Em hoang mang quá mong các anh chị cho em 1 lời khuyên!
Em lấy chồng được 8 tháng nay, từ ngày cưới đến giờ chồng em không cho em đi làm, không dùng điện thoại, không giao tiếp bạn bè với bất cứ ai, và liên tục đánh đập, chửi mắng em thậm tệ vì những lí do rất không đâu.

Bắt đầu từ ngày cưới chúng em, chỉ vì em mải tiếp bạn bè( vì là ngày vui của mình nên mình phải đón tiếp bạn bè là tất nhiên) mà chồng em sau khi lên xe hoa đã đánh em không tiếc tay với lí do: mày mải tiếp bạn mà không quan tâm tới tao. Lần thứ 2 là hôm chúng em đi tuần trăng mật cũng vì 1 lí do gì đó mà em không nhớ nổi, chồng em cũng đã đánh em suốt từ lúc lên tàu cho đến khi đến ga cuối (gần 10 tiếng đồng hồ), và sau đó là bao nhiêu lần em không nhớ nổi mà cũng chỉ vì toàn những lí do không đâu, hơi 1 tí là chửi, hơi 1 tí là đánh, đánh em còn hơn kẻ thù(đánh vào đầu, trán , đạp vào gáy…). Nguyên nhân cũng nhiều nhưng thường chỉ vì 1 lí do như thế này: hễ có chuyện là chồng em lại chửi tục, chửi em là con nọ con kia, mà em lại rất ghét chồng em chửi bậy nên em thường im lặng và không nói gì để cho yên chuyện thì chồng em lại bảo thái độ của em như thế là coi thường, là khinh chồng là tại sao tao nói mà mày lại không nói gì và thế là đánh, là chửi.
Sau những lần như thế chồng em lại bình thường ngay và lại ân cần lại tốt với vợ(cứ như không có chuyện gì xảy ra, mà em thì không thể cứ coi như thế được, vết thương trong lòng cứ tích tụ lâu dần ngày càng lớn không thể nguôi ngoai được nữa), và không bao giờ nhận mình đánh vợ là sai mà coi như đó là cách dạy vợ, là chuyện bình thường cần phải làm thế, lần sau cứ hễ có chuyện là lại sẵn sàng chửi và đánh.
Ngược lại cả nhà chồng ai cũng đối xử với em rất tốt, ai cũng thương em, nhưng không ai nói được chồng em, bố mẹ anh chị em, ông bà các bác đều góp ý rất nhiều lần nhưng không thể sửa được, chồng em ngang ngược không bao giờ chịu nghe lời ai cả, mọi lý lẽ với anh ấy đều vô nghĩa, anh ấy luôn luôn đúng. Hiện giờ cuộc sống của em như trong địa ngục vậy, mệt mỏi vô cùng.
Mọi người cho em 1 lời khuyên, có nên tiếp tục hay không, có cách thay đổi được bản tính của chồng em không, vì thú thực em không muốn gia đình tan vỡ (chúng em vấn chưa có con) xấu hổ với mọi người lắm, còn bao nhiêu điều tiếng, em không muốn gia đình phải suy nghĩ.
Em hoang mang lắm, mong mọi người sớm giúp em, cảm ơn mọi người!
phung bao chau đã bình luận
gam vap mau roi thay doi the nao dc .may ma chua co con co con roi ko bt chi se bi danh nhu the nao nua .li hon di chi ah cuoc doi con dai lam chi co chiu dung dc ko .moi cuoi ma da vay roi co con cai vao thi chac 1 ngay may chan danh luon .tuong lai con xa chi len nghi cho minh 1 chut .thoi dai van minh roi ko ai che trach chi dau chi ah .chuc chi dung cam vuot qua dau kho
meocon đã bình luận
li hôn đi bạn. tôi không thể tưởng tượng được chồng bạn là người như thế nào mà ngày cưới cũng đánh vợ. Trong lúc chưa có con thì bạn nên li hôn đi. Không thay đổi được gì đâu đừng có gắng vô ích
linda đã bình luận
neu chi so pha vo gd ,so xau ho nhug lai fai hung chiu nhug tran danh cua ng chog bat nhan do thi cu de zay di ,viec gi fai can loi khuyen cua ng khac nua , neu cu danh zay sau nay suc khoe cua ban co van de thi sao ,ko sinh dc con thi han con danh tham te hon nua kia ,suy nghi chin chan di chi oi
nmai đã bình luận
co le em bi danh nhieu qua nendau em bi anh huong moi cam chiu duoc nhu the moi len se hoa ma da bi danh ma em cung song duoc toi ngay hom nay that kham phuc dung bi so mang tieng truoc mat ma lam kho doi con em sau nay con bo me chong doi su tot voi em thi sau nay neu khong con la con dau thi em cung nen qua lai cho co tinh cam chuc em co lua chon sang xuat
she cold đã bình luận
đúng đó, nỏ việc j phải cam chịu một cách ngớ ngẩn như vây. một ng chồng k tôn trọng vợ,đáng đập, gia trưởng thì chẳng có vấn đề j phải lưu luyến ở đây ka
xuanny đã bình luận
Như tất cả mọi người nếu ai có đọc tâm sự của bạn, tốt nhất là bạn nên li hôn đi, càng sớm càng tốt.
Thậm chí, bạn có thể viết đơn kiện anh ấy với hành vi bạo lực nữa.
Hãy giải thoát cho bản thân mình, ko có gì phải đắn đo với tình cảnh như vậy cả.
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Giang sơn khó chuyển bản tính khỏ dời. Bạn đừng hy vọng người như thế thay đổi. Bạn đang trên đag trở thành siêu nhân khi chịu được đến 8 tháng.
toxic đã bình luận
Đọc bài viết của b mà tôi thay ức chế quá. TsAo b ck thể chịu đựng đc đến gio nay❔nguoi đàn ong như thế b nên bỏ ngay đi truoc khi hắn biến b thành 1 nguoi tàn fế…
Cún con đã bình luận
Mình cũng nghĩ bạn nên ly hôn đi.