Mới đây tôi lại phát hiện anh có quen qua mạng và nhắn tin gọi điện rất nhiều một chị ở Hải Phòng, bằng tuổi bố chồng tôi. Chị ấy đã bỏ chồng và đang ở một mình, cô con gái đã lấy chồng, đến nay tôi biết rằng anh đang tìm cơ hội để xuống gặp chị ấy.
Tôi 26 tuổi, lấy chồng được 11 tháng và chưa có con, từ khi về chung sống với anh tôi đã bắt gặp rất nhiều sự giả dối. Vừa mới cưới về 2 vợ chồng nằm chưa ấm chỗ thì anh đã lên mạng nói chuyện với vài cô bạn gái cũ rằng: anh buồn lắm, anh sai vì đã lấy người không có tình yêu. Vì bố mẹ, vì công việc nên anh làm thế, anh mong chờ một ngày gặp lại em, ngày đêm bao năm nay anh vẫn chỉ mong điều đó. Rất nhiều cô gái anh nói như vậy. Khi tôi phát hiện thì anh nói rằng anh nói vậy để lừa bọn nó.
Một hôm khi tôi ngủ thì anh ở dưới văn phòng, lâu lâu không thấy anh lên tôi gọi điện cho anh lên ngủ thì thấy máy bận. Tôi tò mò đi xuống thì thấy anh đang tán tỉnh một cô gái mới quen trên mạng. Tôi thật bất ngờ khi nghe rõ lời anh nói: vợ anh bỏ đi nước ngoài 5 năm nay chưa về, ở nhà chỉ có 2 bố con anh cô đơn và muốn tìm một người để chia sẻ. Nghe rõ cuộc nói chuyện tôi phán đoán đây là một người mới quen chưa sâu sắc nên chưa có gì đáng ngại.
Tôi im lặng và lên phòng nằm một lúc cho bình tĩnh, khoảng 30 phút sau tôi vờ như không biết chuyện gì, xuống gọi anh lên ngủ, anh vẫn bình thường lên ngủ. Tôi hỏi anh làm gì dưới đó, anh gắt lên, nói anh chơi game chứ làm gì. Khi 2 vợ chồng lên đến phòng tôi hỏi thế nào anh cũng chối, khi tôi đưa ra hết bằng chứng rằng tôi đã nghe hết câu chuyện của anh, thì anh xin lỗi và nói chỉ chuyện cho vui thôi chứ không có gì, anh chưa gặp ai cả.

Tôi đã tin và tha thứ nhưng quả thực không ngờ ngay sáng hôm sau anh ăn mặc chỉnh tề, lấy giấy tờ nói đi xuống Hà Nam công tác. Tôi đâu biết là anh đi xuống Hà Nam để gặp chị gái đó, chị ta hơn anh 11 tuổi. Ngay từ lần gặp đầu tiên họ đã đưa nhau vào nhà nghỉ và không biết đã làm gì nhưng khoảng 2 tuần sau chị ta nói với anh là đã có thai vì hôm đó không tránh được. Chị ta nói là phải đi bỏ.
Tất cả những gì tôi nói là tôi có bằng chứng thực sự chứ không phải nghi ngờ vớ vẩn. Hơn 2 tháng sau tôi mới biết rõ tất cả mọi sự việc, khi tôi đưa cho anh tất cả các bằng chứng thì anh xin lỗi, mong tôi tha thứ, nhưng anh vẫn tìm cách để lánh tội. Lúc thì anh ấy nói rằng “tại chị ấy gạ gẫm anh”, lúc thì anh nói “Anh được miếng nào đâu, thằng Thắng nó ăn mà, anh không thèm, nhìn đã thấy ghê rồi”, Thắng là tên anh lái xe cho vợ chồng tôi. Tôi nói với anh hết lời và đã tin anh từ nay thay đổi hoàn toàn vì anh không đi đâu qua đêm, không đi đâu xa.
Nhưng mới đây tôi lại phát hiện anh có quen qua mạng và nhắn tin gọi điện rất nhiều một chị ở Hải Phòng, bằng tuổi bố chồng tôi. Chị ấy đã bỏ chồng và đang ở một mình, cô con gái đã lấy chồng, đến nay tôi biết rằng anh đang tìm cơ hội để xuống gặp chị ấy. Có mấy lần anh nói với tôi phải đi Hải Dương, Hưng Yên nhưng tôi không cho và anh không đi nữa. Có thể là anh đang tìm cơ hội để đi.
Khi phát hiện ra chuyện này tôi vẫn chưa nói gì với anh ấy cả, và hôm nay tôi buộc phải nói chuyện với bố mẹ chồng. Tôi thực sự không thể ngờ rằng sao anh ấy lại có thể lừa dối tôi đến mức độ như thế. Tôi ở bên anh thường xuyên, anh ấy có ra ngoài cũng không đi xa mà chỉ là đi công việc một chút, vậy mà anh có rất nhiều những cuộc gọi kéo dài 38, 40, 50 phút với chị ấy mà tôi không hề hay biết.
Tôi mở máy anh bấm thử số chị ấy gọi thì thấy anh ấy lưu tên là “A thanh”. Quả thực một sự giả dối tầm thường mà anh nghĩ rằng có thể qua mắt tôi. Mặt khác bên cạnh tôi, anh hết sức nhẹ nhàng, và tỏ ra yêu chiều, lúc nào anh cũng nói “anh chỉ yêu vợ anh, vợ anh xinh đẹp thế này anh còn nghĩ gì đến người khác”. Nhưng đằng sau đó thì thật không ngờ anh đang đưa ra hàng ngàn chiếc kim nhọn để đâm thủng tim tôi. Tôi ghê sợ sự giả dối vì tôi đã gặp quá nhiều. Các bạn ơi hãy cho tôi lời khuyên tôi có nên ly hôn hay ở đó để mong chờ một ngày sẽ cảm hóa được anh? Xin hãy cho tôi những lời khuyên.