Có nhiều lúc em nghĩ em không muốn tiếp tục cuộc tình vụng trộm này nữa, bởi em là một người phụ nữ được chồng, gia đình và bạn bè tin tưởng.
Em năm nay 30 tuổi em đã lấy chồng được 8 năm và em có một gia đình thực sự hạnh phúc. Từ trước tới giờ chưa có chuyện gì sảy ra với em cả, chồng và gia đình rất quan tâm và yêu thương em. Nhưng từ khi em được cơ quan cử đi học ở Tỉnh, trong thời gian đi học có nhiều người đàn ông tán tỉnh, trong số người đó có một anh đã làm em rung động con tim. Thế rồi bọn em đã không kìm được tình cảm của mình và bọn em đã yêu và trao tình cảm cho nhau và đương nhiên anh ấy cũng đã có vợ và con rồi.

Trong thời gian học anh ấy yêu thương và quan tâm chăm sóc em và bọn em đã đến nhà nhau. Chồng em và vợ anh không hề biết, có một điều đặc biệt là em và vợ anh rất hợp nhau và ngược lại chồng em và anh ấy cũng rất hợp nhau. Khóa học đã kết thúc về đi làm ở cơ quan bọn em vẫn nhắn tin và gọi điện và thỉnh thoảng lại hẹn gặp nhau. Tình cảm của bọn em càng ngày càng sâu đậm nhưng cả hai đều hứa là không được làm gì tổn thương đến gia đình.
Nhưng bọn em đều muốn có với nhau một đứa con để cả hai cùng muốn sau này sẽ nhớ về nhau mãi mãi, em vẫn biết điều đó không thể được nhưng em yêu anh ấy và em cũng muốn như vậy. Thời gian này vì nhớ nhau nên bọn em đều có vẻ ít nói hơn, ít tiếp xúc bạn bè hơn so với ngày trước. Có nhiều lúc em nghĩ em không muốn tiếp tục cuộc tình vụng trộm này nữa, bởi em là một người phụ nữ được chồng, gia đình và bạn bè tin tưởng.
Khi phản bội lại họ em cũng rất áy náy và suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi anh ấy gọi hoặc nhắn tin em lại không kìm được tình cảm của mình, mong các anh, chị hãy cho em lời khuyên chân thành.
luyến đã bình luận
sướng quá hóa điên ak, chị sẽ mất tất cả
thương đã bình luận
dừng lại khi còn chưa quá muộn ,bạn xẽ được gì ? nếu chồng bạn biết bạn xẽ mất tất cả … hãy trân trọng hạnh phúc mà bạn đang có.nhân danh những người vợ không có hạnh phúc ,đã cam chịu đau khổ chỉ nói với bạn rằng (sướng quá hóa điên)
lehuyen đã bình luận
dung la o doi khong biet dau ma luong nhi.em nghi gi khi con muon co con voi cau ay.em dung la mot phu nu toi te.em suong ma khong biet huong day.roi mot ngay em se phai hoi han rat hoi han vi nhung viec em da lam.toi that bat binh thay cho chong em va vo cua cau ta bi hai nguoi qua .
kimngan đã bình luận
cuộc đời không ai có thễ biết trước đuọc ngày mai đúng là phụ nữ chúng ta luôn nhận thức sai lầm chị khuyên em nên dưng lại va đung nghĩ đến việc sinh con voi người đàn ông đó em có nghĩ nếu sau này chồng em biết được đúa con dó không phãi cũa chồng em thì em và con sẽ ra sau với lai chưa chắc là người đó thật sự thương em đâu vì trong nhức thời và nông nỗi thôi .chị khuyên em nen sáng suốt tim lại con người cua mình nhé em
Nhí nhố cô nương đã bình luận
xin cho miễn bình loạn,bởi vì bạn ko xứng đáng.