Với sự tham gia của các diễn viên: Tự Long, Anh Tài, Hồng Anh, Anh Đức, tiểu phẩm hài Chuyện ở quán net phản ánh một thực trạng đáng buồn ở “thế hệ tương lai của đất nước”.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=c_aWFt-sNWk”]
Đang loay hoay tìm máy trống để ngồi vào học cách đọc thư điện tử, bác Long đã nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh chủ quán về nhiều công nghệ mới, nhanh và tiện lợi hơn e-mail. Chuẩn bị tới bước “thực hành” thì phát hiện ra thằng cháu hàng xóm đang ngồi chơi điện tử. Ngồi xem từng đường đi, nước bước của cậu bé trong trò chơi bạo lực, ông bác mới giật mình vì trẻ con bây giờ ngôn ngữ, tính cách bị nhiễm hết bởi trò chơi điện tử. Sau 1 hồi xem xét, bác Long cũng bị người cháu “đuổi” ra chỗ khác để tập trung chơi điên tử. Vừa mới mở máy lên, hiện ngay trước mắt là hình ảnh nude, ông bác đã giật nẩy người lên. Còn cháu mình thì thản nhiên ngồi giải thích và sẵn sàng cho bác xem cả phim ảnh “hay” hơn dù cậu ta còn rất bé. Ngay bên cạnh bác Long là cô gái, đã chơi game vài ngày rồi và không có tiền để trả, đang trong tình trạng “cứu nét”. Không tin vào sự thật đó và cứ nghĩ anh chủ quán định bắt bớ cô gái nên bác cố gắng hỏi cho ra nhẽ. Và cuối cùng đã bỏ tiền ra để giải thoát cho cô bé chứ không cần “trao đổi” gì khác. Thật may mắn cho gái đã gặp được 1 con người sống đầy nhân cách