Các phòng khám chữa bệnh Đông y đã có thời kỳ hoạt động lộn xộn, quảng cáo sai sự thật khiến cho dư luận xã hội bức xúc. Tiểu phẩm hài Đông y của Thư giãn cuối tuần là một tiếng nối công kích kịch liệt tình trạng này.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=2EhyiGsbqzA”]
Từ đâu xuất hiện 1 người mù dải chiếu ngay giữa cửa hàng của chú Bơm và bác Phô. Quan sát kĩ lưỡng, chú Bơm nhận ra ngay đó là ông em hàng xóm cải trang nhằm kiếm lời từ danh nghĩa người mù. Để chứng minh mình có tay nghề xoa bóp, bấm huyệt, anh chàng trình ngay cho 2 bác xem giấy chứng nhận toàn tiếng nước ngoài, không ai dịch được. Sau vài lời tự giới thiệu, bác Phô đã dần tin tưởng anh Tì và kể ngay bệnh tình của mình nhờ chữa giúp. Sau đó bác được tặng 1 gói “thần dược” chữa bệnh, tiếp đến là lượt của chú Bơm và cũng được cho loại thuốc giống hệt. Không chỉ có vậy, anh chàng còn khoe loại thuốc của mình được luyện 81 ngày “trong lò bát quái” và lấy giá 500 ngàn đồng. Tưởng như lừa được “gà” nhưng anh chàng đã bị 2 bác tóm cổ vì kiểu khám bênh có 1 không 2 của mình. Dường như anh Tì đã quá cay cú vì ngoài đường biết bao phòng khám “đểu” được quảng cáo rầm rộ mà trong khi đó xin 1 mét vuông để hành nghề cũng không được. Quả là 1 phen hú vía vì may cho anh ta 2 bác đã không báo lên cho công an phường.