Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Liệu anh có thật lòng với tôi?

Tôi viết ra nỗi lòng của mình và tôi mong các độc giả hãy tham gia đóng góp ý kiến giúp tôi. Tôi thực sự đang suy nghĩ rất nhiều. Tôi năm nay 30 tuổi, tôi có một con gái 5 tuổi và con gái ở với tôi, tôi và chồng cũ đã ly hôn được hơn một năm vì anh ấy luôn uống rượu, cờ bạc, ghen tuông vô cớ, gia trưởng và vũ phu đối với tôi. Kể từ khi ly hôn tôi chưa hề có tình cảm với ai, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi tôi vì tôi có ngoài hình ưa nhìn, con nhà gia giáo và có công việc ổn định.

Liệu anh có thật lòng với tôi? 1
Anh muốn có cả tôi và vợ anh

Nhưng cách đây 4 tháng tôi đã có tình cảm với anh, một người hơn tôi 9 tuổi, biết anh thì đã lâu rồi nhưng ít tiếp xúc và khi tiếp xúc chúng tôi thấy có rất nhiều điểm chung và chúng tôi rất yêu nhau. Tôi xin nói thêm về hoàn cảnh của anh. Nhà anh có 3 anh em, 2 trai và một gái, anh là cả. Anh đã có gia đình và vợ chồng anh đang có một cô con gái 12 tuổi, nhưng anh gần như không thể sinh thêm con vì vợ anh bị cắt mất buồng trứng từ khi làm phẫu thuật do chửa ngoài dạ con cách đây 7 năm và đã chạy chữa nhiều mà không được. Em trai của anh thì có một con gái đầu lòng, một cậu con trai thứ hai được 10 tháng nhưng lại bị teo thận bẩm sinh.

Tôi thực sự rất yêu anh và chúng tôi đã quan hệ, tôi mới phát hiện ra mình có thai với anh, tôi báo cho anh biết anh rất vui nhưng cũng chưa trả lời tôi dứt khoát, anh bảo tôi còn đi học tại chức nên sẽ vất vả cho tôi. Chuyện này chưa ai biết cả, chỉ có tôi và anh biết thôi. Tôi đã từng hỏi anh “nếu vợ anh biết chuyện thì anh có bênh vực cho tôi không?” anh nói có và sẽ che trở cho tôi. Anh chưa trả lời tôi dứt khoát nhưng tôi đã đưa ra ý kiến của mình với anh như sau: Vì yêu anh tôi sẽ chấp nhận thiệt thòi là làm vợ hai của anh để sinh con nhưng tôi muốn có cưới hỏi đoàng hoàng để tôi không bị mang tiếng và con tôi có cha mẹ như bao đứa trẻ khác, nên anh hãy nói chuyện với bố mẹ và vợ anh.

Anh nói không phải vì yêu tôi mà anh không yêu vợ, anh yêu cả hai và muốn có cả hai (tức là có tôi nữa mà vẫn giữ được vợ anh). Tôi cũng đồng ý như vậy vì tính tôi rất nhu mỳ và chịu nhịn nên tôi tin rằng tôi sẽ sống cùng với vợ anh được. Hiện giờ tôi đang rất rối, tôi không biết anh sẽ xử chí thế nào, liệu tôi chấp nhận thiệt thòi như vậy có xứng đáng không?

Honey

hoabachhop711 - 14/12/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan

Bình luận

  1. Nhí nhố cô nương đã bình luận

    21/12/2012 at 2:57 Chiều

    Thế giờ chị mg a ta bỏ vợ để đến với chị sao ? Ngay từ đầu cả hai đều sai rồi.đàn ông chỉ mg có thêm chứ ai mg bỏ bớt.a ta cũng vậy thôi.dù hai ng có chọn con đường nào thì người thiệt thòi đau khổ nhất vẫn là vợ của a ta.lẽ ra hơn ai hết chị hiểu nhất gd tan vỡ con cái chia rẽ sao chị còn bước vào vết xe đổ ấy.bây giờ chị đag mang thai.lại thêm mt e bé nữa chịu khổ.giờ đến cũng dỡ ở cũng dỡ.mà chia tay bỏ con thì tội lỗi.nếu để khuyên chẳng biết khuyên sao.

    Trả lời
  2. Nhí nhố cô nương đã bình luận

    21/12/2012 at 3:07 Chiều

    Chị đòi đám cưới đàng hoàng thì càng vô lý vì hai ng đã phạm luật hôn nhân gd và cũng đâu dkkh đc.Con sinh ra cũng ngoài giá thú.chị sợ như vậy thiệt thòi cho chị thế còn vợ a ta thì sao? Làm ng thứ 3 ít nhiều đã xen vào hp của ng khác.chị và a ta nên dừng lại.chị ko thể đòi hỏi thêm dc gì hay hai ng công khai chị làm vợ hai đâu.mà nếu đã chấp nhận cảnh đó thì chị cũng đừng than như vậy chị có bị thiệt thòi hay ko.hãy tự qd mọi việc thật sáng suốt.

    Trả lời
  3. nguyen đã bình luận

    10/02/2013 at 6:01 Chiều

    nếu chị thật sự yêu anh ấy thì chị đâu cần nhiều đến thế..vì là người thứ 3 nên đành chấp nhận …biết ngĩ cho aay và vợ aay nữa,người có loi là chị mà

    Trả lời
  4. kimhai đã bình luận

    17/02/2013 at 10:05 Sáng

    Ko có kết quả đẹp đâu chị ơi! dừng lại…để ko phải nói giá như…

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình