Công Lý, Tự Long, là 2 danh hài chịu trách nhiệm chính với phần “Copy và Bơm vá” của Gặp nhau cuối tuần, cùng với các diễn viên khác, họ đã tạo nên một tiểu phẩm khá hài: Internet.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=A9yxbzWXkQs”]
Ngồi chờ cả sáng không có ai tới bơm vá xe đẹp, bác Bơm lại vào cửa hàng photo copy của bác Phô trò chuyện. Tưởng rằng bác Phô đang soạn đơn kiện thuê, nhưng thực sự, ông bạn đang ngồi “chat”- 1 công nghệ mà anh Bơm chưa hề biết tới. Được thể, bác Phô ngồi giải thích cặn kẽ cho bác Bơm sử dụng internet. Khi đã được hướng dẫn, bác Bơm thử vào một phòng “chat room” và giật mình khi thấy toàn người tây nói chuyện với mình bằng những ngôn ngữ khó hiểu. Nhưng thật ra đó được gọi là ngôn ngữ “tuổi teen”. Không thể hiểu nổi, bác Phô lại đành phải đứng cạnh giải nghĩa từng từ một. Sau 1 hồi làm quen, bác Bơm đã cảm thấy rất thích thú và nhờ bác Phô trông hàng hộ để “đi có việc”. Đang nóng lòng chờ cô gái hẹn gặp làm quen trên mạng, bác Bơm nhận được quyển sổ chỉ dẫn được đưa bởi 1 cậu bé. Đầu tiên, phải giả vờ làm một chú ếch nhảy quanh công viên, tiếp theo là biểu diễn múa bụng, cuối cùng giơ hết tất cả các chân tay lên. Nhưng bác Bơm đã phải chịu một phen muối mặt khi đã bị mắc lừa của lũ trẻ con.