Con hãy là thiên thần để gắn kết ba mẹ lại với nhau con nhé, mẹ sẽ cố gắng hết sức để ba con và con được hạnh phúc, mẹ sẽ cho ba con thấy ba con may mắn như thế nào khi có mẹ và có con, mẹ sẽ cho mọi người thấy tình yêu của mẹ lớn và mãnh liệt như thế nào…
Baby à, thật khó khăn cho mẹ! Mẹ không muốn nghĩ gì ngoài việc cố gắng giữ lấy con.
Người yêu cũ của ba con làm mẹ đau lòng lắm con biết không? Ba con yêu người phụ nữ ấy đã hơn 2 năm, 2 người muốn cưới nhau, khi gia đình họ phản đối và ngăn cấm, họ đã không giữ được nhau… và rồi mẹ xuất hiện như ngôi sao định mệnh quyết định sự chấm dứt cho tình yêu của họ. Nhưng không được, ba con vẫn yêu người ấy và yêu luôn cả mẹ. Mẹ không thể tin được người đàn ông mẹ yêu lại lừa dối mẹ khi nói với mẹ rằng từ khi đi nước ngoài về không yêu ai cả nhưng thực tế thì khác, ba con đến với mẹ vì quá cô đơn khi vừa chia tay người yêu cũ.

Mẹ thật sự không biết điều gì cả cho đến khi thường xuyên thấy tin nhắn và nhật ký cuộc gọi của người ấy. 2 người vẫn còn yêu nhau, có 1 thứ đang đe dọa đến hạnh phúc của mẹ con mình sau này. Đó là sự cám dỗ của tình yêu cũ của ba con và người ấy. Mẹ đã ghét ba con nhiều lắm khi chưa biết có con trong bụng mẹ, mẹ đã quyết tâm chia tay ba con để ba con hạnh phúc với người phụ nữ kia. Mẹ không thích chiếm đoạt từ người khác bất kể 1 cái gì. Mẹ không phải là người ích kỷ… Mẹ chỉ mong ba con hạnh phúc , rồi mẹ sẽ quên được tất cả.
Nhưng mọi thứ không như mẹ nghĩ, con xuất hiện, con là định mệnh của cả 3 người. Mẹ và ba con sẽ cưới nhau để con được hạnh phúc. Nhưng mẹ buồn lắm con biết không? Khi người kia quay lại, mẹ chỉ là người thứ 2. Mẹ yêu con baby, dù có chuyện gì xảy ra mẹ cũng sẽ bên con. Mẹ ước giá như ba con hiểu được mẹ, giá như ba con yêu mẹ nhiều hơn thì mẹ sẽ không buồn như thế này.
Con yêu của mẹ, con hãy là thiên thần để gắn kết ba mẹ lại với nhau, con nhé! Mẹ sẽ cố gắng hết sức để ba con và con được hạnh phúc, mẹ sẽ cho ba con thấy ba con may mắn như thế nào khi có mẹ và có con, mẹ sẽ cho mọi người thấy tình yêu của mẹ lớn và mãnh liệt như thế nào… rồi 1 ngày gần đây ba con sẽ chân thành nói với mẹ rằng: “anh yêu em, rất yêu em”.
luyến đã bình luận
đúng là buồn
Hột Mít đã bình luận
sao câu chuyện của chị giống với hoàn cảnh của em bây giờ quá vậy .Em cũng rất yêu chồng em ,nhưng em nghĩ yêu một người là để cho người ấy được hạnh phúc .rồi một ngày nào đó ,ảnh sẽ hiểu ra .Nhưng em cũng sợ người đó cướp mất ảnh đi xa mẹ con em ,bây giờ có níu giữ thì cũng là vô ích mà thôi .sao chị em mình lại khổ vì yêu chồng như vậy hả chị ?