Tôi hay tự hỏi rằng không biết khi sau kết hôn cuộc sống của tôi có được cải thiện hơn không, hạnh phúc hơn không? Tôi và các con có đỡ vất vả không hay lại khổ tâm hơn vì suốt ngày làm trọng tài phân xử giữa một bên là vợ và một bên là các con của mình?
Tôi cưới vợ được 6 năm thì vợ qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, để lại cho tôi 2 đứa con trai thơ dại, cháu lớn 4 tuổi, cháu bé 2 tuổi. Tôi ở vậy nuôi con, đến giờ đã được 6 năm. Bố mẹ, anh chị em trong gia đình cùng bạn bè thấy tôi ‘gà trống muôi con’ vất vả nên ai cũng khuyên tôi đi bước nữa để có người gánh vác việc gia đình và chăm sóc lo lắng cho các con cùng tôi.
Mấy người bạn mai mối cho tôi vài đám, người thì nhỡ nhàng quá tuổi, người không gặp may trong hôn nhân, tôi thấy họ đều là những người đàng hoàng, nhan sắc vừa phải. Tôi mời họ đến nhà chơi, tôi thấy họ cũng rất quý và quan tâm tới các con tôi. Nhưng thực sự trong lòng tôi đang rất băn khoăn lưỡng lự, không biết có nên kết hôn nữa hay không. Tôi sợ cảnh ‘mẹ ghẻ con chồng‘.

Tôi hay tự hỏi rằng không biết khi sau kết hôn cuộc sống của tôi có được cải thiện hơn không, hạnh phúc hơn không? Tôi và các con có đỡ vất vả không hay lại khổ tâm hơn vì suốt ngày làm trọng tài phân xử giữa một bên là vợ và một bên là các con của mình?
Theo các bạn thì tôi nên như thế nào, kết hôn hay ở vậy nuôi con? Liệu có người nào đó thực sự yêu thương tôi và các con tôi không? Có bù đắp được tình cảm cho các con tôi không? Liệu tôi có được hạnh phúc thực sự khi kết hôn không?
Xin nói thêm về bản thân tôi một chút: tôi năm nay 36 tuổi, nghề nghiệp ổn định, tuy thu nhập không cao nhưng đủ cho sinh hoạt gia đình. Tôi đã có nhà cửa, tuy không rộng rãi lắm nhưng cũng tương đối đàng hoàng, đủ cho cuộc sống.
Rất mong bạn đọc xa gần cho tôi lời khuyên chân thành, vì là người trong cuộc nên tôi bối rối, không sáng suốt được. Cuối cùng, tự đáy lòng mình, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc tòa soạn cùng toàn thể bạn mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi rất mong được hồi âm của các bạn.
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Trong hôn nhân ko ai toàn vẹn cả.chấp nhận nhau để sống chứ cũng khó nói trc đc chuyện gì.làm sao biết thật hay ko vì cs luôn luôn thay đổi và con người cũng vậy.các con a còn rất nhỏ nên a hãy suy xét cẩn thận khi tìm mt ng mẹ mới cho chúng.quan trọng bản thân a cũng yêu thương người ta chứ ko chỉ riêng cưới về để có người đỡ đần bớt cv.theo tôi a nên tìm hiểu những phụ nữ cũng đã dỡ dang hay cũng đã có con họ sẽ phần nào cảm thông và dễ chia sẽ với a cùng các con a.nếu ko cs sẽ rất phức tạp.a còn trẻ điều đi bước nữa là đương nhiên.nhưng hãy sáng suốt khi chọn lựa bạn đời để tránh bi kịch mẹ gẻ con chồng và những đỗ vỡ ko như ý muống.chúc a sớm tìm dc hp cho mình và các con của mình.thân mến.
chuotnhat đã bình luận
đúng là anh đang đứng trước sự lựa chon không dễ dàng gì. nhưng tôi nghĩ thòi đại nào cũng có người tốt , người xấu, anh muốn toàn vẹn cho cả anh và các con anh hãy để họ thử sức làm mẹ để vượt qua định kiến ” mẹ ghẻ con chồng”. chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho gia đình
suong chieu đã bình luận
Nếu anh muốn đi bước nữa hãy tìm những cô gái đã từng có gia đình.Đã từng đau khổ trong tình yêu và hạnh phúc.Chỉ những người như thế mới có thể cảm thông và thấu hiểu được nhau thôi