Đi lễ đền chùa vốn là một hoạt động tâm linh rất tốt đẹp nhưng ngày nay nó đã bị biến tướng đi rất nhiều theo chiều hướng xấu đi.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=Vq7AHjAbt7Q”]
Mới sáng sớm ra chú Bơm đã thu dọn đồ đạc để đi lễ, cầu cho 1 năm mới an lành. Tuy địa điểm lễ hơi xa, nhưng đã có “xe cơ quan” của cậu em chú Bơm đưa đón. Đang chờ bác Phô đóng cửa hàng đi cùng thì cậu em xuất hiện với bên mắt thâm tím vì đi lễ nhiều. Theo khinh nghiệm của chú em, bây giờ đi lễ phải có “máu liều, võ và quen thêm xã hội đen thì càng tốt”. Không để bác Phô khó hiểu, chú Bơm và cậu em lấy ngay ví dụ điển hình cho việc đi lễ thời nay. Với sự tranh giành quyết liệt để giành khách giữa 2 anh em, bác Phô đã bị quay như chong chóng. Khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ khấn, chỉ cần vào tới cổng chùa mà không cần thấy tượng các vị thần linh đâu cũng đã có thể thực hiện bài cúng được rồi. Cậu em 1 lần nữa lại xuất hiện từ vai ăn xin chuyển sang vai khấn hộ vì cùng 1 đường dây lo trọn gói dịch vụ với ông anh để kiếm lời. Cuối cùng đến bước thanh toán, bác Phô giật mình khi không thấy ví của mình đâu. Vậy là, bác đành ngậm ngùi ở nhà vì đã quá sợ cái cảnh đi lễ chùa thời nay.