Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi có quá “điên rồ” khi yêu anh?

Tôi năm nay đã gần 30 tuổi và là bà mẹ đơn thân. Con gái tôi đã gần 4 tuổi, tôi cũng trải qua vài ba cuộc tình nhưng chúng chỉ đem lại cho tôi nhiều nỗi buồn hơn và tôi vẫn mãi cô đơn. Đến khi tôi gặp anh qua một người bạn giới thiệu, anh cũng đã có một tổ ấm vẹn toàn, có địa vị trong xã hội, nhưng tôi luôn xác định cho mình rằng tôi sẽ chỉ yêu và không lấy chồng nữa. Tôi chỉ muốn tìm một hơi ấm, một bờ vai, một chút yêu thương, một niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống vốn dĩ đã tẻ nhạt của mình. Tôi đã mến anh ngay từ lúc bước chân xuống xe, dáng người gầy gầy của anh, cả nụ cười khiến cho đuôi mắt của anh nhăn hết lại.

Chuyện gì đến thì sẽ đến, tôi cùng anh và những người bạn đi ăn rồi đi hát tới khuya, lúc ra về họ tách hai chúng tôi ra… Tôi vào khách sạn với anh mà tim tôi như muốn bắn ra ngoài, tôi tự hỏi thế này có đúng không? mình có quá dễ dãi không, liệu người ta có khinh mình? nhưng giờ mình cũng không thể chạy đi đâu được nữa. Và đêm ấy tôi đã ngủ với anh, hai đứa tôi chẳng ai nói với ai câu nào chỉ nhìn nhau và cười… Cô bạn tôi cũng đã nói trước rằng anh rất ít nói, còn trêu là rất hợp vì tôi cũng là người kiệm lời. Cho đến tận hôm sau tôi và anh vẫn chỉ nhìn nhau và… cười, tôi cũng chẳng dám mở lời trước vì chỉ có một đêm có lẽ còn quá sớm.

Tôi có quá
Tôi hoang mang vì đã yêu một người mà không biết anh là người thế nào

Chúng tôi chia tay nhau vẫn trong câm lặng, chẳng có một lời hứa hẹn từ anh, trước khi chia tay tôi chỉ dám hỏi anh qua điện thoại rằng anh có coi thường tôi không khi tôi và anh đến với nhau quá nhanh, anh chỉ cười vẫn chỉ là cười… Rồi tôi và anh mỗi người một ngả trong im lặng, tôi chỉ biết anh sẽ đi công tác ở nước ngoài ngay trong đêm hôm ấy, về đến nhà tôi chỉ chờ đợi điện thoại cúa anh, đợi mãi rồi tôi cũng nhận được tin của anh. Rồi sau đó là quãng ngày tôi chờ đợi, không một lời nhắn, nhiều lúc tôi nghĩ mình điên thật rồi, chờ một người xa lạ. Nhưng tôi vốn mắc bệnh mơ mộng hão huyền và không thể quên hình ảnh của anh, tôi luôn mơ một ngày anh gọi tôi và lại mỉm cười với tôi.

Tôi chỉ biết tin anh từ những người bạn, đó là thời gian mà tôi cảm thấy tâm trạng mình lúc nào cũng ở trên chín tầng mây. Nhiều đêm tôi khóc khi nghĩ mình dại dột lại tự chuốc lấy nỗi đau cho mình. Đến khi tôi đã thật sự mất hết niềm hi vọng mờ ảo ấy thì anh gọi cho tôi, rồi chẳng cần suy nghĩ đúng sai tôi lại chạy đến bên anh. Tôi tự hỏi có phải là mình đã yêu? tôi lao vào vòng tay anh như con thiêu thân và hai đứa tôi vẫn chỉ cười với nhau, thậm chí anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt tôi ngay cả khi tôi đang nằm trong vòng tay anh. Tôi muốn nói nhưng không biết phải nói gì, sáng hôm sau anh nói tôi chờ anh đi công việc, tôi ở trong khách sạn chờ anh với một cô bạn khác.

Chờ cho đến trưa anh mới điện về nói rằng anh không về được, tôi nói nếu vậy thì tôi sẽ về cùng cô bạn, trong đầu thầm mong anh giữ tôi ở lại nhưng anh đã không làm vậy. Tôi nhắn cho anh trách anh thì anh nói anh đang bận việc, nói tôi đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi lại trở về trong hụt hẫng, tủi thân, tôi nhắn cho anh là mong anh hãy nói cho tôi một lời để tôi xác định nhưng vẫn bật vô âm tín. Anh quá lạnh lùng hay anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi? Tôi và anh có còn gặp lại nữa không? Tôi có nên chờ đợi thêm một thời gian nữa không? vì tôi với anh chỉ gặp nhau có hai lần. Tuy biết là điên rồ nhưng thật sự tôi đã yêu anh và luôn mong được gặp anh. Tôi phải làm thế nào để anh nói chuyện với tôi? Anh là con người như thế nào? Các bạn hãy giúp tôi với!

muonmang86 - 15/11/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan

Bình luận

  1. Hello kitty đã bình luận

    16/11/2012 at 10:29 Sáng

    Chị à,chính chị cũng còn tự đặt ra câu hỏi “anh là người như thế nào” thì em nghĩ chị chưa hiểu hết con người anh ta rồi,như thế sao gọi là yêu được?thêm nữa là mới lần gặp đầu tiên mà chị đã đi ks với người ta… Sự dễ dãi đó khó có thể chấp nhận.Mà trong bài viết chị nói anh ấy đã có một tổ ấm vẹn toàn nhưng không nói là đã ly hôn với người vợ đó chưa,nếu đã ly hôn rồi thì hy vọng của chị vẫn còn nhưng khá mong manh đây..con nếu chưa ly hôn thì chị đừng hy vong gì nữa,sẽ không có ngươì đàn ông nào lại đi bỏ “tổ ấm vẹn toàn” để đến với “chuyện tình một đêm” đâu.chúc chị sáng suốt.

    Trả lời
  2. oanh đã bình luận

    16/11/2012 at 8:48 Chiều

    Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cho minh lời khuyên!Nhưng mình chấp nhận đến với anh mà không cần danh phận,chỉ mong được ở bên anh những lúc xung quanh anh không còn ai cả.Mình cảm nhận được anh là người tốt,và bạn anh cũng nói với mình anh là con người của công việc,còn trong tình cảm thì anh khô khan,mình biết là điên rồ nhưng khi ở bên anh mình cảm nhận được niêm hạnh phúc,được yêu..điều mà mình cứ ngỡ sẽ không đến với mình.Bạn ơi,mình có nên chờ đợi ở anh một lời nói không?có nên mơ mộng không?

    Trả lời
  3. nguoi cung tam trang đã bình luận

    16/11/2012 at 9:32 Chiều

    chị ơi,em cũng giống chị ak.cũng yêu mù quáng 1ng lạnh lùng như vậy.chỉ khác la ngđó chưa có gđ và bọn em chỉ dừng lại ở hôn thôi.nhưng hoàn cảnh của em giống chị lắm.khi cần thi ngđó nt,ko cần thì mất tích.em thấy buồn vậy mà vẫn ko ngăn con tim mình yêu được.cố quên kại càng nhớ.mặc dù ko biết nên khuyên chị ntn nhưng em nghĩ chị sẽ tìm ra lối thoát thôi.ch chị vào ks,em ko thấy có gì phải xấu hổ hết.ếu chị cảm thấy nó ko sai thì nó ko sai.hãy thử nghe xem con tim mình nói gì,khi đó chị sẽ biết mình nên làm gì thôi.chúc chị hp

    Trả lời
  4. thuy chuyen đã bình luận

    17/11/2012 at 3:39 Chiều

    chi ah e hieu duoc hoan canh va tam trang cua chi.chi hay quen anh ta di.a ta chi den voi chi ngung luc a ta ko muon xa strees thoi.chi hay thay so dien thoai va song that tot de cho a ta biet rang chi ko tam thuong nhu a ta nghi.chuc chi nhanh chong tim lai chinh minh

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình