Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Ước gì tôi chưa từng quen anh

Tôi và anh quen nhau gần được 1 năm. Lúc mới quen, tôi cảm nhận anh là người chín chắn, biết suy nghĩ chu đáo, cảm thông và chia sẻ. Anh không bao giờ la hét tôi, mỗi lúc tôi có chuyện buồn anh đều ở bên và động viên. Quen nhau được một thời gian tôi và anh cùng nhau vào Sài Gòn làm, tôi xin vào làm một công ty còn anh làm nghề lái xe cơ giới cho công trình xây dựng (có công trình người ta mới gọi anh).

Từ khi vào đây, càng ngày tôi càng phát hiện anh có nhiều điểm mà tôi không thể chấp nhận được. Anh độc đoán gia trưởng, luôn bắt tôi phải làm theo ý của anh, tôi mà không nghe là bị anh la hét, đánh đập và quậy phá ở và chặn xe không cho tôi đi làm (vì tôi đi xe đưa rước, anh đến chỗ tôi chờ xe và không cho tôi đi làm). Anh la hét xưng mày, tao và nói những lời chỗ thật khó nghe bất cứ ở nhà trọ, ở ngoài đường hay ở đâu. Tôi khuyên anh nên bình tĩnh, cư xử cho đàng hoàng, giận quá mất khôn, nhưng anh không bao giờ nghe và cứ như vậy thích làm gì là làm, không nghĩ đến cảm giác của tôi và không hề thấy mất mặt.

Ước gì tôi chưa từng quen anh 1
Anh độc đoán gia trưởng, luôn bắt tôi phải làm theo ý của anh, tôi mà không nghe là bị anh la hét, đánh đập

Đã vậy, anh không bao giờ nhìn nhận mình sai, anh đỗ lỗi cho tôi, nói tại tôi tất cả, nếu muốn không vậy thì anh nói gì là phải nghe. Anh đánh đập tôi, xúc phạm tôi, anh xem anh là nhất, anh nói ra là ai cũng phải nghe. Công việc của anh không ổn định, lâu lâu công ty gọi thì đi làm, còn không ở nhà, anh có cái tính ham chơi, ở nhà là rủ rê bạn bè bi-da cả ngày. Đi làm thì ít ỏi không đủ chi tiêu, lúc đó tôi đưa tiền cho anh và nói cho mượn nhưng tết em về anh phải đưa cho em. Anh hứa này nọ và tôi cứ thoải mái đưa anh, hai đứa cùng tiêu với đồng lương ít ỏi của tôi. Anh đã mượn của tôi hơn 6 triệu, bây giờ gần về tôi có ý hỏi anh về số tiền đó, anh mượn thêm tôi không đưa thì anh lại chửi này nọ.

Anh luôn đòi hỏi, tôi mà không đi với anh là anh lại chửi, lại quậy phá, nói những lời khó nghe. Tôi đã nói rất nhiều để tôi và anh có thể hiểu nhau và kìm nén bớt cái tính nông nổi, nóng giận vì tôi và anh dự định sang năm là cưới. Vậy mà anh không bao giờ thay đổi được, đâu vẫn vào đấy. Tôi chán nản và bây giờ tôi muốn chia tay nhưng cũng không yên với anh ta, anh nói chia tay nhưng anh vẫn quậy phá cuộc sống của tôi, dọa sẽ nói với gia đình và bạn bè chuyện tôi và anh ta đã đi quá giới hạn. Tôi đã nói nhẹ, thậm chí năn nỉ hay chửi anh ta nhưng xem ra anh ta muốn quậy phá và làm tôi mất mặt, anh ta muốn tôi phải đau khổ, nhục nhã với bạn bè, có lỗi với gia đình và tôi không thể quen ai được nữa. Thật sự tôi yêu con người đó, nhưng tôi không thể nào chịu đựng nổi cái tính ngang tàn, độc đoán của anh ta.

lamyahoo - 14/12/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan

Bình luận

  1. dika đã bình luận

    15/12/2012 at 1:01 Chiều

    minh nghi ban nen chia tay dut khoat voi anh ta truoc khi qua muon.voi con nguoi vu phu gia truong ban dung nen tiec nuoi lam gi ban co lay anh ta thi ban cung kho ca doi thoi,giang son kho doi ban tinh kho roi.coi nhu day la mot vap nga tren duong doi,ban hay co len .minh khuyen ban that long day hay co len .tha dau mot lan conhon kho suot mot cuoc doi

    Trả lời
  2. tuyet bang đã bình luận

    15/12/2012 at 7:40 Chiều

    ban hay chấm dứt với anh ta ngay lập tức mà không cần phải suy nghi lại gì cả. một con người có lối ứng xử không có văn hóa, độc đoán trong mọi hành động thì bạn có tiếp tục khuyên hay năn nỉ thì cũng vô dụng thôi, không ăn thấm vào đâu cả. nếu anh ta ngang tàn quá, bạn có thể nhờ bạn bè và gia đình can thiệp, thậm chí có thể nhờ chính quyền hỗ trợ để anh ta không thể phá hoại cuộc sống của bạn khi bạn chia tay vơi anh ấy, chúc bạn luôn may man trong cuộc sống

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình