Từ lúc lấy anh ấy đến giờ chưa bao giờ mình có được cảm giác được anh ấy che chở hay ở bên mình nên mình rất tủi thân và đã khóc rất nhiều. Dường như một tháng có 30 ngày thì 31 ngày mình đã phải rơi lệ.
Mình không biết phải bắt đầu từ đâu, mình cũng đã quá mệt mỏi vì cuộc sống gai đình mà mình đang gặp phải.
Mình kết hôn được gần một năm rồi nhưng vợ chồng mình sống với nhau suốt ngày chỉ có có cãi nhau, nghi ngờ nhau. Chồng mình không tin tưởng mình, mình làm gì hay nói gì thì anh ấy cũng đều cho rằng mình nói dối ( nói theo lớp trẻ bây giờ là chém gió, sống ảo), nên mình thấy tủi thân vô cùng.
Chồng mình sống là một người vô tâm, lấy vợ nhưng không có trách nhiệm. Anh ấy hay đi chơi, nhiều khi đi rất muộn chính bởi vậy mà vợ chồng mình sống chỉ trên danh nghĩa mà không có tình cảm. Gần một năm sống vợ chồng mà anh ấy không biết xác định điều gì là quan trọng trong đời sống gia đình.

Anh ấy rất lạnh nhạt với mình. Từ lúc lấy anh ấy đến giờ chưa bao giờ mình có được cảm giác được anh ấy che chở hay ở bên mình nên mình rất tủi thân và đã khóc rất nhiều. Dường như một tháng có 30 ngày thì 31 ngày mình đã phải rơi lệ.
Mình đã quá chán nản với cuộc sống này, có lúc muốn tự giải thoát nhưng không hiểu vì lý do gì mình vẫn e ngại. Sống với một người chồng không yêu thương mình, suốt ngày chỉ đa nghi với nghĩ xấu về vợ, rồi lại nói ra những lời xúc phạm…
Mình quá hận bản thân mình vì trước kia khi đi tới hôn nhân mình đã quá vội vàng và đã nghĩ anh ấy sẽ thay đổi vậy mà tất cả chỉ là trong mơ hồ. Đã bao lần mình muốn viết đơn ly hôn rồi lại thôi nhưng cũng đã 2 lần chán không chịu nổi nên mình đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng rồi mình cũng không hiểu tại sao anh ấy đối xử với mình như vậy mà mình vẫn còn lưu luyến gì với người vô tâm, vô tính, lạnh nhạt với mình.
Các bạn ạ, giờ đây mình cũng không biết cuộc sống của mình sẽ đi tới đâu, các bạn hãy cho mình một lời khuyên lúc này được không?
luyến đã bình luận
bản chất không bao giờ thay đổi đc đau bạn ak
Bùi Thúy đã bình luận
Ly dị thui bạn ah, đã đi vào bẩn chất rồi thì ko thay đổi đc đâu
nuocmathoaxuongrong đã bình luận
Nếu mệt mỏi chị có thể dừng lại bạn ah. vì tất cả chưa bao h là muộn cả. Bạn có thể tìm lại nụ cười và hạnh phúc của mình.
thao phamr đã bình luận
ohay chia tay di ban ah, vi song voi nguoi chong ko mang lai hanh phuc cho ban thi hay giai thoat cho ban than minh di cang keo dai cs ntn cang lam ban dau kho ma thoi .
Le Thi Thu Ha đã bình luận
Bạn a, cuộc sống gia đình mà bạn đang gặp phải mình cũng hiểu rất rõ, bởi chính mình cũng đang lâm vào hoàn cảnh đó. Một người chồng vô tâm, ích kỷ với mọi người và ích kỷ với chính bản thân anh ta thì người đau khổ nhất chính là người vợ. Mình cũng như bạn, 30 ngày thì 30 đêm khóc ướt gối. Đừng trông chờ sự thay đổi của một người khác, nếu bạn chưa có con thì hãy tự giải thoát cho mình, đừng vì một người chồng như thế mà mất đi hạnh phúc của đời mình. Bạn sẽ có một tương lai mới và biết đâu đang có một người dành cho ban, hết lòng yêu thương bạn. Còn mình, mình không thể ra đi chi vì con, đứa con bé bỏng của mình, hạnh phúc của bé chính là hạnh phúc của mình, mình không thể để nó không có cha. Mình sẽ đợi đến khi nó có thể hiểu và chọn ra con dường tốt nhất cho 2 mẹ con. Mình bây giờ chỉ dành toàn bộ tâm trí cho thiên thần của mình thôi. Chúc bạn có chọn ra được con đường đi của riêng mình.
lehuyen đã bình luận
ban con cho gi nua .hay giai thoat ban than minh di.nhu vay dau phai gd ma la dia nguc
Thanh Vân đã bình luận
đúng là người trong cuộc mới thấy nõi khổ, mình cũng trong tình trạng như bạn, chồng minh suốt ngày đi uống rượu, mình nói thì lại bảo anh là con trai anh phải có bạn, muốn có bạn thì phải đi uóng rượu, mình cũng chán lắm, động tí lịa xúc phạm mình, mình cũng như bạn nhiều lúc muốn chấm dứt tất cả nhưng chỉ vì con, vì sĩ diện với đồng nghiệp, gia đình nên mình cố chịu, cuộc sống thật phức tạp, minhd cảm thấy hối hận vì mình đã không tìm hểu kỹ đãvooij vàng lấy chồng nhưng gờ đã muộn mình phải chấp nhận sống cho qua ngày, chỉ biết nhìn vào con mà sống. chúc bạn có những lựa chọn tốt nhất, hyax suy nghĩ thật kỹ để sau này khỏi phải hối hận bạn nhé
ngoc huyen đã bình luận
ban chat cau thanh tu con nguoi cha me sinh con troi sinh tinh lam sao thay doi duoc mot nguoi khong biet suy nghi
DOI TRA KHIEN TOI DAU KHO
huong tra đã bình luận
bo di thui.hay di tim cho minh 1 con duong khac.minh nghi ca doi nay anh ta cung ko thay doi dau ban dung mong cho vao dieu do
Yen Hai đã bình luận
cuoc song cua ban co phan giong minh khac mot chut la minh dang co em be ,minh cung chan con nguoi do lam roi vay ma minh cung chua du nghi luc de bo
toxic đã bình luận
Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Nói bỏ ck thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế có thể bỏ đc k❔danh dự, tai tiếng… Rồi mình sẽ sống ra sao… Hay nghj thay ki c nhé