Danh hài Vân Dung kết hợp cùng với ê kíp phụ trách phần Copy và Bơm vá đã mang lại cho khán giả tiếng cười sảng khoái từ những câu chuyện rất đời thường.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=cIrYnw1U1js”]
Đang ngồi chờ bác Phô về, chị khách hàng nhận được lời đề nghị tháo tung chiếc xe của mình ra để sửa chữa miễn phí của chú Bơm. Nhưng cô đã không đồng ý vì nghĩ rằng “cái gì cũng có giá của nó” giống như tình yêu không đến được với nhau. Từ đó, 2 người chuyển luôn sang vấn đề tình yêu để tâm sự. Để lấy ví dụ về tình yêu rất đơn giản, chú Bơm ôm ngay lấy cô gái và chứng minh. Sự xuất hiện của bác Phô đã làm 2 người phải dừng lại. Sau khi nhận được lời đề nghị photo đơn li hôn, bác Phô mới biết được câu chuyện bạo hành giữa 2 vợ chồng của chị gái khách hàng. Theo chú Bơm, nguyên do không chỉ là vì người chồng, mà còn do người vợ gây ra vì gây áp lực cho gia đình. Còn theo bác Phô, đôi khi yêu nhau quá cũng đánh, đánh cho “vui”. Hạnh phúc nào cũng có cái giá phải trả, bác Phô khuyên khách hàng nên về và nói chuyện, tìm cách giải quyết tốt đẹp hơn cho gia đình anh chị. Nếu chỉ vì 1 cái đánh, 1 câu chửi mà lôi nhau ra tòa thì 1 ngày có lẽ phải hàng nghìn đôi muốn li dị. Thế nên bằng mọi giá phải giữ lấy hạnh phúc bằng mọi giá.