Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Hãy cho em được tin anh

Em cứ tưởng anh dành tình cảm cho em nhưng không phải, anh đã xếp em vào quá khứ của anh, anh chỉ muốn gặp em xem em là người con gái như thế nào thôi. Anh rủ em vào nhà nghỉ, em chấp nhận sai với chồng và sai với vợ anh để một lần đúng trong tình yêu.

Anh!

Đến giờ em vẫn không thể hiểu nổi tại sao chúng mình không thể đến được với nhau cho dù cả hai ta đều rất yêu. Em đã cố để hiểu anh nhưng khó quá, anh luôn bí mật còn em luôn e dè; khoảng cách địa lý và sự xa cách đã làm lòng tin nơi em tan vỡ. Em nhớ anh nhiều nhưng không thể vượt qua được lòng tự ái của bản thân, em nghĩ rằng nơi đó chắc anh đã có người nào khác nên mới im lặng như vậy.

Hãy cho em được tin anh 1
Không thể ngủ nổi với nỗi nhớ và không thể hiểu tại sao anh…

Rồi anh lại liên lạc, em nghĩ mình nghĩ sai về anh nhưng anh đã làm cho em đau, đau nhiều lắm khi nước mắt cứ rơi vì không nhận được tin anh. Em quyết định chia tay, anh đòi lý do, em không nói được nên bịa ra lý do em có người khác, anh đâu biết rằng để quên anh là điều không thể. Em chấp nhận tình cảm mới là chỗ dựa cho mình đứng dậy nhưng em lại sai tiếp khi mọi nỗi nhớ luôn hướng về anh.

Gặp lại sau 14 năm xa cách, em muốn ngả vào lòng anh để lại một lần nữa em sai. Em cứ tưởng anh dành tình cảm cho em nhưng không phải, anh đã xếp em vào quá khứ của anh, anh chỉ muốn gặp em xem em là người con gái như thế nào thôi. Anh rủ em vào nhà nghỉ, em chấp nhận sai với chồng và sai với vợ anh để một lần đúng trong tình yêu.

Nhưng em lại sai quá lớn, vào nhà nghỉ để thử em thôi. Anh ôm em một lúc rồi cả hai đều gượng gạo và anh dứt khoát về. Em ở lại một mình trong nhà nghỉ, không thể ngủ nổi với nỗi nhớ và không thể hiểu tại sao anh lại như vậy. Có phải anh muốn tốt cho cả hai hay chỉ là sự coi thường trong tình cảm? Mình sống trong dằn vặt, muốn nói chuyện với anh nhưng sợ lại sai, em lại có lỗi. Quá khứ ơi hãy ngủ yên để tôi được sống trong niềm tin. Nếu có ngày gặp lại hãy cho em được tin anh, anh nhé. Chúc anh hạnh phúc bên gia đình.

violet7905 - 20/12/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Yêu không dám nói
  • “Miễn là cùng họ” thì cả trăm đời vẫn không thể lấy nhau
  • Kết thúc cho một mối quan hệ mập mờ
  • Lựa chọn 1 trong 2 cách
  • Mất em là tôi mất đi hi vọng về sự sống còn lại của mình

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình