Có một thực tế là nhiều năm nay học sinh không hứng thú với môn Sử nhà trường. Nếu nghĩ, giới trẻ không thích học Lịch sử nước nhà, là không có cơ sở.

ững kiến thức phổ thông trong nhà trường mà cả những hiểu biết xã hội, những kiến thức nghiêm túc. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đã cho hình thành một câu lạc bộ, đưa kiến thức lịch sử đến với học sinh bằng những chuyên đề ấn tượng, nhưng hết sức sâu sắc. Câu lạc bộ được thành lập cách đây 5 năm, có tên gọi: “Chúng em yêu Lịch sử”. Thạc sỹ Nguyễn Kim Thành , cán bộ phòng Giáo dục của Bảo tàng là một trong những thành viên xây dựng ý tưởng này, và chủ trì nhiều nội dung sinh hoạt cho một số trường Hà Nội. Sau đó mở rộng ra nhiều địa phương khác.
Lời một bài hát thật giản dị mà cảm động trong buổi học Lịch sử tại bảo tàng: “Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc-Nam/Chiến tranh chỉ được nghe qua câu chuyện của cha/Tôi lớn lên, tháng tháng không còn lo phiếu tem/ Chỉ còn lại trong ký ức của mẹ…”. Đó là gì, nếu không phải là lịch sử. Con cháu lớn lên, hiểu về một thời gian khó của nhân dân, của đất nước chiến tranh.
Học Lịch sử thông qua những hiện vật, những câu chuyện kể chân tình ấm áp của cha ông, những trò chơi, khám phá lịch sử thú vị…đã đưa giới trẻ vào lịch sử, không chỉ bằng những con số, tên người, địa danh, mà còn là những ấn tượng sinh động, những cảm xúc giàu sức truyền cảm. Lịch sử đi vào tâm hồn các em, sẽ không bao giờ phai nhòa.