Trước khi cưới anh ấy còn ít đi nhậu nhẹt, từ khi cưới xong tới giờ ngày nào anh ấy cũng say sưa rồi về nhà cãi lộn với em. Nửa năm nay em em buồn chán, buông xuôi tất cả nhưng nó càng làm em thêm mệt mỏi. Em cũng nghĩ tới việc ly hôn nhưng thương con em không đành nhưng cứ như vậy em không thể nào chịu đựng nổi.
Em năm nay 25 tuổi. Em yêu và cưới người chồng hơn mình 7 tuổi. Lúc đó, em cũng chưa hiểu về cuộc sống nhiều nên cứ nghĩ yêu là phải cưới. Trong quan niệm của em khi ấy là lấy người hơn tuổi, chững chạc làm ăn. Thế rồi em yêu anh ấy được hơn một năm và làm đám hỏi. Sau đó chúng em sống thử 1,5 năm, cả hai thấy không có gì hối hận nên đã quyết định làm đám cưới. Chúng em cũng đã có với nhau một đứa con xinh xắn.
Nào ngờ cuộc sống không hề đơn giản như em nghĩ. Về sống cùng nhau em mới biết là quan niệm sống của hai người hoàn toàn khác xa nhau. Anh ấy chỉ biết đi làm kiếm tiền thật nhiều là được, không quan tâm tới tình cảm của vợ con. Anh không cần biết vợ con mình cần gì, đi làm về nhậu nhẹt no say xong ngủ rồi lại lặp lại y như vậy ngày hôm sau. Em thực sự chán nản, cuộc sống tất nhiên cần đến tiền nhưng bên cạnh đó thì tình cảm cũng rất quan trọng.

Anh ấy làm việc gì cũng tự mình quyết định không tâm sự với vợ dù là chuyện lớn hay nhỏ. Khi em hỏi thì anh cáu giận. Chuyện trong gia đình anh cũng không giúp gì em cả. Không chỉ vậy, anh còn hay ghen tuông không thích vợ giao lưu với mọi người, quần áo em mặc chẳng bao giờ anh vừa mắt…Nhìn chung có quá nhiều điểm khiến em và anh ấy bất đồng với nhau. Nhưng chưa bao giờ em và anh ngồi tâm sự để cùng nhau giải quyết vấn đề.
Trước khi cưới anh ấy còn ít đi nhậu nhẹt, từ khi cưới xong tới giờ ngày nào anh ấy cũng say sưa rồi về nhà cãi lộn với em. Nửa năm nay em em buồn chán, buông xuôi tất cả nhưng nó càng làm em thêm mệt mỏi. Em cũng nghĩ tới việc ly hôn nhưng thương con em không đành nhưng cứ như vậy em không thể nào chịu đựng nổi.
Hiện tại đang có một chàng trai sinh năm 1983 chưa có gia đình yêu thương em. Mặc dù anh ấy biết em đã có gia đình, em cũng khuyên can anh không nên yêu thương em nhưng anh không chịu. Anh chấp nhận bỏ qua mọi lời dị nghị để yêu em. Anh rất tâm lí, hiểu em và quan niệm của chúng em cũng rất hợp nhau. Nhưng vì nghĩ cho anh nên em vẫn khuyên anh không nên tiếp tục tình cảm này mà không được. Mỗi lần em bị chồng đối xử tệ hại anh ấy lại càng yêu thương em và quyết tâm đến với em nhiều hơn. Em giờ đây vô cùng băn khoăn không biết có nên bỏ chồng để đến với anh hay không? Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên.
thiên phuơng đã bình luận
Nếu bạn cảm thấy người đàn ông kia có thể bỏ qua tất cả điều tiéng để ở bêm bạn gắn kết lâu dài thì bạn phải chập nhận kết thúc cuộc hôn nhân kia chứ cứ như bây giờ bạn sẽ chẳng có gì,mà khi chồng bạn phát hiện ra thì không còn gì để cứu vãn được.
phung bao chau đã bình luận
da song thu voi nhau 1,5 nam ma sao lai ko bt ma con cuoi ,ban dung la tre con ma
luyến đã bình luận
bó tay đứng núi này trông núi khác dốt cục chẳng có núi nào cao cả
minh phương đã bình luận
mình rất hiểu bạn nhưng bạn hãy cố gắng cải thiện tình cảm 2 vợ chồng lên nhìn nhận lại mọi việc lên nghĩ cho con bạn ah vì chồng bạn chỉ là người vô tâm và mải mê kiếm tiền chứ thực ra mình nghĩ chồng bạn vẫn còn yêu thương bạn còn về người bạn trai kia liệu họ có thể thông cảm được cho bạn đến suốt cuộc đời không hay j thì niois vậy sau này thì lại thay đổi thì sao