Tôi đến với anh không phải vì tình yêu mà vị sự tham vọng và thực dụng của tôi. Bây giờ tôi rất ân hận vì đã quyết định quá vội vàng, tôi sống với anh mà như địa ngục.
Tôi là một người đã có gia đình và là một nhân viên kế toán trong một doanh nghiệp, chồng tôi làm cơ khí trong một công ty, nhưng chúng tôi lại làm ở hai tỉnh khác nhau. Nói thế nào cho mọi người hiểu hoàn cảnh của tôi bây giờ? Gia đình tôi chỉ có tôi và mẹ, bố mẹ tôi chi tay nhau khi tôi còn nhỏ. Tôi và mẹ ở cùng bà ngoại và một dì không biết nói. Tôi mới lấy chồng được 6 tháng, nhưng bây giờ tôi lại muốn ly hôn. Tôi đến với anh không phải vì tình yêu mà vị sự tham vọng và thực dụng của tôi.

Chúng tôi được một người giới thiệu, anh ở gần nhà tôi, là con thứ hai trong một gia đình có hai anh em, mẹ anh ở nhà làm ruộng và bố thì mất lúc anh ấy con nhỏ. Gia đình bên ngoại nhà anh rất thành đạt, anh có cậu làm to trong công ty anh ấy đang làm. Mọi người biết chúng tôi đang tìm hiểu, ai cũng động viên tôi lấy đi, vì gia đình nhà anh ấy như thế, lấy xong tôi có thể xin được về gần nhà, có thể giúp đỡ gia đình, tôi đã không giữ được lập trường, thấy những điều lợi trước mắt đó nên đã đồng ý lấy.
Nhưng cuộc sống không như tôi nghĩ, anh ấy là một người không biết quan tâm, lại còn đánh cờ bạc, nợ nần rất nhiều. Sau khi cưới nhau về tôi mới biết, phải nói thêm khi chúng tôi chuẩn bị ăn hỏi anh còn đang yêu 1 người con gái khác, và anh đã nói với tôi anh không muốn lấy tôi, nhưng vì lòng tự trọng của bản thân tôi đã khóc lóc van xin anh ấy lấy tôi. Khi lấy nhau rồi tôi cũng không xin được về gần nhà. Bây giờ tôi rất ân hận vì đã quyết định quá vội vàng, tôi sống với anh mà như địa ngục.
Tôi đi làm xa nhưng tôi không muốn về nhà, về nhà tôi cứ phải sống giả tạo, không sống thật với mình. Tôi rất mệt mỏi và bế tắc, nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết. Bây giờ tôi không biết mình phải làm sao nữa, tôi chỉ muốn được ly hôn, nhưng tôi sợ gia đình tôi không chịu đựng được, không chấp nhận 1 đứa con gái ngoan như tôi mới lấy chồng mà lại bỏ chồng, tôi phải làm sao đây? Mọi người giúp tôi với!
luyến đã bình luận
cái gì cũng có giá của nó
le tuan anh đã bình luận
con tre ma lay toi di.hixx…..
ngọc ngọc đã bình luận
ly hon di con gi nua.mac sai lam thi gio phai sua sai.chang le ban dinh chiu kho ca doi sao.