Đọc xong “Đừng bao giờ nghĩ có lỗi với chồng khi đã từng “ngủ” với người khác“, tôi cũng muốn góp thêm đôi lời về những gì mà tác giả đã nói.

Những điều gì nằm trong khuôn khổ thì thường rất khó thực hiện, nhưng khi đã thực hiện được thì lại rất giá trị với điều đó. Chẳng lẽ con người ta sống không có tổ chức, không có quy tắc? Bước chân của những người đi trước lại không có chút giá trị nào để cho thế hệ sau phải nhìn vào đó để điều chỉnh hoặc đúc kết cho mình những điều đúng sai? Nghĩ sao làm, vậy muốn gì làm đó, thì có khả năng cuộc sống của chúng ta sẽ quay lại bầy đàn chứ chẳng thể nào có phần làm chủ được vũ trụ như ngày nay. Với cuộc sống bầy đàn cũng phải có nguyên tắc của nó chứ không thể sống tách rời với luật sống. Những người quý trọng bản thân mình thường là những người sống đầy uy tín và trách nhiệm, họ luôn hoàn thiện mình trong chính con mắt mình. Vì thế khi nói, làm, quan hệ, họ thường có thước đo cho tiêu chuẩn sống trong điều kiện có thể của họ. Chúng ta sống trong cuộc sống luôn tồn tại những điều xuôi ngược, mặt trái mặt phải. Điều gì cũng có ít nhất là hai chiều hướng có thể xảy ra là tốt và xấu… Tình dục cũng thế không phải là xấu, nhưng với con người thì gốc tích của nó xuất phát từ tình yêu đôi lứa là đúng nghĩa. Tình yêu đó xuất phát từ tâm hồn, thế nên rất thơ mộng và đẹp. Chứ không như sau thân xác là sự mệt mỏi nhàm chán và tắt lịm, vì thế con người ta chỉ cần phô ra tình yêu và dừng lại ở đó là đủ nghĩa bao gồm là tốt… Chứ không thể công khai mọi lúc mọi nơi với mọi người được. Trừ những giáo trình nằm trong giáo dục giới tính và cần cho những đối tượng hiểu biết. Các mối tương quan của chúng ta cũng phát triển theo cuộc sống của chúng ta hằng ngày chứ không thể đi ngược lại. Nếu là cuộc sống ẩn tu thì không nói nhưng nếu đã xác định phàm nhân thì cũng phải có định hướng cụ thể. Đúng là chẳng ai có quyền xâm phạm vào quyền được sống và hưởng thụ của chúng ta, nếu chúng ta có điều kiện và là một công dân tốt. Vì thế mà ta cứ sống không cần quan tâm có lỗi nghĩa gì với ai cả thì “đơn giản, vô tâm, ích kỷ ” sẽ gắn liền với cuộc sống đó. Những người bản lĩnh người ta sẽ chú tâm vào chơi với người xấu để mong biết đổi họ thành người tốt, hơn là chỉ đơn thuần chơi với người tốt. Người không tốt mới cần đến người tốt để hoán cải, chứ họ đã tốt rồi thì cần gì đến người tốt nhiều nữa…
Tóm lại để kết thúc hành trình một đời người có hậu, được tất cả mọi người thương yêu tin cậy, trở nên một con người sống có tầm ảnh hưởng tốt cho gia đình, cho bạn bè, cho xã hội, chúng ta phải biết sống nghiêm túc và trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc sống cho vừa lòng mọi người với chính bản thân chúng ta trước, còn chúng ta vẫn cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình thì việc có lỗi với người khác thì từ từ hãy xét đến…
muathu đã bình luận
Triết lý! con người ta chỉ cần phô ra tình yêu và dừng lại ở đó là đủ nghĩa bao gồm là tốt…
Thanh Châu đã bình luận
Nếu mà bạn nói lỗi người để lại nghĩa là xét lỗi mình trước là đúng nhưng phải xám hối, suy nghĩ tự kiểm bản thân khi vi phạm đạo đức làm người là THAM TÌNH DỤC, một đức hạnh của con người là lừa dối và bỉ ổi khi Đừng bao giờ nghĩ có lỗi với chồng khi đã từng “ngủ” với người khác“. Phải đả phá cái thứ làm cho phái kia coi thường ta các bạn ạ. !