Tóc bạc – đó là nỗi niềm với khá nhiều người và họ phải tìm cách “tranh đấu” với quy luật của tạo hóa. Anh Bơm và Bác Phô cũng vậy, nhưng có lẽ là họ đã không gặp may.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=3r5UTs8MY2w”]
Sáng sớm tinh mơ, vừa mở hàng nên chưa có khách, bác Phô bỏ mũ để chỉnh sửa lại mái tóc thì phát hiện ra mình có rất nhiều tóc bạc, khiến lòng thêm âu lo về tuổi già. Dù ăn ngủ đầy đủ, sinh hoạt bình thường mà vẫn không hiểu sao tóc bị bạc nên bác Phô gọi ngay anh Bơm sang để tâm sự. Sau 1 hồi đoán già đoán non, anh Bơm chuyển sang bài “vật lí trị liệu” để giúp bác Phô tìm ra nguyên nhân. Sau đó anh đã tìm ra nguyên nhân: do đau lưng dẫn đến “vôi hóa cột sống” khiến tóc bạc. Nhân tiện chưa có khách, 2 bác rủ nhau đi gội đầu, nhuộm tóc. Vừa bước chân vào quán “gội đầu thư giãn” 2 bác đã được sự đón tiếp nhiệt tình của các cô nhân viên. Không kịp gội mà cũng chưa kịp nhuộm, vì quá sợ hãi với màn đón tiếp quá nhiệt tình của các em mà 2 bác đành ngậm ngùi thanh toán ra về. Đang loay hoay chuẩn bị trả tiền để tránh người ngoài hiểu nhầm thì vợ bác Phô xuất hiện. Sau khi bác Phô bị lôi cổ về nhà, chỉ còn lại 3 cô gái và anh Bơm với số tiền ít ỏi trên tay, không đủ để thanh toán. Thật là tai họa với anh Bơm nhà ta!