Tôi đang rất buồn và vô cùng khổ tâm, sau khi trải qua một mối tình đầu thật nhiều nước mắt. Người ta đã bỏ tôi theo người khác, tôi đã mất đi niềm tin vào tình yêu. Ông trời thật khéo sắp đặt, một người cũng giống hoàn cảnh như tôi, cho hai đứa tôi gặp nhau, quen nhau, cùng nhau tâm sự và cùng nhau vượt qua những lúc đau khổ khắc nghiệt nhất, dần dần chúng tôi chính thức tìm hiểu nhau và yêu nhau. Người ấy đến với tôi không vì bất cứ thứ gì và tôi cũng thế.

Người ấy không giấu tôi chuyện gì cả, tình cảm hai đứa dành cho nhau càng sâu đậm. Những tin nhắn mà người cũ gửi cho người ấy, tôi đều được xem. Chúng tôi cùng nhau bước vào trường đại học, hai đứa học chung trường. Hơn tháng nay tôi không thể kiềm chế nổi cảm giác đau đớn, nước mắt cứ rơi vì người ấy nói xa tôi, vì người ấy không thể quên người xưa. Người ấy nói tình cảm của họ cho đều hai người là tôi và người cũ nhưng lại không muốn quay về với người cũ và không muốn đến với tôi bây giờ.
Người ấy chỉ muốn sống thanh thản một mình, dù lúc cô đơn và buồn tủi không có ai bên cạnh và đã quen dần với việc xa tôi. Người ấy không muốn làm tôi khổ, khi nào người ấy quên hẳn người xưa thì sẽ tìm về bên tôi. Nhưng người ấy lại gửi tin nhắn bảo tôi đừng chờ đợi nữa vì người ấy không thể đến với bất kì ai. Tôi biết anh không có ai khác nữa ngoài tôi, chưa bao giờ anh để tôi phải cô đơn và suy nghĩ nhiều đến như thế, anh là người biết đối nhân xử thế, không đua đòi theo thói đời, tôi và anh rất hiểu và hợp nhau, chính anh cũng nói với tôi như thế.
Tôi vẫn đợi anh, tôi biết nếu anh có quay về với người cũ thì anh vẫn nghĩ về tôi và anh cũng không hạnh phúc. Anh còn nói với tôi, dù tuổi tôi nhỏ hơn người xưa của anh nhưng tôi suy nghĩ chững chạc hơn nhiều. Anh nói khi ở bên tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc và ấm áp nhiều lắm, tôi luôn hiểu tâm sự của anh. Khi anh nhớ về người xưa tôi biết, tôi đã bỏ cái tôi của mình để chia sẻ, ở cùng anh và thức từng đêm để cùng anh giải tỏa những bế tắc của cuộc sống. Tôi không níu kéo anh, không bắt anh chọn tôi mặc dù tôi yêu anh bằng cả trái tim và mạng sống của mình.
Tôi để anh suy nghĩ, bình tâm, tôi chỉ yêu mình anh và đợi anh, dù anh yêu ai hay nối lại tình xưa. Mong những lời chia sẻ của các bạn cho tôi thêm nghị lực để sống và đợi tình yêu của tôi, dù có nhiều cám dỗ phía trước tôi vẫn sáng suốt và đứng vững.
xuanlai đã bình luận
Chúc bạn sớm có được niềm hạnh phúc như mong muốn!
thanhkien đã bình luận
gio ban chi co con cho nguoi do k
thanh đã bình luận
e cung giong hoan canh cua ch