Một năm qua bỏ nhau không hề quan tâm con gì cả. Còn mình thì đến trường học gặp con. Ngày lễ tết con đều có quà, gặp nhau lúc nào 2 mẹ con cũng khóc mà thương con, dù nghèo nhưng mình cũng dành nuôi 2 đứa mà H không cho.
Các bạn độc giả mục tâm sự thân mến! Mình thật buồn mà chẳng biết làm sao để các con mình, đứa không bố, đứa không mẹ, mà mình chẳng biết làm thế nào.
Mình lớn lên trên mảnh đất quê nhà và vào làm công ty thì yêu H được 1 năm là cưới, vì cả 2 cùng làm trong cơ quan. 1 năm sau mình sinh con ở tuổi 26. Mình cũng thật khổ với chồng, H cứ hết bồ này, vợ phát hiện ra thì có bồ khác. Cứ vậy mà không khi nào mà H không có bồ cả. Còn cho mình là số đào hoa nữa. Mình chán quá nên cũng đã nhiều lần làm đơn ly hôn. Khi đó thì H xin lỗi vợ và mình thương con nên mình đã bỏ qua. Nhưng cứ tính nào tật ấy có chừa đâu.
Công việc thất thường có khi H chơi hàng năm không có việc, mà chẳng lo gì cho vợ con cả, chỉ biết đi chơi chán rồi về, không kể ngày hay đêm, hay công việc của vợ con như thế nào. Chán quá mình lại làm đơn ly hôn, lại hứa sửa chữa và rất yêu vợ con. Mình lại lỡ có thai, nhưng mình cố giữ nuôi, H vẫn cứ tiếp tục coi thường vợ con. Đi đêm đi ngày bất kể vợ con cần gì hay thiếu gì.

Nhà thuê, lương công nhân nuôi 2 con ở thành phố, chồng năm vài 3 tháng lương thì các bạn biết mình khổ thế nào chứ. Mình chẳng muốn sống chút nào nữa, muốn cho H phải biêt khổ mà nuôi con. Nhưng như vậy các con sẽ khổ hơn khi không có mẹ. Thế nên mình phải sống với lũ để các con không khổ.
Làng xóm, anh em, bạn bè khuyên can thì H biết lỗi, nhưng làm sao mà biết được mình đã gây ra lỗi gì chứ. Còn về đánh đập vợ, và bảo rằng nói xấu chồng với thiên hạ. Thế rồi H cặp với một cô bồ bỏ chồng, giàu có, nhà lầu xe hơi, và công khai là đã yêu nhau 5 năm rồi, đi lại ông bà 5 năm rồi. Điều này mình cũng công nhận vậy. rồi về so sánh nơi mình ở là ổ chuột, là nghèo rớt mồng tơi… Cuối cùng thì làm đơn bỏ vợ và lấy bồ, nhưng vẫn dành nuôi 1 đứa con. Vì tài sản chẳng có gì ngoài 2 đưa con cả.
Đến nay mình đã 38 tuổi rồi, H lại đòi quay lại vì con cần đoàn tụ tổ ấm, và vì đang còn rất yêu vợ. Nhưng mình cũng không dám sống kiểu như vậy nữa. Thế rồi chỉ vài tuần sau có tin là bồ đã có thai, anh phải lấy vợ. Nhưng mình không trách bởi vì như vậy sẻ tốt hơn cho cả 2. Mà không níu kéo gì cả. Một năm qua bỏ nhau không hề quan tâm con gì cả. Còn mình thì đến trường học gặp con. Ngày lễ tết con đều có quà, gặp nhau lúc nào 2 mẹ con cũng khóc mà thương con, dù nghèo nhưng mình cũng dành nuôi 2 đứa mà H không cho. Nay mình không biết phải làm gì nữa, H nói thương mình vì những lỗi lầm đã gây ra, nên giờ muốn bù đắp cho mình, vì mình là một người vợ tuyệt vời. Các bạn cho mình lời khuyên các bạn ơi!
tuyet bang đã bình luận
ban la nguoi pham khong phai la than thanh nen ban k the thay doi duoc ban tinh cua chông ban. hay de ly tri dan dat ban den con duong hanh phuc dung. mot nguoi chong boi bac, mot nguoi cha k trach nhiem thi ban quay lai lam gi
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Việc đầu tiên bạn hãy tập trung cho cv để có mt chổ ở ổn định để làm đơn dc quyền nui con.và tg đó bạn phải thu thập đủ bằng chứng đứa con a ta nui đang thiệt thòi vì ko dc quan tâm.giờ bồ a ta lại có thai nữa việc quay lại là ko nên vì đã dức đc là mừng rồi.với con ng đó chị k nên tiết nuối.chỉ là tội vì chị ko dc nui cả hai con thôi.cố gắn cv nhà cửa ổn định chị sẽ dc quyền nuôi con.chị hãy nhờ luật sư họ sẽ giúp chị hiểu rõ hơn.còn quay lại với a ta là điều ko nên.chúc chị sáng suốt để giải quyết mọi việc. Mong hp và niềm vui sớm đến với mẹ con chị.