Trong cuộc đời, cái gì cũng có giá của nó, đã biết sai mà cứ làm thì chỉ mãi mãi nhận được sai thôi chứ không thể tìm thấy đúng ở trong cái sai được.Nên nếu đã biết sai thì cách tốt nhất là phải sửa.
Chào bạn! Mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết; “Tình chị em bấy lâu vun đắp liệu sẽ đi về đâu?“, mình muốn chia sẻ với bạn một chút thế này nhé:
Bây giờ mọi sự đã quá rõ rồi, mình không nên động chạm sâu vào những điều đã qua nữa mà trước hết mình cứ tạm cho đây là nghịch cảnh đã đến với bạn, nằm ngoài tư tưởng và ngoài ý muốn của bạn. Tình xác thịt thì đâu có dễ nghe và chiều lòng ý trí được. Cả hai người phụ nữ đó đều đáng được hưởng tình yêu cả, nhưng thật ngang trái là chỉ có một người đàn ông dành cho hai người. Và hai người đó lại là mẹ con của nhau. Và đó còn là một oan nghiệt, nếu cả hai đứa trẻ được sinh ra thì sẽ càng làm cho sự oan nghiệt đó trở nên nặng nề. “Cháu bà, em chị cùng ngang vai, vì chung một người bố có phải loạn luân không?”.

Cái cảm nhận hạnh phúc của hai người phụ nữ đó cũng hoàn toàn khác nhau. Người mẹ cũng thật đáng thương và tội nghiệp hơn đáng trách. Và điều cần nói ở đây cũng chỉ là người mẹ… Còn người con thì tình yêu đó, có là đương nhiên rồi. Biết làm sao được, khi ta vẫn biết mình luôn có tư tưởng của người sống cần phải luôn có chuẩn mực. Nhưng hoàn cảnh và thấy người khác đang rất đau khổ, cũng làm người như mình mà lại bị thiệt thòi về hạnh phúc… Đặc biệt với những người sống thân thiện và đầy tình người… Bạn đã mang lại cho tâm hồn người mẹ đó một món quà, sống cảm nhận lại được khát khao của hạnh phúc.
Nhưng thôi giờ bạn hãy cùng người mẹ đó hướng đến điều cao cả là coi đó là một món quà duy nhất cần bảo mật. Vẫn biết là vô cùng khó khăn cho cả hai người, vì vẫn rất có thể dễ dàng đến với nhau nữa lắm. Nhưng đã sai rồi thì phải quyết tâm mà sửa để chuộc lại mọi sự, tránh khỏi mất thêm cho hai mẹ con họ và cho chính bản thân mình…
Bạn phải quyết tâm thực lòng gọi bằng Mẹ và đặt họ vào vị trí coi như mẹ đẻ của mình, đừng nói trống không như thế nữa. Sự đời là vậy, cái gì cũng có giá của nó, đã biết sai mà cứ làm thì chỉ mãi mãi nhận được sai thôi chứ không thể tìm thấy đúng ở trong cái sai được. Bạn hãy thẳng thắn nói với mẹ hãy để tình yêu này về với con gái của mẹ nhé… Không thì sẽ còn đau lòng lắm!
Quỳnh Trang đã bình luận
Đúng là trong cuộc sống có thể xảy ra mọi chuyện, và hình như ai cũng biết được điều sai lẽ phải, nhưng cũng hình như cái sai luôn hấp dẫn con người hơn thì phải, vì vậy mình sống cũng cần có tư tưởng như bài chia sẻ này…