Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Không biết có phải tôi là người đàn bà lẳng lơ?

Từ hôm anh đọc được tin nhắn tới giờ thì anh cứ coi tôi là 1 người dơ bẩn, anh nói tôi dơ lắm, dám quan hệ với trai, ngày nào đi làm về đến nhà thì tôi lại thấy anh giận dỗi như muốn giết chết tôi anh mới vừa lòng.

Tôi có một tâm sự không biết mình phải nói với ai. Tôi đã có chồng và 2 con, gia đình tôi rất hạnh phúc, chồng tôi cũng rất yêu tôi. Chúng tôi sống với nhau đã hơn 10 năm nhưng không bao giờ chúng tôi cãi nhau hay to tiếng với nhau cũng không có. Vậy mà cách đây hơn 2 năm tôi vô tình gặp 1 người, vì anh ấy thường làm việc trước nhà tôi nên chúng tôi cũng hay nói chuyện qua lại,anh cũng chỉ coi tôi như 1 đứa em gái của anh thôi. Không biết từ bao giờ lòng tôi đã nghĩ đến anh mất rồi, những ngày không thấy anh đi làm thì tôi lại thấy nhớ anh vô cùng.

Không biết có phải tôi là người đàn bà lẳng lơ? 1
Tôi phải làm sao để anh tha thứ cho tôi?

Tuy tôi và anh biết nhau hơn 2 năm nhưng tôi và anh chưa bao giờ gọi điện cho nhau cả, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau những lúc anh làm trước cửa nhà tôi mà thôi, anh là công an giao thông. Hơn 1 tháng trước, tôi có nhắn tin cho anh hỏi anh đi làm chưa? anh ăn sáng chưa? nhưng tôi không dám gửi đi, vì tôi không biết nếu tôi nhắn tin cho anh thi sẽ ra sao. Anh có trả lời tin của tôi không, anh sẽ coi thường tôi là 1 người phụ nữ không ra gì, tôi sợ anh sẽ nghĩ về tôi như vậy và tôi sợ mất luôn tình anh em, tôi rất sợ chuyện đó xẩy ra, không biết có phải là tôi đã yêu anh không? Tôi cũng không biết nữa vì tôi cũng rất yêu chồng mình.

Tôi lại không dám gửi tin nhắn đi, nhưng tôi lại quên xóa mà tôi lại lưu vào tin nháp và tôi cũng chưa ghi số điện thoại của anh ấy vào tin nhắn nửa. Hôm sau chồng tôi mượn điện thoại của tôi, anh đã đọc được những dòng chữ đó, anh hỏi tôi, tôi cố giải thích cho chồng nhưng anh không chịu nghe tôi nói. Anh cứ cho tôi là 1 người phụ nữ lẳng lơ đi ngoại tình nên mới nhắn tin cho trai. Từ hôm anh đọc được tin nhắn tới giờ thì anh cứ coi tôi là 1 người dơ bẩn, anh nói tôi dơ lắm, dám quan hệ với trai, ngày nào đi làm về đến nhà thì tôi lại thấy anh giận dỗi như muốn giết chết tôi anh mới vừa lòng.

Ngày nào anh cũng đay nghiến tôi, dù cho tôi cố giải thích với anh, anh không chịu nghe mà anh chỉ kêu tôi chỉ mặt người đó rồi anh sẽ tha thứ cho tôi. Tôi thật sự rất yêu gia đình của mình, đó chỉ là 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi thôi, vậy mà ngày nào tôi cũng xin lỗi anh, xin lỗi rất nhiều nhưng anh cứ bỏ ngoài tai và anh coi như không có tôi tồn tại. Việc đưa đón con đi học là của tôi thế mà bây giờ anh cũng không cho. Tự anh đưa và tự anh đón, anh coi như không có tôi tồn tại trong gia đình, anh còn nói nếu tôi muốn đi khỏi nhà thì cứ đi và khi đi khỏi nhà thì đừng bao giờ gặp lại con nữa, hãy quên con đi.

Tôi thật sự không hiểu tôi có phải lẳng lơ không để anh ta phải đối xử với tôi như vậy. Sống với nhau hơn 10 năm nhưng tôi thật sự không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì mà lại đối xử với tôi như vậy. Xin mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên, tôi phải làm sao để anh tha thứ cho tôi, hiện giờ trong đầu tôi không nghĩ ra được chuyện gì cả. Tôi đang rất bối rối và tôi rất cần nhũng lời khuyên của các chị em, tôi thành thật cảm ơn!

ngodiem11 - 08/12/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Đời sống vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Phải làm gì khi hơn 3 năm ròng vợ chồng không “quan hệ”?
  • Khi tình cảm đã hết
  • Tôi mệt mỏi với suy nghĩ nghi ngờ ám ảnh trong đầu anh
  • Hãy sáng suốt giữ lấy hạnh phúc gia đình mình
  • Hãy cùng em đi hết con đường mà mình đã chọn

Bình luận

  1. luyến đã bình luận

    12/12/2012 at 3:57 Chiều

    đúng thế nhỉ, khôgn lăng lơ chỉ say nắng nhưng chồng khôgnhieeur

    Trả lời
  2. lehuyen đã bình luận

    12/12/2012 at 9:45 Chiều

    doi luc chi la cam xuc nhat thoi.dung la chi nhu con say nang nhe.ai lai khog co cam xuc chu.con nguoi ta nhieu khi cung truot dai vao cam xuc do.nhung ban la nguoi biet hon thiet va khog de cam xuc chi phoi ly tri cua ban than .vay co gi dang trach dau.su viec da co gi nghiem trong nhi?chong ban la nguoi co chap qua.mong ban vuot qua va luon hanh phuc

    Trả lời
    • phuong trinh đã bình luận

      17/12/2012 at 12:23 Chiều

      Chào chị!em cảm ơn chị đả cho em lời khuyên,nhưng chồng em là một người rất cố chấp và không thông cảm được cho vợ.Mấy hôm trước anh đay nghiến và chửi em nhũng câu rất là thậm tệ,thậm chí em còn không biết những câu lăng mạ vợ lại thốt ra từ miệng anh như thế,em đã khóc,khóc rất nhiều,nhưng anh lại vửng dưng dù cho em khóc hay giải thích với anh thì anh củng bỏ ngoài tai,đến khi anh lăng mạ em,em không chịu nổi những lời nói của anh nửa thì em dùng đến cái chết.Em đả tự giận,em đã uống hết tất cả thuốc trong nhà và em đã uống hết trước mặt anh,vây mà anh cũng không hề có một chút lòng thương hại nào đối với em,anh không đưa em đi bệnh viện,anh nói chêt thì chết đi dù cho em có chêt anh cũng không tin la em không có gì với người khác,anh đã bỏ mặt em đến khi em ngất đi và tỉnh lại thì em củng không thấy anh,em hỏi thì chỉ có cháu anh đưa em đi bệnh viện thôi,vì cháu anh rất thương em,hai mợ cháu như hai chị em vậy,từ hồi em lấy anh cho đến nay hơn 10 năm,nhưng em không có đến 1 ngươi bạn để chơi hay để tâm sự những lúc buồn,mà chỉ có mình cháu anh là người để em tâm sự,em có chuyện vui hay buồn gì em đều kể cho nó nghe,nó rất hiểu em,cả ngày em chỉ có việc đưa đón con và cháu anh đi học và đi làm và làm công việc nhả,vậy mà anh còn không hiểu và tha thứ cho em,hiện giờ em đang rất mệt mỏi,em không biết mình phải đối mặt với anh được bao lâu nửa đây,bây giờ em nên làm gì cho anh hiểu và không còn đay nghiến em nửa xin các chị hãy cho em một lời khuyên nửa em thành thật cảm ơn các chị và hạnh phúc gia đình rất nhiều.

  3. Minh Phương đã bình luận

    17/12/2012 at 11:05 Chiều

    Chào chị,tôi đọc bài chị mà thấy thương chị nhiều lắm,dâng một nỗi buồn chua xót cho chị dù tôi và chị chẳng biết nhau. Tôi có vài lời khuyên thế này chị nghĩ xem sao nhé. Tôi cho rằng đã là con người ai cũng chẳng tránh đc khỏi sai lầm,cái sai của chị thì chị cũng biết rồi,nhưng anh chồng chị cũng đang sai và đang làm khổ vợ khổ mình mà anh ấy không biết,anh ta đang cho mình là thanh cao,là trong sạch còn chị dơ bẩn mà chị thì ko chứng minh được. Vậy nên làm sao ?Theo tôi chị phải giữ một nguyên tắc cứng rắn với chồng chị là : ” Em không sai em không thể thỏa hiệp với những suy nghĩ của anh được,anh làm khổ em thì em sẽ tạm phải xa anh. ”
    Hướng giải quyết,chị hãy cố gắng hết mình có thể,tới khi mà chị ko thể chịu đựng đc sự ghẻ lạnh của anh ấy ( Làm cho anh ấy thấy thật sự chị đã cố rất nhiều rồi ) thì chị hãy bỏ về nhà bố mẹ chị,tạm về nhà ngoại ở ( Cái này chị cần có sự hậu thuẫn và cảm thông của gia đình mình ). Vì bây giờ anh chồng chị đã bịt 2 lỗ tai và nhắm mắt rồi nên chị có làm gì cũng vô ích thôi, chỉ có thời gian mới có thể làm anh ấy bình tâm suy nghĩ lại,bg anh ấy ngu muội chị cố quá níu kéo càng khiến anh ta nghĩ chị đang ” sửa sai ” mà thôi. Trc khi đi chị hãy viết cho anh 1 bức thư có nội dung như trên chị đã tâm sự với mọi người chị nhé ( Hoặc chị âm thầm gửi mail bài viết – tâm sự trên của chị cho anh ấy đọc nhé ). Bg chị phải vững tâm và vững chí ,mình có sai nhưng không làm chuyện có lỗi với chồng,thì mình nên rút kinh nghiệm thôi,chứ đừng nghĩ mình sai trái quá mà làm khổ mình chị ạ. Lỗi của chị rất phổ biến và thông cảm được.
    Chúc anh chị hp như xưa ! Chị hãy cố lên chị nhé
    lambinh0607@gmail.com

    Trả lời
  4. kawaiinekoht đã bình luận

    18/12/2012 at 2:50 Sáng

    Khó đấy.nếu bạn bỏ về nhà ngoại thì sai lầm lớn đáy.đàn ông rất ghét vợ bỏ về nhà ngoại khi cãi nhau.việc đó đồng nghĩa với việc chia tay.mà sao khi chồng hỏi bạn không bảo tên anh kia va nói bạn bè hỏi thăm mà.bạn giấu càng làm chồng nghĩ bạn có gì với người ta nên không dám nói.

    Trả lời
    • Minh Phương đã bình luận

      18/12/2012 at 10:54 Sáng

      Nếu đàn ông mà hẹp hòi như bạn kawaiinekoht nói thì quá kém,hẹp hòi ích kỷ. Không có sđạo làm chồng. Như thế thì ko còn gì để nói nữa. Ai chẳng có lúc thế này thế kia,tạm tránh sóng gió mà là sai sao ?? Chỉ có ng thiển cận mới nghĩ như vậy thôi. Tôi tin anh chồng của tác giả là ng đàn ông tốt và nhân hậu chỉ có điều anh ấy đang bị sốc trc những điều anh ấy đang nghĩ và cho rằng chị vợ đã phản bội thôi. Hãy cố gắng thức tỉnh anh ấy !

  5. phuong trinh đã bình luận

    19/12/2012 at 10:00 Sáng

    Mình cảm ơn bạn rất nhiều MINH PHƯƠNG ơi,mình đả làm theo lời khuyên của bạn,mình không biêt anh ấy đả hiểu mình chưa mình củng không biết,nhưng hôm qua đến giờ thì mình thấy anh ấy không còn chửi mình nửa,em không dơ bẩn,em không làm gì sai và em củng không làm gì có lổi với anh,mình nói với anh ấy nếu anh thấy em dơ bẩn em không còn xứng đáng với anh nửa thì chúng ta chia tay và ly dị đi,để anh khỏi phải thấy mặt em,để anh không phải xấu hổ là có ngươi vợ như em,và chung ta giải thoát cho nhau,không ai còn phải vươnhs bận ai nửa như thế là được chứ gì,anh muốn vậy lắm phải không?vvaayj thì anh cứ làm theo nhũng gì anh thích,còn em,em không cần giải thích với anh nửa em mệt mỏi lắm rồi,thế là anh không còn chửi bới hay la hét mình nửa,mình rất vui nhưng củng rất sợ không biết anh đang nghỉ gì mà lại im lặng như thế nửa!sống với nhau hơn 10 năm đúng là mình chưa hiểu hết anh ấy nửa,im lặng 1 cách đáng sợ thật.Thật lòng mà nói mình cảm ơn bạn rất nhiều.

    Trả lời
  6. Nhí nhố cô nương đã bình luận

    07/01/2013 at 2:07 Chiều

    say nắng một chút chưa có gì quá đáng mà,đôi khi cảm xúc của con ng sao mà nói đc,bạn cũng có gửi đi đâu,chứng tỏ bạn cũng chín chắn,chỉ là ông xã hiểu lầm quá,hi vọng anh xã bnaj bỏ qua,chúc gd bạn lại vui vẻ.

    Trả lời
  7. thang đã bình luận

    23/01/2013 at 4:15 Chiều

    bay gio minh thu dat tinh huong neu ban gui tin nhan di thi chuyen gi se xay ra tiep theo.minh se phan tich cho ban le phai va trai, la nguoi chong neu phat hien ra tn nv thi anh ta xu su nv thi ban dung buon vi hp va con cai. va dieu dac biet chung to rang chong ban rat yeu ban. de giai quyet van de nay thi don gian thoi. vi tam li cua chong ban dang nghi ngo vi vay ban dt thang voi anh csgt cho gap ba nguoi noi ra hoan canh thuc te. va tat nhien anh kia se la nguoi lam cho chong ban sang to hon. tuy toi k duoc hp nhu ban nhung toi se lam nhu the. chac chan se thanh cong vi toi la dan ong toi biet canh may rau nghi gi.chuc ban va gd hanh phuc.

    Trả lời
  8. ngoc anh đã bình luận

    20/03/2013 at 10:49 Chiều

    chi hay quen chuyen chong chi mang chi di the thi chi giai thich thuc ra nhung tin nhan ay la chi gui cho chong chi chu chi yeu anh nhu the thi lam gi co nguoi dan ong nao hon anh de chi yeu duoc nua va chi hay noi voi chong chi rang chi chi yeu anh va con thoi con anh ghen nhu the thi khong phai la anh cha nhe tinh cam 10 nam chi cham soc va yeu thuong gia dinh neu anh so nhu the thi co le chi da ko phai phi tung ay thoi gian ben anh lam gi

    Trả lời
    • phuong trinh đã bình luận

      12/04/2013 at 2:59 Chiều

      Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.Nhưng gia đình của mình đã kết thúc thật sự rồi,anh đã thừa nhận với mình tất cả,anh đã có người phụ nữ khác,và cô ấy cũng sắp sinh con cho anh,cô ấy mang bầu là 2 cô công chúa,và anh rất yêu cô ấy,anh xin mình hãy tha lỗi cho anh,vì anh đã nghi ngờ mình như thế,vì anh ko tìm được lí do gì để li hôn mình,khi anh thấy tin nháp trong đt của mình thì đó là cơ hội tốt nhất cho anh rời xa mình,anh nói cô ấy còn rất trẻ,cô ấy cũng cần có danh phân mới dám về quê gặp mặt gia đình,anh ko thể bỏ cô ấy đc,anh nói mẹ con mình cũng đã có danh phận rồi đâu sợ người khác phải chê cười khi mình và anh li hôn,anh nói li hôn anh sẽ ko lấy bất cứ thứ gì hết anh để lại cho mẹ con minh,anh nói li hôn nhưng đừng cho con biết là bố mẹ li hôn,con có hỏi thì nói ba đi làm xa 1 tuần về 1 ngày chủ nhật.Anh ấy lấy người phụ nữ đó ko ai xa lạ mà là người anh ký hợp đồng chở cô ấy đã 2 năm nay,cô ta làm cho 1 công ty nước ngoài va họ cũng quen nhau từ đó,và giờ cô ta sắp sinh rồi nên ko chờ đc nữa,và anh muốn mình ký đơn li hôn,lúc trước anh nói mình ngoại tình nên đòi li hôn mình ko đồng ý,mình kêu anh nói rỏ ly do li hôn thì mình mới ký,chứ anh cứ nói mình ngoại tình thì có chết minh cũng ko đồng ý ký vào đơn li hôn,và bây giờ thì anh đã nói rỏ lý do thì mình củng ko cần phải níu kéo anh nữa,nhưng mình cũng ko hiểu tại sao anh có thể từ bỏ gia đình bỏ 2 đứa con thơ dại mà chạy theo người phụ nữ khác và còn có con nữa chứ,anh rất hiền lành anh ko bao giờ la vợ hay mắng con,anh rất yêu gia đình vậy mà giờ này anh nói có người phụ nữ khác,và muốn kết hôn đễ sống cùng với cô ta và 2 cô con gái sắp chào đời,còn con anh thì anh chăng them nghỉ khi ko có anh ở cạnh bên thì nó sẽ như thế nào,nó cũng thiếu tình phụ tử vậy,sao anh ấy lại ko nghĩ đến chuyện đó chứ,vậy mà li hôn anh còn ko cho mình nói với con nữa chứ,mình nói với anh li hôn xong thì mình sẽ bãn hết tất cả và mình sẽ chuyển nhà đi nơi khác ko cho anh gặp mặt con nữa,vậy mà anh vẩn muốn ra đi,thật sự chia tay anh thì mình rất là đau,vì sống với nhau hơn 10 năm tình nghĩa với nhau đâu phải ít,phải chi lúc trước anh la mình hay đánh mình thì giờ chia tay mình cũng ko buồn,còn đàng này anh là người chồng rất có trách nhiệm với gia đình với vợ con,mình cũng ko biết là mình có nên nói với con là ba đã có người khác và bỏ mẹ con mình ra đi ko?vì tuần sau thì mình và anh ra toa để li hôn rồi,giờ mình cũng ko biết phải nói thế nào với con nữa.Mong các bạn hãy cho mình lời khuyên cuối cùng là mình nên làm gì bây giờ,mình có nên buông tay để anh ra đi hay níu anh lại cho con có ba như những đứa trẻ khác.Rất cảm ơn các bạn và hạnh phúc gia đình rất nhiều.

  9. chi đã bình luận

    28/04/2013 at 11:08 Chiều

    chông ban la mot nguoi qua dang . nhung ban cung phai tu trach minh lam nhu vay la khong duoc va bay gio ban phai
    chiu hau qua thoi . Toi khuyen ban nen giai quyet thang than voi chong mot lan cho dut khoat neu khong duoc thi nen chia tay chu ko nen keo dai tinh trang nay se chang co loi gi cho ca 2 nguoi dau ban a chi lam kho nhau them ma thoi.

    Trả lời
    • Lê thanh đã bình luận

      30/04/2013 at 1:26 Sáng

      Sao lại hay thế này trời.vậy là cái lý do tn đó chỉ là cái cớ mà thôi.mình cũng là đàn ông đây nhưng mình thấ đàn ông thật ích kỉ.có ngườ này ngườ nọ nhưng đối xử vs phụ nữ như thế thì ko đc.Anh ấy là người tốt thì chị nên trao đổi thẳng thắn vs a ấy một lần cho trọn đạo nghĩa.chị chỉ có tn mà a ta đã như vậy rồi.chia buồn cùng chị.sao phụ nữ toàn gặp khổ thế này trời.bởi thế lời khuyên cho những người đã đamg và sẽ yêu một ai đó.khi yêu hãy lấy tc làm đầu ko đc vì một điều gì dù đó là danh lợi hay bất cứ thứ gì khác thì chắc chắn sẽ đổ vỡ mà ko xuất phát từ tình cảm và hãy xem thử đoán thử sau 20 năm nữa người tình hiện tại có đc như những ngày đầu hay ko?chúc cho tất cả mọi người sẽ không còn khổ đau mà chỉ còn lại hạnh phúc.hã làm quen vs phật pháp nhiều hơn,sẽ thây đc hp và an ủi hơn phần nào.tại sao lại cứ làm khổ nhau hay tự làm khổ mình nhỉ.đúng là con-ngườ…

  10. quanhan đã bình luận

    09/05/2013 at 1:34 Chiều

    chao ban ../ mỉnh rat buon voi cau chuyen cua ban nhung voi mot nguoi dan ong da nhu vay rui ban cung khong phai suy nghi lam gi nua. hay song that tot va hanh phuc voi con cua ban .. sau nay em be lon len se hiu va yeu thuong me no nhieu hon … chuc ban luon vui ve va hanh phuc

    Trả lời
  11. Ann Mai đã bình luận

    10/05/2013 at 12:44 Chiều

    Chao chi! Mot nguoi dan ba toi nghiep!
    Hiem khi Toi viet cho ai nhung dong nhu the nay !
    Chi biet khong! Toi con rat tre! Toi lay chong khi toi 18 tuoi. Cai do tuoi vua an vua lớn. Tôi sống xa chồng 3 năm qua. Bây giờ mới gần chồng 4 tháng.
    Chồng tôi cũng tung bat gap tin nhan toi chat tren facebook cua toi viet cho mot nguoi ban- nguoi tinh online.
    Toi so lam! Toi chi biet khoc va nan ni chong toi bo qua!
    Bay gio moi khi co chuyen gi la chong toi lai nhac.
    Moi lan nhac lai la toi noi: Toi chua lam di lay trai, toi cung chua biet mat mui thang do, Con neu anh thay toi hu thui thi thoi dung o voi toi nua. Bay gio chong toi khong con nhac nua. Lay On Chua
    Toi chon chong va khong bao gio co y nghi se bo chong khi dat chan den My
    Nhin lai toi thay toi con may man.
    Toi nghiep cho chi. Thoi thi rang can rang chiu dung chi ah! Cai gi cung duoc, chi moi tinh yeu la ko guong ep duoc. Hai dua con cua chi tui no can co cha, Nhung cha da ko can tui no thi biet lam sao!
    Co len chi ah! Nguoi ta phu phang bac tinh voi minh nhu vay thi co nguoi khac se bac tinh lai voi ho. Toi hieu cam giac cua chi luc nay, toi biet chi dau lam khi mat di 1 thu quy gia nhat giua cuoc doi nay- Tinh Yeu.
    Nhung thoi chi nhe! hay vi 2 dua con!
    Thoi dem da khuya roi. Chao chi! chuc chi 1 ngay an lanh

    Trả lời
  12. Hienkssc đã bình luận

    12/05/2013 at 5:24 Sáng

    Thuong ban qua. Toi nghi chong ban the nay la a ay quyet tam muon dut khoat bo me con ban de chon ng phu nu kia roi. K the niu keo dc nua dau vi a ay da co con rieng. Ban hay lam chu cuoc doi minh bang cach lam chu kinh te lam cho dua vung chac cho con ban.

    Trả lời
  13. Tường Vy đã bình luận

    06/06/2013 at 8:44 Sáng

    MINH PHƯƠNG nói đúng .Cái anh này giống hệt chồng mình , vô ích thôi bạn à .Nếu anh ta không bao giờ tin bạn nữa và cứ thế thì bạn hãy nói lời chia tay xem nah ta thế nào

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình