Tiểu phẩm Xử án có sự tham gia của các diễn viên: Công Ninh, Thanh Long, Duy Hòa, Đại Ngọc Trâm đề cập đến một vấn đề vẫn còn nhiều nhức nhối trong xã hội hiện nay: bạo lực gia đình.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=_oV6we4VjpI”]
Đang chăm chú tưới cây thì sự xuất hiện của 1 cô gái khiến anh chàng giật mình, tưởng là ăn xin, anh nhất quyết đuổi đi. Nhưng khi cô gái bỏ chiếc nón ra, Minh mới nhận ra đó là Nguyệt, vợ cũ của mình. Chỉ vì cô ta quá xấu nên cả 2 đã li dị. Từ đâu 1 giọng nói xuất hiện, 2 vị quan thần xuất hiện giống như Bao Công và Triển Chiêu xử án vậy. Vì thấy chuyện ngang trái nên 2 ngài tới đây để lập lại công bằng. Người chồng đã mắc tội ruồng rẫy, đối xử tàn tệ với vợ con và xứng đáng bị “lợn đầu trảm”. Sau 1 hồi xử án, 2 vị quan mới biết mình “lộn kèo”. Không chịu bị phạt tội, người chồng tiếp tục đòi “Bao đại nhân” xử cho li dị. Chỉ vì giờ đây anh ta đã giầu có và không muốn có 1 cô vợ quê mùa như vậy nữa. Đồng ý với mong muốn của gia chủ, “Bao Công” cho 2 người được li dị nhau. Tưởng như sẽ được sung sướng nhưng anh ta đã nhận ra đó là chú Ba của mình cải trang để xử án. Chính ngôi nhà sang trọng này cũng đứng tên chú Ba, tất cả tiền anh ta dùng đều là tiền công sức chú Ba kiếm được bên nước ngoài. Cuối cùng người chồng nhận ra mình thật tội lỗi. Dù đã bị đối xử tệ bạc nhưng người vợ vẫn luôn tha lỗi cho chồng và trở lại mái nhà xưa.