Tiểu phẩm hài Giờ vàng là câu chuyện bi hài của vợ chồng Đại (danh hài Chiến Thắng) và Đan (Trà My vào vai).
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=tKKzRQXul38″]
Một năm mới sắp sang, vợ thì đang mang nặng đẻ đau, Đại cấp tốc phóng chiếc xe mini đèo vợ tới bệnh viện. Vì đã có tới 5 đứa con gái, 2 vợ chồng thêm quyết tâm đẻ 1 cậu quí tử. Nhưng vừa đặt chân vào cổng thì vợ đã “trở mặt” không vào vì sợ đau, khiến anh chồng bực tức. Trước khi vào viện, cả 2 vợ chồng đã đi xem “thầy” và ghi nhớ phải đẻ con vào “giờ hoàng đạo” thì sau này mới có 1 tương lai rộng mở. Mặc cho còn nhiều bệnh nhân đang chờ đợi, Đại vẫn bình tĩnh “trình bầy” mong muốn, ước nguyện với bác sĩ về vấn đề đẻ con giờ hoàng đạo dù còn 1 tháng nữa mới đến ngày lên bàn đẻ. Không cần biết tác hại của việc đẻ sớm sẽ ra sao, anh chồng nhất quyết đồng ý. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ hẹn đúng 1 tuần nữa quay lại. Đang nóng lòng chờ đợi thì Đại hốt hoảng khi vợ đang trong tình trạng không tốt. Không còn sự mong chờ nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt sợ hãi và hối hận. Nhưng quá may cho anh chồng vì đó chỉ là kế hoạch mà bác sĩ đặt ra để bảo vệ cho mẹ con của anh. Thế là “không giờ vàng giờ bạc gì hết” 2 vợ chồng vui mừng dắt tay nhau đi về chờ tới ngày đứa con chính thức ra đời.