Em lo lắng vô cùng, em cảm nhận được sự xao động của anh ấy. Đi cạnh em nhưng anh thi thoảng vẫn có tâm trạng suy nghĩ. Anh hơn em 7 tuổi, anh là mối tình đầu của em. Em yêu người đàn ông này vô cùng.
Em đang có một mối tình rất đẹp, trong sáng, lãng mạn với chàng trai của mình. Thế nhưng gần đây em rất mệt mỏi…
Trước khi yêu em, anh ấy đã có 4 mối tình. Anh ấy kể hết cho em từng người một rất kỹ càng, cô ấy xinh hay xấu, cao thấp ra sao, tính nết, gia cảnh như thế nào. Anh ấy nói muốn rõ ràng ngay từ đầu với em để thấy mình… đỡ có lỗi.
Thời gian gần đây, anh có kể với em rằng người yêu thứ 4 của anh có gọi điện và nhắn tin liên tục với ý muốn xin anh hãy trở lại với cô ấy. Anh ấy có vẻ rất khổ tâm, day dứt nhưng vẫn động viên em hãy đừng bận tâm vì giờ anh chỉ yêu mình em.

Nhưng em vẫn hoang mang lắm, anh bảo cô ấy có lần định tự tử vì anh, cô ấy viết thư rất dài kể về những ngày không có anh ở bên. Khi mất anh, cô ấy mới thấy mình mất đi cuộc sống.
Em lo lắng vô cùng, em cảm nhận được sự xao động của anh ấy. Đi cạnh em nhưng anh thi thoảng vẫn có tâm trạng suy nghĩ. Anh hơn em 7 tuổi, anh là mối tình đầu của em. Em yêu người đàn ông này vô cùng.
Em cũng không biết nên làm thế nào để níu kéo anh hay cho anh một lời khuyên vào lúc này. Đã có lúc em muốn lấy trộm số điện thoại của người con gái vô duyên kia để mắng cho cô ấy một trận nhưng lại thôi.
Tình cũ không rủ cũng tới, có lẽ vậy nên anh ấy vẫn vấn vương. Nhìn anh xơ xác, tiều tụy lo lắng từng ngày làm em ăn ngủ không yên. Em rất sợ mất anh ấy. Em nên làm gì vào lúc này?
tram đã bình luận
mình nghĩ nếu làm được bạn hãy rời xa anh ấy cho anh ấy một khoảng lặng để anh nhận thấy anh cần ai hơn trong cuộc đời này
luyến đã bình luận
bạn không càn nghĩ gì cả vì chắc bạn sẽ trở thành thứ được anh ấy đem ra so sánh và chiếm hữu đc
diemlinh đã bình luận
Mình nghĩ bạn nên bình tĩnh để thẩm định lại tình cảm này nhé. Anh ta có vẻ kiêu căng và tự phụ,thích làm giá.Mà thông thường kiểu đàn ông này dễ yêu,dễ xúc động nhưng tư tưởng lập trường không vững vàng đâu bạn ạ,mà nguyên nhân sâu xa là do anh ta hay ngầm so sánh giữa các đối tượng, có điều anh ta không nói thẳng thôi bạn ạ…Nếu đủ mạnh mẽ và nhân cơ hội chưa có gì sâu đậm,bạn hãy khéo léo chia tay anh ta.Còn nếu thấy có hy vọng thì nên bóng gió cho anh ta biết là bạn cũng đang có rất nhiều ” vệ tinh” theo đuổi và bạn rất phân vân vì không biết chọn lựa ai.Hihi.chúc bạn thành công.