Mời quý vị cùng cười với Thư giãn cuối tuần về những góc tối của nền thể thao nước nhà qua tiểu phẩm hài Thể thao.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=jfFKJUcj6yk”]
Mới sáng ngày ra, chú Bơm mặt mày xám ngoét vào xin bác Phô cốc trà nóng. Bắt bệnh do chú Bơm không hoạt động thể thao nên bác Phô đã khuyến khích tập luyện. Để đợt “Olympic thôn” sắp tổ chức kiểu gì chú cũng giật giải “đánh săm nhanh”, “vá kĩ thuật”, “hỗn hợp”. Từ đâu xuất hiện 1 vị huấn luyện viên thành tích cao, anh ta ủng hộ ý kiến của bác Phô và trấn an chú Bơm rằng dù có chơi xấu thì ban tổ chức cũng không dám đuổi. Đang tranh luận về vấn đề huy chương, 1 anh bán báo xuất hiện mang theo nhiều câu chuyện “kì lạ” xoay quanh thể thao nước nhà. Không chỉ có vậy, từ đó xuất hiện thêm nhiều tình huống hài hước của thể thao và rồi chủ nhân của nó đã đánh rơi những chiếc huy chương vàng quý giá chỉ vì lí do “lãng xẹt”. Từ đó, chú Bơm và bác Phô đã nghĩ ra những giải pháp như “xã hội hóa” hay “cổ phần hóa” thể thao rất độc đáo và mới lại nhưng cũng không kém phần mơ hồ và hài hước.