sinh( gà vịt,…tôm cá….) để khỏi kiếp sau trả nợ là thay cho sinh mạng chúng . Thế mà đây mình lại muốn giết ngườ ( bỏ đứa bé) cực là tội sát nhân…. trong kinh Phật đã nói, giết chúng sinh đã thọ quả khổ còn giết người thì chỉ có con đượng thọ địa ngục mà thôi… chính chúng ta không biết, khi cuộc sống đầy tham ái của thế hưởng lạc, ta đã quên đi mất đọa đức làm người, đó là tình thương muôn loài nhất là sinh mạng của một đứa bé khi ta đã vô tình bỏ đi ( một bào thai..làm kế hoach… hay vì lí do không thiện duyên cho cía vô tội của đứa nhỏ coi như không có nó với cuộc đời của ta… ta không nhớ rằng nhân quả nó đã tạo ra ta, và ta đang đi tìm và làm nghiệp lực cứ nạp tiếp cho ta nên đức Phật đã nói ( một kiếp làm người vạn kiếp làm chúng sinh ) là như vậy đó, dức Phật đã biết bệnh của chúng sinh sẽ là như vậy khi bạn có ý nghĩ bỏ đứa bé kia đi…Hay giữ lại đừng nhúng tay vào giết người nữa bạn. Tôi đã hiẻu rất nhiều là như vậy đó… néu các bạn có tình thương muồn loài cấc bạn sẽ biết giá trị của cuộc sống của chúng sinh…Hay nhớ lại mình đã trót giết một chúng sinh trong bụng mình chưa bạn…. hãy nhớ lại đ mà sống từ bỏ ái dục của thế gian khi đừng coi nó là gia vị của Tình yêu nhé….ong bạn thứ lỗi cho tôi vì đã nói ra sự thật này của con người ( ác lắm)

    Trả lời
  6. Thu Hương đã bình luận

    26/12/2012 at 9:44 Sáng

    bạn không nói bạn bao nhiêu tuổi, nhưng tôi nghĩ bạn còn rất trẻ. cổ nhân có câu “khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già”. Bạn đang yeu mù quáng, quá mù quáng và luỵ tình một người đàn ông, mà vốn dĩ anh ta chẳng yêu thương gì bạn, chẳng quan tâm gì bạn, có chăng anh ta là một kẻ lợi dụng thân xác bạn mà thôi, nói thẳng ra anh ta chỉ là một kẻ đốn mạt, không có trách nhiệm với hành vi của mình, bằng chứng là hai lần bạn thông báo bạn có thai mà anh ta chỉ một mực bắt bạn bỏ thai, chứ chưa từng một làn bàn bạc với bạn về đám cưới để sinh con đẻ cái. Hãy nhìn lại tất cả, hãy thương lấy chính mình bạn nhé. Phụ nữ thời này có thể tự hào là mình không phụ thuộc đàn ông bất cứ thứ gì, không phải xin xỏ, không phải lệ thuộc, có chăng chỉ là sự giàng buộc lẫn nhau mà thôi. hãy mạnh mẽ và quyết đoán, bỏ hay giữ đứa bé thì chỉ có bạn mới quyết định được, vì không ai hiểu được điều kiện và hoàn cảnh của bạn bằng chính bạn, nhưng tôi khuyên bạn hãy tránh xa gã tình nhân đốn mạt kia ra nếu bạn muốn một cuộc sống bình yên!

    Trả lời
  7. dung đã bình luận

    03/03/2013 at 9:43 Chiều

    em gặp phải thằng lừa tình rồi , nó muốn biến em thành nô lệ tình dục đây mà , chỉ khổ cho em ngu dại quá, bỏ nhanh thằng đó đi còn kịp em a , còn cái thai , dù dau khổ dù nhục nhã và ân hận em vẫn phải bỏ nó đi em còn tương lai em không thể giữ lại để sinh đẻ và nuôi con một mình được đâu , nhưng đẻ nó ra để nó không có bố chịu sự điều tiếng của đời để sau này nó thành người xấu lúc đó em còn khổ gấp vạn lần ,

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình