Với sự tham gia của các diễn viên: Thúy Hiền vai bà chủ, Thu Huyền vai cô bán hàng, Chiến Thắng vai ông chồng, Khánh Linh trong vai Thắm, tiểu phẩm hài Làm đẹp đi phê phán cách làm đẹp “dao kéo” một cách thái quá của một bộ phận nữ giới hiện nay.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=vkHWbYULxmA”]
Đã quá nửa đêm, chưa thấy chồng về, bà chủ nóng lòng đợi chờ. Rồi lại quay sang đánh thức cô Thắm – người làm, để hỏi xem chồng mình ở đâu. Vì đã quá cái tuổi thanh xuân, nên bà chủ rất quan tâm tới sắc đẹp của mình. Nhân tiện lúc chỉ có 2 người, bà tham khảo ý kiến cô Thắm. Sau khi lựa chọn phương án “trả lời thật”, bà chủ đã được nghe tất cả “sự thật mất lòng” của cô người ở, “xấu 1 cách tệ hại, xấu 1 cách điên dại”. Và bà đã thêm 1 phần lo lắng khi ông chồng của mình vừa đẹp trai, vừa phong độ, không biết đi họp suốt ngày có bị cô chân dài xinh đẹp nào lôi kéo không. Nhờ “kiến thức” trong những cuốn tạp chí mà Thắm đã biết hết những cách làm đẹp và cũng nuôi mộng 1 ngày đi thẩm mĩ viện. Nghe những lời tư vấn, bà chủ quyết định đầu tư vụ này. Vừa bước chân tới tiệm chăm sóc sắc đẹp, bà chủ đã phải nghe những lời chê bai thậm tệ hại của cô nhân viên lễ tân – tư vấn. Sau khi chăm sóc lại toàn bộ dung nhan và trở về nhà, ngỡ tưởng chồng mình sẽ hạnh phúc biết bao, nhưng sự thật, ông đã “ngã ngửa” khi xuất hiện 1 người “xấu” đến như vậy.