Tha thứ sẽ làm cho cuộc sống ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Nhưng nếu sự tha thứ kết hợp với sự dung hòa trong cuộc sống thì cuộc sống sẽ càng thêm ý nghĩa.
Chào Bạn! Tôi đã đọc tâm sự của bạn trong bài viết: “Vợ tôi đã ngoại tình trong chuyến công tác ngắn ngày“. Tôi nghĩ sẽ không có đọc giả nào khi đọc tâm sự của bạn mà không nhìn về gia đình của mình, xem bản thân mình đang diễn biến thế nào với chính gia đình của mình.
Chúng ta có thể nói với nhau và động viên nhau như thế này. Giả như có một cách nhìn tổng quan chung như một cuộc thăm dò 100 gia đình, có bao nhiêu gia đình được phúc may mắn cùng nhau cập bến, và có bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh chia ly hoặc sóng gió vì nhiều lý do khác nhau… Chắc chắn là như vậy chứ không thể cả 100 gia đình đều cập được bến bờ hạnh phúc viên mãn. Thật không may cho gia đình mình lại nằm vào số gia đình sóng gió đó.
Về cá nhân và gia đình bạn thật sự chịu thiệt thòi và đau khổ, nhưng bạn biết không? Gia đình bạn đang rất giá trị với rất nhiều gia đình khác khi ai đó cũng đang có ý hủy hoại gia đình mình như vậy. Khi có đến hàng trăm hàng ngàn gia đình đang có dấu hiệu phản bội nhau, nhưng khi nhìn vào tâm sự của bạn mà phải dừng lại không để sóng gió xảy ra… Bạn có vui khi chính hoàn cảnh của mình lại là mang phúc đến cho bao người khác ở đời này hưởng không? Thật khó cho một ai đó nếu bảo đưa gia đình mình ra làm nhân chứng, làm bài học cho nhiều gia đình khác nhìn vào để rút kinh nghiệm mà gìn giữ gia đình của mình. Nhưng cuộc sống ngẫu nhiên nó thế, phải xảy ra tất cả những điều con người ta không tưởng đến bạn ạ…

Còn vợ bạn, tôi nghĩ chỉ một chút xao nhãng với bản thân mà mất kiểm soát mình. Bây giờ cô ấy im lặng nhưng rất rất suy sụp. Bạn hãy nghĩ xem khi lòng tự trọng của người ta đã mất thì sống thế nào đây!? Người ta có thể đang nguyền rủa chính bản thân người ta, và không tin vào chính sai lầm của mình vừa vấp phải. Nếu bạn thương cô ấy thì hãy cứu lấy cô ấy, bạn đừng để thông tin này lan thêm ra bất cứ một ai quen biết của gia đình, kể cả người thân cho dù kết quả có thế nào. Vì nếu làm vậy với một con người có lòng tự trọng cao họ khó có thể chấp nhận được chính bản thân họ trong cuộc sống này, nhất là khi họ đối diện với những người đang nắm giữ điều xấu của họ. Mà những người đó chắc gì đã hơn vợ mình mà phải chia sẻ với họ, chẳng ai giúp mình lấy lại được gì hết, mà có khi vô tình mình lại gây thêm nỗi đau cho nhau.
Tôi cảm nhận được nỗi đau này của bạn. Đau lắm! Bạn lại là người nặng tình nặng nghĩa, trách nhiệm, đầu tư tình yêu của mình vào gia đình nhiều thế nữa. Nhưng đã vậy rồi biết sao bây giờ. Lúc này chỉ chờ thời gian cho tình yêu quay trở lại thôi… Nhiều khi ta chọn cách tha thứ, nhưng tha thứ không biết dung hòa thì sự tha thứ đó cũng rất có thể lại biến thành độc ác vô cùng. Có sự tha thứ đến lạnh lùng mà đẩy người ta vào con đường tự vẫn rồi đó bạn nhé. Vậy chia tay nhau xem ra còn có đức hơn… Nhưng không thể để 2 điều đó xảy ra được vì đứa con của mình sẽ phải hứng chịu tất cả…
Lúc này bạn đang cầm trong tay những giá trị sống của người vợ, tôi tin những giá trị đó cô ấy cũng sẽ sớm dành hết cho bạn khi bạn giải thoát được quá khứ cho cô ấy… Trong cuộc sống nếu ta có cơ hội giúp được người thì cũng cứ nên giúp hết khả năng của mình bạn nhé. Chúc gia đình bạn hạnh phúc!
Sương đã bình luận
nguoi co tam Phat se lam duoc dieu do thoi ma.