Em gái! Không nên bi quan và quá cầu toàn. Hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất, từ công việc đơn giản nhất thì em sẽ có ngày thành công. Thành công đầu tiên em có được đó chính là “em đang là người phụ nữ của gia đình và của xã hội”.
Em gái thân mến. Đọc tiêu đề “Có phải tôi đã sai lầm khi nghỉ việc ở nhà trông con?” nhiều người sẽ hình dung em đang có bão tố trong gia đình với người chồng yêu dấu. Nhưng lại không phải vậy! Ý định tìm việc làm để cùng chung vai lo cho gia đình của em là rất thực tế, rất tốt, vì đó là trách nhiệm và sự chia sẻ với chồng và con. Mọi người luôn ủng hộ, nhưng em không làm việc nhà nước hoặc làm đúng chuyên môn thì em vẫn có nhiều cơ hội làm việc khác mà.

Thực tế mình không thể cầu toàn và mong cơ hội tự mỉm cười với mình em ạ! Trừ những việc làm trái đạo lý và trái pháp luật ra thì em có thể tự hào làm bất cứ việc gì, điều cơ bản là em đang cùng chồng chung vai vun trồng hạnh phúc cho gia đình mình. Làm việc gì cũng phải bỏ sức lao động, bỏ chất xám vào đó để nhận lại cái gọi là thù lao, hay dùng từ chính xác hơn không mỹ miều, đó là làm thuê cho đồng tiền để duy trì cuộc sống.
Như thế nào là tự hào ư? Hãy tự hào vì mình có một gia đình, có chồng yêu, có con yêu, và hãy tự hào về bản thân khi mình không làm việc gì xấu. Còn có rất nhiều người không được như em, thậm trí họ không may mắn có một gia đình trọn vẹn, hoặc không có một thân thể trọn vẹn, vậy mà họ vẫn vui vẻ đón nhận những gì cuộc sống dành cho họ để làm việc và hướng tới ngày mai. Với những người như thế, cơ hội việc làm như mong muốn lại càng khó hơn em rất nhiều vì trên vai họ còn mang thêm gánh nặng của sự mặc cảm…
Em gái! Không nên bi quan và quá cầu toàn. Hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất, từ công việc đơn giản nhất thì em sẽ có ngày thành công. Thành công đầu tiên em có được đó chính là “em đang là người phụ nữ của gia đình và của xã hội”.
Thân mến!
Muathu
SươngMai đã bình luận
Đúng như vậy, thành công của người chồng không thể thiếu người vợ như thế… Chồng luôn cảm ơn và tặng hoa vợ nhiều nhiều!