Mỗi lần con bị ho là mẹ chỉ chăm chăm chọn mua loại thuốc đặc trị tốt nhất cho con uống. Tuy nhiên, sau mỗi đợt bị ho thế nào con cũng sút cân, ho đến rụt cổ vào còn gì, có lúc còn nôn cả thức ăn ra. Xin mách cho các mẹ bài thuốc trị ho đờm đơn giản và hiệu quả, an toàn hơn cho sức khỏe của bé.
Trời lạnh thế này là SuSu nhà mình hay bị ho lắm! Bình thường cu cậu chơi ngoan nhưng cứ bị ho là quấy khóc cả ngày, không chịu ăn uống gì. Mẹ đi làm thì xót con mà ở nhà thì sốt ruột về công việc. Sau mỗi đợt bị ho thế nào con cũng sút cân, ho đến rụt cổ vào còn gì, có lúc còn nôn cả thức ăn ra.

Mẹ chỉ ước có loại thuốc nào trị ho cho Su thật nhanh thôi. Chứ uống kháng sinh thì con lâu khỏi quá! Cho con uống nhiều thuốc mẹ cũng lo, vì Su còn bé mà tháng nào cũng ho như vậy.
Hôm qua lại thấy con húng hắng, mẹ lo thắt cả ruột. Đợt này công việc gấp rút, mẹ không thể nghỉ ở nhà với con được. Thương Su quá, mẹ đành điện cho dì Hòa qua với con vài hôm. Chứ mình cô giúp việc trông con thì vất vả quá. Dì Hòa mới tốt nghiệp, chưa đi làm nên còn rảnh rang. Có dì mẹ đi làm cũng yên tâm hơn.
Mẹ kể tình trạng của con rồi nhờ dì Hòa đi mua thuốc giùm. Ai ngờ vừa nghe xong dì bảo: “Chị lạc hậu thế, thời nào rồi mà chả chịu cập nhật thông tin gì hết. Có bao nhiêu bài thuốc dân gian chữa ho cho trẻ con, mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thuốc tây. Uống nhiều thuốc hại lắm đấy chị ạ. Mà thôi, em mang ít lê sang đây rồi, chị ra ngõ mua cho em cân củ cải với ít gừng rồi em chế thuốc cho. Xong chị cứ đi làm để em trông bé Su”. Mẹ bán tín bán nghi đi mua củ cải, nghĩ dì Hòa đã có con cái gì đâu mà có kinh nghiệm. Nhưng tại dì cứ khẳng định như đinh đóng cột là bài thuốc của dì chữa được ho đờm, nên mẹ đành làm theo. Mẹ chỉ mong con khỏi bệnh thật nhanh là mẹ mừng rồi.
Chiều đi làm về, thấy Su ngọng ngịu khoe: “Mẹ ơi Su uống thuốc đó, dì Hòa, ngọt lắm! cay lắm!”. Mẹ nghe mà phì cười, trêu dì Hòa: “Nhà mình lại sắp có cả thầy lang rồi đấy!”. Dì vùng vằng: “Khỏi chị nhớ trả công em!”.
Chẳng thể ngờ, buổi tối, Su đỡ ho hẳn. Đêm ngủ con cũng không bị đờm bít vào cổ tới mức không thở được phải khóc ré lên nữa. Qua ngày hôm sau thì chỉ ho chút chút rồi dứt luôn. Mẹ mừng rỡ, không ngờ dì Hòa lại biết nhiều thế! Dì bảo, dì đọc ở trên mạng. Còn trách mẹ có con nhỏ mà chả chịu tìm hiểu gì hết. Mẹ vội nhờ dì hướng dẫn để lần sau lỡ Su ho thì mẹ cứ thế mà làm. Hóa ra bài thuốc khá là đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị 1 kg quả lê tươi, 1 kg củ cải trắng, thêm vài củ gừng và mật ong (khoảng 250g mỗi loại). Cách làm như sau: Lê rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt. Củ cải và gừng rửa thật sạch. Sau đó ép lấy nước từng thứ để riêng. Cho nước lê và củ cải vào đun sôi, sau đó bớt lửa và quấy đến đặc dính lại. Thêm nước gừng và mật ong vào, quấy đều và đun sôi trở lại. Tắt bếp, chờ hỗn hợp nguội thì cho vào lọ kín để dùng dần. Mỗi ngày hai lần, pha 1 thìa nhỏ với nước nóng cho bé uống.
Chỉ thế thôi mà mẹ chẳng biết. Lâu nay mỗi lần Su ho, mẹ chỉ chăm chăm chọn mua loại thuốc đặc trị tốt nhất cho con uống. Thật là, chăm con đôi khi chỉ cần quan sát một chút, học hỏi một chút thì đã có nhiều thật nhiều bài thuốc và bí quyết hay.
tuyết mai đã bình luận
Cho nước lê với nước củ cải vào đun maĩi no cũng có đặc dính lại được đâu ,chỉ cạn hết nước thôi .Xin hỏi lại chị lấy nước lê đun với,củ cải nghiền nhuyễn hay lấy,hai thứ nước đó đun ,cám ơn chị
Thu đã bình luận
Mình thấy mẹ Su có ghi rõ là lấy 2 thứ nước ép của Lê và Củ cải nấu với nhau mà bạn!
Hoàng Hương đã bình luận
cách làm này liệu có hiệu quả ko?
Ngọc anh đã bình luận
Cảm ơn mẹ Su nhiều nhé. Cu Min nhà e cũng ho 2 ngày nay rồi đêm là ho sù sụ nghe mà xót cả ruột lại đến nỗi e ko ngủ nổi ngồi xớt mạng thì tìm đc bài viết của mẹ Su. Sáng dậy e sẽ ra chợ mua đồ làm luôn. Cảm ơn mẹ su nhiều nhé
bích thủy đã bình luận
hjx cach nay cho pe nha minh uong 2 ngay roi ma sao cung khong khoi,xin hoi chi de hon hop do lau ngay pe uong co bi lam sao khong?cam on chi nhieu nhe
thanh chau đã bình luận
con minh ho may bua nay. be moi duoc 4 thang ko biet co uong duoc ko nua. mai minh cung lam theo cach cua me be su thu. com o me be su nha
Trần nguyên sơn đã bình luận
Núj nhà em cũng hay mút tay,nhưng mớj 6 tháng thì dọa thế nào đc.
bui ky đã bình luận
Be moon nha em 2 hom nay dom
rat nhieu. Ngay mai e se lam theo mu su.
Thang Hang đã bình luận
Lieu le va cu cai co thuoc kich thich va thuoc sau ko?kheo lon lanh thanh lon que!
lanphuong đã bình luận
cho em hỏi dung dịch này mình có thể dùng trong bao lâu? để lâu quá có vấn đề gì k a?
Nguyen cong khang đã bình luận
Cho hoi ep le va Tao lay nuoc nau hay lay luon xac
hienluong0212 đã bình luận
Con em bi ho dom nhieu va viêm họng lau ngay dieu tri mai không khỏi em ap dung bai thuoc của mẹ su bé khoi ngay sau 3 hoac 4 ngay uong nhung em cho con uong ca tuần hết ho và viêm họng. nhưng được chừng 1/2 tháng thì lại bị lại cho uống nữa không khỏi lại phải uống ks.
Linh le đã bình luận
cho em hoi 1 thia la 1 muong canh hay la muong cà phe vay,voi lai cho hoi le,gung,voi cu cai minh kg ep ma dem di say nhien lay nuoc co Duroc kg.cam on
ngọc nhi đã bình luận
bé nhà mình ho cả tuần nay, mỗi lần ho lâu lắm mình cũng sốt ruột, tý về phải qua chợ mua về làm không biết có hiệu quả không các mẹ ơi.
Hiêp đã bình luận
con em moi mot thang no ho thi em bit lam sao day.ai biet chi jum.em sot ruot wa.
pham xinh đã bình luận
con minh cung vay. chan lam vai ngay lai ho. suot ngay phai dung ks. minh dang thu cjo dung TPCN SABOKISS xem co t.d gi k.chu con om nhieu uong nhieu k.s kho than lam
Hieu china đã bình luận
Bai thuoc nay ko pit co dc ko nua .ma ko thay me su tra loi .minh dinh mua ve lam sao thay lo qua .
kim phung đã bình luận
be nha mjh cug ho hoai k het,mai mjh lam thu coi sao,ma sao thay k yen tam,k bjt be uog co sao hok,pe moi 6thag ha.ho,so mui thay toi z do.
nguyen sang đã bình luận
cho minh hoi me susu ty : be susu nha ban uong thuoc co khoi han khong hay thinh thoang lai bi ho lai vay?
Trà mốc đã bình luận
Trong danh mục các thực phẩm kỵ nhau có viết: “Củ cải trắng và các loại lê, táo, nho kỵ nhau: Ceton đồng có trong những loại trái cây này phản ứng với axit cianogen lưu huỳnh trong củ cải, khiến người ăn bị suy tuyến giáp trạng và bướu cổ”. Nên mình không dám thử bài thuốc này cho con 🙁
Lê Thùy đã bình luận
Bé nhà em cũng hay bị ho khi gặp trời lạnh uống thuốc miết không khỏi. Chắc là phải làm thuốc như vậy quá
chuong lien đã bình luận
Chao cac me.con nha em chau duoc 3tuoi nhung chau coi va hay om qua,chau hay do mo hoi khi di ngu va hau nhu thang nao cung ho viem hong ,chau rat luoi an.me nao biet mach phuong phap cho em voi:em xin cam on cac me
chuong lien đã bình luận
Chao cac me.con nha em chau duoc 3tuoi nhung chau coi va hay om qua,chau hay do mo hoi khi di ngu va hau nhu thang nao cung ho viem hong ,chvau rat luoi an.me nao biet mach phuong phap cho em voi:em xin cam on cac me
dung hoang đã bình luận
Minh lam cho be uong ma co thay hieu qua dau.chan uong het thuoc roi ma con van cu ho
scorpio đã bình luận
con mình toàn dùng bài này.rất oki ko cần cầu kỳ đun 3 thứ chung zô thấy chuyến mauf se se thif cho maatj ong zo nos sex thanhf
lienlien đã bình luận
minh lay hanh tay gia nhuyen sau do cho duong phen vao, dem chung len de nguoi cho be uong may lan la do, cac me thu xem nha