Thực trạng “lộn xộn” ở đầu vào tiểu học được phê phán gay gắt qua những tình huống bi hài trong tiểu phẩm hài Thi vào lớp 1. Với sự tham gia của các diễn viên: Thanh Tú, Anh Dương, Tùng Dương và những diễn viên khác, các bạn sẽ được nhìn nhận một thực trạng của ngành giáo dục qua góc nhìn đầy hóm hỉnh.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=ZpyfTJfyNmY”]
Chỉ mấy tháng nữa thôi cậu con trai sẽ vào lớp 1, bố mẹ đã lo lắng cho con “tập thể lực” khi vừa đeo balô nặng, tay xách thêm chiếc cặp nữa. Tiếp theo là màn “vượt chướng ngại vật” khi phải cầm balô leo 10 vòng cầu thang. Đến ngày đăng kí, 2 anh chị tới trường cấp 1 tìm cách nộp hồ sơ. Không chỉ có 2 người, mà còn biết bao cặp vợ chồng “chung hoàn cảnh”. Vì số hồ sơ đã vượt quá chỉ tiêu của trường, quản lí đưa ra phương pháp “đấu thầu” hồ sơ. Mỗi người phải “tự nguyện” đóng góp tiền để tranh suất. Dù đã đóng góp tới tiền triệu nhưng vẫn còn lại 2 gia đình phải tham gia các vòng tiếp theo để “trang suất cuối cùng”. Được nghe qua “kinh nghiệm chinh chiến” của chị bán xôi, vợ chồng Cải, Cách đã bỏ ra tới 200 nghìn đồng để mua 1 gói xôi. Hiệp đấu tiếp theo thật sự gay cấn, phần thắng đã nghiêng vê anh chị Cải, Cách. Nhưng rồi họ mới vỡ lẽ ra rằng, số tiền mình đóng góp còn hơn cả những người đã được tuyển thẳng từ “vòng 1”.