Xin chào các bạn độc giả của mục tâm sự! Mình đọc các tâm sự của các bạn thì thấy có nhiều hoàn cảnh cũng buồn. Nhưng chuyện của mình thì không biết tâm sự cùng ai, nên mình viết lên đây các bạn hãy cho mình lời khuyên với!?

Mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê nhà, trong 1 gia đình gia giáo. Mẹ mình la giáo viên, bố mình là y sỹ tại bệnh viện của thành phố nhưng nay đã về hưu. Năm 20 tuổi, mình đi làm, đã yêu và rồi lấy H khi minh 25 tuổi. Trong thời gian chung sống với H, mình đã cực khổ khi phải chứng kiến cảnh H cặp hết bồ này, khi mình phát hiện được thì lại đi bồ khác. Công việc giao thông nên H ít khi đi làm và có nhiều thời gian đi chơi, khi thì gái nuôi khi thì nuôi gái. Mình buồn quá và chẳng muốn sông chút nào nữa. Nhưng nghĩ đến đứa con nên mình phải cố gắng chịu dựng. Thậm chí H đi chơi đêm đến tận 1, 2 giờ sáng mới về, mình nói thì bị cho là lèo nhèo, nên đánh mình là chuyện thường. Nhưng sức chịu dựng của mình cũng có hạn. Đã không giúp gì cho vợ con, kể cả tiền bạc hay công việc gia đình, mà còn công khai cặp bồ nữa nên mình đã làm đơn xin ly hôn. Nhưng khi đơn được nộp thì H lại xin sửa chữa vì con, và cứ vì thế mà chưa ly hôn được, chấp nhận sống để con có bố. Cứ như vậy, mình đã chịu đựng được 14 năm qua và nay mình đã 38 tuổi, có 2 con, 1 trai, 1 gái và nhưng rồi vẫn phải ly hôn. Hiện tại, H đã có người được xem như vợ, vì họ đã “cặp” với nhau 5 năm rồi, và đã về đòi hỏi mình chuyện ấy. Mình không đồng ý thì lại nói xấu mình với bồ, 2 người lại gọi điện, nhắn tin chửi mình túi bụi. Vì mình chia tay chồng chẳng có gì là đáng giá, ngoài 2 đứa con được chia 2. Vì bồ giàu có nên suốt ngày khoe khoang và nói rằng tôi “không đủ tuổi để nhìn vợ tau”.
Dù đã hơn 1 năm bỏ nhau rồi mà nay anh ta đòi quay lại. Và hứa sẽ bù đắp cho mình những lỗi lầm trước, và cả 2 sẽ làm lại từ đầu. Mình cũng muốn con mình không khổ, nên đang chần chừ. Thì chỉ vài tuần sau nghe tin là bồ đã có thai, và H không thể bỏ được. Giờ mình chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì nữa. Nhưng mình sợ con mình khổ, vì vợ H là con người chẳng ra gì. Thường xuyên đặt điều, dựng chuyện cho mình, và nói xấu mình với gia đình H. Mà cả H và ông bà cũng tin. Vì họ có tiền sẽ chinh phục được mọi người, kể cả họ hàng anh em. Còn mình nghèo khổ nên chẳng ai coi ra gì cả. Kể cả 13 năm trời nuôi chồng con mà không ai nghĩ đến cả. Giờ mình muốn nuôi 2 con mà H cũng không cho, còn nói mình là nghèo rớt mòng tơi, nơi ở thuê là ổ chuột, các bạn cho mình lời khuyên với!
phanlaxanh
hà my đã bình luận
chị còn tiếc gì loại đàn ông đó nữa mà quay lại, các cụ xưa đã có câu: Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, anh ta và gia đình coi trọng đồng tiền hơn tất cả, dù phải sống trong nghèo khổ, nhưng cuộc sống ấy thanh thản chị à. Cho yêu thương thì phải nhận được yêu thương chứ. Chị có khoẻ mạnh thì mới lo được cho con chị đc. CHúc chị sáng suốt
thuy đã bình luận
Hạng đàn ông đó chị đừng quan tâm nữa.Cái quan trọng bây giờ chị phải sống thật khỏe để làm việc nuôi hai cháu ăn học thành tài để cho nhà chồng và chồng chị sáng mắt lên!Đừng nghĩ ngợi gì chị nhé.Chị nghèo mà chị biết làm ra tiền để lo cho con cho chồng (lúc còn sống chung) còn anh ta thì sao nhỉ?Anh ta đang bám váy đàn bà giàu mà.Thật là bỉ ổi!Người cha như vậy k có tư cách nuôi dạy con đâu,nếu cần chị hãy nhờ đến pháp luật chị nhé.Em chúc chị luôn vui và cuộc sống thật bình yên nha.Mọi người luôn ủng họ chị,trong đó có em nè!
Nguyễn Thi Kim Thanh đã bình luận
nếu con yêu chồng thì em tiếp tục quay lại nhưng phải chuẩn bị môt tinh thần sắt thép` .tư minh se co cách chon lua de duoc hanh phuc
luyến đã bình luận
loại đấy thì có gì mà phải nghĩ nữa chứ, sao trên đời lại có những thằng đàn ông mà lại có tư cách không giống con người thế nhỉ
Thanh Châu đã bình luận
Thực sự con người đã có tính thế có thay đổi máu nó cũng chẳng nghe, tốt nhật bạn hãy ở như hiện tại, bất động tâm khi nghe lời mắng nhiếc, khi tự an ủi và có trí tuệ một chút đó là ( bạn đã nợ họ kiếp trước mất rồi) kiếp này về trả nợ mà thôi. Do vậy bạn nên yên tâm và cũng nên sống một mình con hơn sống với người mà không yêu mình đức Phật có câu ( oắn tắng hội cũng khổ , ái biệt li còn khổ hơn..) do vậy ở với nhau mà thù oán thì chỉ có địa ngục trần gian mà thôi bạn.. Bạn cứ để cho con lớn nên nó hiểu, hãy đừng them muốn cái thức dục lạc ấy nữa khi tuổi đã sắp tứ tuần rồi phải không bạn….Chỉ sợ bạn nhớ chồng mà thôi….. xin lỗi nhiều bạn nhé, sẽ có đầy cách đẻ bạn hạnh phúc cho ban và con bạn…
vit con đã bình luận
Bạn hãy tự tin lên và hãy suy nghĩ cho thật kỹ chị nhé! Vì một khi tính tình như thế thì sẽ không bao giờ sửa đổi được đâu bạn ơi.Chúc bạn hạnh phúc.
titi đã bình luận
Giang son de do
Ban tinh kho doi….
kim lien đã bình luận
chi oi cuoc song tuy rat vat va nhung minh can co gang song cho minh chi a.chi khong phai vi 1 nguoi dan ong vu phu day lam gi.khong thay doi duoc dau chi a do la ban tinh con nguoi roi , da an sau vao mau thit roi khong thay doi duoc dau.em chuc chi se tro len yeu doi hon va lang quen chuyen cu nhe!