Hiện nay, tình trạng móc nối giữa bác sỹ và các nhà thuốc nhằm thu lợi từ hầu bao của các bệnh nhân khá phổ biến. Để thực hiện được điều đó, đã có nhiều chiêu trò được áp dụng.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=lkiqFoihdxo”]
Chú Bơm đi khám bệnh ở bệnh viện nhà nước về có vẻ bức xúc vì chờ đợi cả buổi sáng mà bác sĩ chẳng biết mình bị bệnh gì. Mang cuốn sổ khám bệnh tới 7 nhà thuốc rồi mà chỉ nhận được sự từ chối vì họ không đọc được chữ bác sĩ viết. Hết xoay ngang, xoay dọc, bác Phô phải lấy cả kính lúp ra để dịch chữ. Đang thắc mắc vì sao trong sổ khám bệnh lại có cả chữ Nho thì dì Thắng xuất hiện giải nghĩa hộ. Sau đó, dì yêu cầu chú Bơm không được ngồi mà phải đứng thẳng lên, áp cuốn sổ vào bụng rồi vái lạy theo thói quen. Theo dì, đây là cách viết “cuồng thảo, viết 1 cách điên cuồng”, phải có tâm trạng mới dịch được. Không đi vào dịch nghĩa ngay, dì chuyển qua trò chơi “chiếc nón kì diệu” và đoán từng chữ 1. Nhưng cuối cùng dì cũng đành bỏ cuộc. Vừa nghe tới “bó tay, bó chân”, chị Tú xuất hiện. Theo chị dịch, bác sĩ chuẩn đoán chú Bơm bị “rối loạn tiêu hóa” và phải uống Béc-bơ-rin. Mặc dù là loại thuốc đơn giản nhất, nhưng chỉ chị Tú dịch được và muốn mua phải qua 5 cửa hàng của chị. Cuối cùng bác Phô đã nhận ra đây là sự móc nối giữa bác sĩ và nhà thuốc, được gọi là “chuyên án hoa hồng”.