Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Đôi chân tôi giờ ngày càng mệt mỏi

Trước đây tôi là một cô gái xinh đẹp, học giỏi. Ai cũng bảo rằng tôi rất sướng… nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể tin rằng cuộc sống của tôi sau khi lấy chồng lại ngày càng tồi tệ như thế

Có nằm mơ tôi cũng không thể tin rằng cuộc sống của tôi lại ngày càng tồi tệ. Tôi đã có gia đình và một bé gái 6 tháng tuổi. Những ngày qua với tôi thật nhiều nước mắt mà nụ cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi lấy chồng được 6 ngày tôi mới biết tôi chỉ là một con bài lấp chỗ trống của anh, chứ anh đâu muốn lấy tôi. Anh còn vương vấn người yêu cũ, anh và người yêu cũ vẫn rất thân… Sự đã rồi, tôi nuốt nước mắt vào trong vì gia đình, vì bố mẹ. Tôi không muốn bố mẹ phải đau lòng vì biết cuộc sống của tôi không trọn vẹn.

Đôi chân tôi giờ ngày càng mệt mỏi 1
Cuộc sống của tôi ngày càng tồi tệ

Trước đây tôi là một cô gái xinh đẹp, học giỏi. Ai cũng bảo rằng tôi rất sướng…  Chuyện đau lòng đó chưa qua, trái tim tôi chưa lành vết thương thì lại bao nhiêu chuyện khác đến. Tôi phải sống với gia đình chồng, mẹ chồng, anh chồng, chị chồng (không đi làm, 2 mẹ con ở nhà vì bố đứa bé nghe nói là về quê…). Tôi đã cố gắng để hòa đồng với mọi người, để không tạo nên khoảng cách… Nhưng chẳng ngày nào tôi không bị đem ra so sánh giàu, nghèo với người yêu cũ của chồng.

Tôi buồn lắm, chỉ biết khóc. Gần đây, do sơ xuất và tâm lý lúc mang thai quá đau khổ, tôi đã làm thất thoát một số tiền. Vì tiền mà đúng là “tôi được lên tiên”. Cuộc sống của tôi như địa ngục, tôi như kẻ tội đồ, như người thừa trong gia đình vậy. Bây giờ tôi không có một đồng tiền, lấy lương về anh đều đưa cho mẹ. Tôi thì đang làm giáo viên thỉnh giảng nên lương quá thấp mà chưa được lĩnh. Muốn làm gì cũng khó, chỉ đơn giản là đi nghiền bột cho con, tôi cũng phải xin tiền em trai, và… nhiều thứ khác nữa các bạn ạ.

Đến đôi dép rách mà tôi vẫn phải đi… Đôi chân tôi mệt mỏi, rã rời. Tôi hoang mang lắm. Xảy ra chuyện trên tôi đã thú nhận và xin lỗi chồng và gia đình anh ấy. Vậy mà giờ tôi phải sống như thế này đây, đêm nào tôi cũng chỉ biết ôm con khóc. Tôi mệt mỏi quá? Tôi phải làm gì đây?

thao.lovestory - 14/11/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Đời sống vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự bạn gái , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Sự cố đáng nhớ trong đêm tân hôn của các cặp đôi
  • Vợ tôi không muốn thay đổi
  • Đêm tân hôn chồng gọi tên người cũ

Bình luận

  1. hanhphuc đã bình luận

    14/11/2012 at 7:50 Chiều

    ban hay can dam len,phai tu minh di len thoi ban a!hay vi con ma song ban nhe.monh ban som duoc binh an!

    Trả lời
  2. Ngọc Ánh đã bình luận

    03/01/2013 at 10:33 Chiều

    bạn hãy cố gắng nhẫn nhịn, vì con còn quá bé….hãy nói chuyện thẳng với anh ấy. Tại sao tiền lương ko đưa cho vợ để lo cho con?? ong ba nội kiểu j the nhi?

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình