Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi phải làm sao khi người yêu không thể sinh con?

Nếu chấp nhận lấy anh, tôi chỉ có 2 cách hoặc là thụ tinh nhân tạo, hoặc là xin con nuôi và cuộc sống vợ chồng sẽ gặp trục trặc. Trong khi tôi có khả năng làm vợ, làm mẹ.

Lúc này đây tôi lúng túng vô cùng khi biết 1 sự thật đau lòng, người yêu của tôi không có khả năng sinh con. Tôi quen anh tình cờ trên một trang mạng xã hội. Anh hiện đang làm việc cách xa thành phố tôi đang sinh sống và cũng là quê hương anh khoảng 650km. Tôi 26 và anh hơn tôi 4 tuổi. Sau 1 thời gian nói chuyện chúng tôi đã gặp nhau nhân dịp anh về quê giỗ bố anh. Buổi gặp gỡ ngắn ngủi trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ nhưng gần như chúng tôi đã bắt sóng rất nhanh. Với tôi anh là người hiểu biết, chín chắn và cực kỳ chịu khó. Từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc, trò chuyện.

Tôi phải làm sao khi người yêu không thể sinh con? 1
Thật lòng tôi rất yêu anh và mong muốn 1 gia đình hanh phúc cùng anh

Dù xa cách nhưng tôi luôn có cảm giác gần gũi, chúng tôi ngày càng thấu hiểu và bắt nhịp nhau rất nhanh. Tình cảm cũng theo đó mà lớn dần. Tôi ra trường và đã đi làm được gần 3 năm. Công việc ổn định, bố mẹ cũng giục tôi xây dựng gia đình. Sau 1 vài mối quan hệ, tôi vẫn chưa đi đến đâu. Gặp được anh thấy tương đối hòa hợp, tôi rất vui và đã có ý định đi đến hôn nhân dù trước mắt có 1 số khó khăn. Nếu lấy anh, tôi sẽ phải sống xa chồng 1 vài năm vì khi đó anh mới chuyển từ trong Nam ra được. Nhưng tôi đã quyết tâm vì tôi nghĩ tôi đã gặp được nửa còn lại của đời mình. Và vì lúc này tôi cũng muốn lập gia đình, tôi yêu trẻ con và ao ước được làm mẹ.

Sau 2 tháng tôi quyết định vào gặp anh (vì công việc bận anh chưa về được) để khẳng định tình cảm của mình, vào thăm anh và cũng để biết công việc làm ăn của anh thế nào. Anh hơi chần chừ… Gặp nhau tình cảm của chúng tôi càng thêm mặn nồng. Đêm đó tôi đã ở lại cùng anh ở căn nhà anh thuê để làm việc chứ tôi không ở khách sạn như đã định từ trước. Sau lần đó, tôi biết anh rất khó khăn để làm chuyện ấy. Tôi thương anh vô cùng. Tôi đọc thêm nhiều tài liệu về rối loạn cương dương và khéo léo nhắc anh ăn uống, quan tâm nếu có bệnh thì chữa trị. Anh chỉ cười trừ khi tôi bảo anh nên đi khám để chữa sớm đảm bảo cuộc sống hôn nhân sau này. Anh vẫn không chịu đi.

Đến khi tôi làm căng lên anh mới thú nhận rằng cách đây 6 năm anh bị lên quai bị biến chứng, anh không kiêng được nên hậu quả là anh không còn khả năng có con. Anh nói, vì tâm lý không hoàn thiện, không có khả năng như bao người đàn ông khác nên anh gặp khó khăn trong chuyện đó. Anh nói nó như bệnh tâm lý và không thể chữa khỏi. Anh xin lỗi và bảo tôi hãy quên anh đi và tìm người đàn ông khác. Tôi lặng người đi không biết nói gì. Tôi giận anh vì đã không cho tôi biết ngay từ đầu. Nhưng tôi hiểu nỗi đau anh đang phải gánh chịu nó lớn như thế nào và vì yêu anh nên tôi bỏ qua. Nếu chấp nhận lấy anh, tôi chỉ có 2 cách hoặc là thụ tinh nhân tạo, hoặc là xin con nuôi và cuộc sống vợ chồng sẽ gặp trục trặc. Trong khi tôi có khả năng làm vợ, làm mẹ..

Quen nhau mới vài tháng, gặp nhau chỉ vỏn vẹn 2 lần nhưng tôi thấy rất gắn bó với con người đó. Và thực sự tôi rất yêu anh. Tôi muốn gắn bó lâu dài, muốn sinh con đẻ cái cho anh. Nhưng ông trời không thương chúng tôi. Anh nói hãy cho tôi và anh thời gian 1 năm. Nếu sau 1 năm mà tôi vẫn còn yêu anh thì phải cầu xin thế nào để tôi lấy anh, anh cũng làm. Anh muốn tôi không hối hận vì quyết định của mình và không muốn tôi khổ vì thương hại anh. Thật lòng tôi rất yêu anh và mong muốn 1 gia đình hanh phúc cùng anh. Nếu tôi bỏ anh trong hoàn cảnh này thì thât sự không phải là tôi. Nhưng nếu lấy anh thì. Tôi phải làm sao?

Salem11 - 13/11/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan

Bình luận

  1. luyến đã bình luận

    13/11/2012 at 9:09 Sáng

    vào hoàn cảnh này mình cũng chịu chẳng biết khuyên thế nào bạn có thể chấp nhận đc thì hãy tiếp tục vì bây giờ vẫn còn cơ hội

    Trả lời
  2. Ngọc hà đã bình luận

    13/11/2012 at 9:16 Sáng

    Yêu nhau mấy núi cũng chèo… núi của bạn mới chỉ là đồi thôi, hai bạn hãy bình tĩnh, cùng nhau giải quyết, nếu có phải thụ tinh nhân tạo thì cũng có sao đâu, y học bây giờ rất phát triển. Nhưng trước tiên bạn và bạn trai nên đến cơ sở y tế để được tư vấn, giải tỏa tâm lý…
    Hạnh phúc cũng có giá của nó bạn à. Chúc hai bạn hạnh phúc.

    Trả lời
  3. ngoc đã bình luận

    13/11/2012 at 10:37 Sáng

    Tôi nghĩ bạn sẽ không có hạnh phúc khi lập gia đình cùng anh đâu, nỗi khát khao làm mẹ nó mạnh lớn lắm bạn ah. Nên suy nghĩ cho kĩ trước khi cưới, lấy nhau về không có con thì hiu quạnh lắm, mà không có sự ràng buộc trách nhiệm cho nhau. Bạn không đủ dũng cảm để nuôi con người đâu, nếu lấy nhau vài năm bạn sẽ chán rùi bạn cũng đi tìm niềm vui theo tiếng gọi con tim thôi. Sẽ làm khổ nhau đấy bạn ạ?

    Trả lời
  4. Mon đã bình luận

    01/02/2013 at 12:05 Chiều

    Nếu vì yêu thương mà đến với nhau sẽ phải cố gắng thật nhiều, còn ngoài ra phải hy sinh bản thân rất lớn mới giữ được hạnh phúc, hy vọng cuối con đường sẽ mở ra với hai chữ “có nhau”

    Trả lời
  5. H. đã bình luận

    08/02/2013 at 1:29 Sáng

    nếu chị thật lòng yêu anh ấy thì có thể thụ tinh nhân tạo nhưng cũng rất khó để sống với nhau,kể cả mục đích của chị là được làm mẹ thành công,nhưng còn cuộc sống hôn nhân,chuyện phòng the của 2 anh chị cũng không thể tốt được,nên mong chị hãy quyết định thật kĩ.Chuyện con cái thời bây giờ đơn giản còn chuyện cuộc sống lâu dài mới khổ.

    Trả lời
  6. trang đã bình luận

    22/02/2013 at 8:04 Chiều

    chi a chuyen chan goi la chuyen rat quan trong trong hon nhan va hanh phuc cung bat nguon tu do,chi co the bay gio yeu anh ay nhieu nen chap nhan bo qua tat ca va xem rat nhe nhang co the giai quyet duoc vi chi nghi yeu nhau can co nhau,cham soc cho nhau la du .nhunh 1_2_3_4_ nan thi sao.roi chi cung se tim nguoi dan ong khac co kha nang hon anh ay roi luc do chi vi ban nang co chi ma ko tu bo duoc den luc do chi kho cho ca 2ma thoi.nguoi kho nhat la chong cua chi do.ne quyet dinh ky di chi nhe.vo chong la ca doi chu ko phai mot vai nam.dau chi.nhe.

    Trả lời

Trả lời H. Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình