Tôi năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình được 5 năm mà chưa có baby tôi buồn và thấy thất vọng về cuộc sống này lắm các bạn ạ.
Tuy nhiên, tôi cũng tự an ủi mình cố gắng và luôn hy vọng vào điều kỳ diệu của khoa học sẽ giúp tôi có được cái điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời này là được làm mẹ . Khát khao được làm mẹ trong tôi đã giúp tôi cố gắng dành dụm để thực hiện ước nguyện đó. Nhưng cuộc đời này thật là khéo trêu ngươi con người các bạn à .

Bao nhiêu cố gắng của tôi coi như đổ xuống sông xuống bể hết khi người chồng yêu quý của tôi mang hết số tiền mà dành dụm được để chơi cờ bạc, không những mang hết của nhà đi chơi mà anh còn đi vay nặng lãi của bọn xã hội đen để chơi . Tôi đã phải chạy đôn chạy đáo đi vay lãi của mọi người để trả vào số tiền của bọn xã hội đen. Mẹ chồng tôi thì nói là tại tôi muộn con nên chồng tôi mới sinh ra chơi bời như vậy những câu nói của bà như từng nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi buồn và đau khổ vô cùng. Nhà bố mẹ đẻ tôi thì nghèo lắm, không có gì cả. Họ nuôi con ăn học bao nhiêu năm trời mà tôi không báo hiếu được cho bố mẹ cái gì. Vậy mà giờ đây mẹ chồng tôi cứ thúc tôi về nhà đẻ nhờ bố mẹ tôi vay tiền cho. Tôi thấy khó xử lắm mà không biết phải làm sao cả . Chị gái tôi lấy chồng may mắn gặp được nhà khá giả, chị thương tôi nên cũng vay hộ bà dì đằng nhà chồng chị ấy cho vợ chồng tôi 100 triệu. Giờ tôi cũng không biết phải lấy đâu ra số tiền đó để trả cho chị gái và bố mẹ mình đỡ phải chịu mang tiếng với nhà thông gia. Chồng tôi thì giờ vẫn không chịu tu chí làm ăn gì cả, suốt ngày chỉ nghĩ tới chơi bời cứ hễ nói đến là bảo sẽ bỏ nhà ra đi. Tôi thấy mình mệt mỏi và không có lối thoát nào nữa.
gia khanh đã bình luận
sao lai co gang de song voi nguoi chong nhu the ha chi.lieu roi co con nua chi se song nhu the nao.phu nu that la kho luc nao cung phai ganh chiu thiet thoi ve phan minh. tat ca chi la cai co de ho nguy bien thoi
meocon đã bình luận
thật không hiểu nổi. Bạn đã đi khám chưa nguyên nhân chưa chắc là tại bạn tại sao phải khổ thế. Chồng như thế có đáng để bạn hy sinh không.
phung bao chau đã bình luận
toi that ko hieu dc ban /sao ban phai kho so voi nguoi chong nhu vay.tim cho minh 1 loi di rieng .tuong lai con dai ban chiu dc den khi nao voi nguoi chong co bac co dang de ban hi sinh ko