Chồng không có việc làm, chiều đi làm về tôi phải nhìn thấy cảnh nhậu nhẹt hằng ngày, đi làm công việc về rất mệt mỏi nhưng phải dọn dẹp bãi chiến trường nhậu nhẹt của chồng, không biết có ai giống như hoàn cảnh của tôi không?
Kính mong các anh chị hãy cho tôi một lời khuyên chân thành, vì bây giờ tôi không biết làm gì, có lẽ tôi đi vào một ngõ cụt.
Tôi đã lập gia đình và hiện tại tôi chưa có con, gia đình chồng đông anh em, chồng tôi là con trai đầu nên vợ chồng tôi phải làm nhà để ra ở riêng. Chồng tôi không có công việc làm ổn định, nên cũng rất vất vả, tính khí của chồng tôi rất cộc cằn, nếu tôi cằn nhằn một việc gì đó anh đòi đánh tôi liền.
Mới đây tôi bị tai nạn người ta gọi anh ta xuống để chở tôi đi bệnh viện, anh ta xuống với vẻ mặt hằm hằm rằng tôi đi làm để bị tai nạn. Anh ta luôn nói năng nhiều lúc làm tôi xấu hổ với gia đình tôi và cơ quan nơi tôi làm việc, nhiều lúc cơ quan tổ chức việc liên hoan tôi không muốn có chồng đi bên cạnh vì tôi cảm thấy rất xấu hổ.

Bây giờ tôi đang viết bài tâm sự này chồng tôi đang ngon giấc trên gường còn tôi phải ngủ dưới sàn nhà, mặc dù tôi là con gái rất được cưng chiều nhưng khi tôi về sống với anh chưa bao giờ được thỏa mái, lúc nào cũng có chuyện để khóc. Chồng không có việc làm chiều đi làm về tôi phải nhìn thấy cảnh nhậu nhẹt hằng ngày, đi làm công việc về rất mệt mỏi nhưng phải dọn dẹp bãi chiến trường nhậu nhẹt của chồng, không biết có ai giống như hoàn cảnh của tôi không?
Hiện nay tôi đang làm nhà riêng nên phải còn sống cùng với gia đình chồng, gia đình chồng luôn bảo vệ cho con nên đôi lúc chồng nhậu nhẹt tôi cằn nhằn đều bị ba mẹ chồng la rầy. Tôi muốn ly hôn và đã một lần tôi viết giấy ly hôn nhưng chồng tôi đã xé giấy ly hôn đó. Vì gia đình tôi và bạn bè nơi công tác nên tôi phải cắn răng chịu đựng, mỗi sáng đi làm với đôi mắt sưng húp vì khóc.
Gia đình với tôi giờ đây như là địa ngục, chồng không bao giờ chia sẻ mà cộc cằn, nếu bây giờ ly hôn tôi là người ra đi trắng tay vì bao nhiêu tiền tôi đều dành dụm để xây nhà. Tôi phải làm gì bây giờ, chịu đựng vì gia đình vì sợ ba mẹ buồn hay ly hôn, tôi đang muốn ly thân một thời gian để bớt căng thẳng.
Rất mong các anh chị hay cho tôi một lời khuyên chân thành tôi phải làm gì với một người chồng cộc cằn, thô lỗ như vậy? Cơ quan làm việc của tôi rất gần nhà chồng, nếu ly hôn không biết có ảnh hưởng gì đến công việc của tôi hay không?
Trần Thi Phương đã bình luận
Chân thành chia sẻ cùng bạn, sao trên đời này lắm người khổ vậy, lắm lúc mình nghĩ trên đời này mình là khổ nhất mà thấy bạn tâm sự mình thấy còn chút may mắn hơn bạn. Bạn nên thận trọng suy nghĩ, ly hôn là giải pháp cuối cùng, nhưng nếu sống trong nước mắt thì 1 năm là quá đủ rồi bạn ah. XH bây giờ không quan niệm như ngày xưa nữa đâu, nếu chồng bạn không có biểu hiện thay đồi thì mình mạo muội khuyên bạn nên chấm dứt, vợ chồng lấy nhau để xây dựng 1 cs hạnh phúc chứ không phải nhốt nhau trong nhà tù bạn ạ. Bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra quyết định, hãy 1 lần sống vì mình xem sao, đừng cam chịu nữa. Chúc bạn hp
luyến đã bình luận
nếu đã xác định không ở đc thì cong tính gì ty trắng nữa laọi người đó ở tn đc
sau này còn con cái nữa chứ
nmai đã bình luận
toi nghi ban nen thoat khoi cai dia nguc do khi chua co con con tien u ban hay coi do nhu la tien chuoc than vay dung so mang tieng hay la lo bo me buan bo me ban se dau kho hon khi biet ban phai chiu kho nhu the day loai dan ong do se khong bao gio thay doi duoc dau
coca_kute2012 đã bình luận
neu nhu chi chua co con thi chi hay ly hon doc lapchi hay muon luat su tu van va len toa ke het moi viec xem toa giai quyet ra sao,neu toa khong dong y thi chi hay kiem mot noi nao do that xa va chi hay lam lai tu dau va hay nho dung noi cho anh ay biet nhung chi hay noi cho ba me biet noi chi di la dau nhung khong duoc noi cho minh o biet khong hay nho neu di t5hi hay tin tuong nguoi nao do roi hay noi cho nguoi do biet la minh o dau
thanh đã bình luận
Giang son de doi , ban tinh kho roi .Sao ma ban kho giong minh vay.Minh dang ly than, tuong rang thu thach mot thoi gian de anh ta thay doi , nhung cang ngay anh ta cang te.Anh ta cho rang minh hoan hao, do het loi cho minh v doi xu minh rat te.Co le ly hon thi tot hon ban a, minh dau lam, nhung co le do la cach tot hon, chi co li hon minh moi duoc song la minh
hoang phuong đã bình luận
minh rat hieu tam trang cua ban boichong minh rat coc can va tho lo.nhung bu lai a ay yeu minh chi vi vo chong minh hay cai va boi a k bao gio thau hieu tam tu cua minh.noi sao a cung k thay doi boi a luon nghi rang a yeu minh la du nhung a co biet dau thu minh can k phai la nhung tinh thuong an trong long va bao boc bang su tho lo coc can
Van đã bình luận
Em cug co hoan canh gjong cj lam e cug chan doi lam
tin lầm anh đã bình luận
Bạn đừng ngại gì cả .Bây giờ người ta quan niệm rất thoáng Ly hôn thì cũng chỉ là ly hôn .Không có gì phải xấu hổ cả .Trước mình cũng nghĩ như bạn nên ko dám ly hôn .Mình đã chia tay rồi , giờ mình sống rất tốt .Không có gì phải ngại cả .Mình là giáo viên ,mà với giáo viên bạn cũng biết là áp lực danh dự còn lớn hơn nhiều .Nhưng rồi cũng qua .Hãy sống cho mình đi bạn, đời được mấy nỗi .Bạn nên trân trọng bản thân mình
Thanh đã bình luận
Mình cũng vấp phẩi 1 ông chồng cọc cằn thô lổ, hở 1 tí là hung giữvới mình quát tháo, nạt nộ to tiếng, chửi tục và thậm tệ, dọa đấnh và đánh vợ. Giờ cũng đỡ hơn rồi nhưng sống với nhau 6 năm qua thì mình cũng đã bị tổn thương nhiều, kể cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng bản tính rồi, số kiếp mình xui xẻo nên gặp phải thế, không thay đổi được bản tính nóng nảy cọc cằn đó được, chỉ là mình nên ở hay đi thôi, mình đã nhiều lần nộp đơn li hôn rồi mà không được. Nếu bạn dũng cảm li hôn được và sau khi li hôn cũng được nuôi con thì nên li hôn đi, còn nếu vẫn cứ ràng buộc không li hôn được thì fai chấp nhận ở vậy và phẩi thích nghi với cái thói thô lỗ cọc cằn đó thoi.