Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Mình chỉ nghĩ đến cái chết thôi

Thật sự mình không biết phải làm thế nào nữa. Năm nay mình 24 tuổi, mình mới lập gia đình được hơn 1 tháng nhưng trong đầu mình chỉ suy nghĩ đến cái chết thôi. Mình không thể yêu anh ấy dù mọi người cũng khuyên “sống lâu rồi cũng sẽ có tình cảm thôi”, nhưng bản thân mình thì biết rằng điều đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Mình chỉ nghĩ đến cái chết thôi 1
Mỗi khi chồng có ý định động vào người mình, mình vô cùng sợ hãi và chỉ nghĩ đến cái chết

Chồng mình năm nay 32 tuổi, đang làm công nhân cơ khí, anh là cháu của chú lấy dì mình nên chú với dì đã giới thiệu cho mình. Lần đầu tiên gặp, mình cũng có cảm tình một chút, nhưng càng ngày mình càng cảm thấy thật sự không hợp. Vì thấy không ổn, có lần mình đã nhờ anh nói với gia đình rằng mình đã có người yêu, mình chỉ coi anh như anh trai thôi và còn nhờ anh giữ bí mật.

Nhưng anh lại về kể chuyện với gia đình. Đã khiến cho dì mình ở dưới quê gọi điện lên chửi. Bố mẹ mình vì muốn giữ thể nên bắt mình phải cưới. Mình chấp nhận vì bên trong nó còn có rất nhiều lý do khác nữa. Mọi người nói rằng “sống lâu rồi cũng sẽ có tình cảm thôi”, nhưng bản thân mình thì biết rằng điều đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Giờ cuộc sống của mình không khác gì địa ngục cả, sáng đi học, tối đi làm, thường là không có bất kỳ sự tiếp xúc nào. Nhưng mỗi khi chồng mình muốn chạm vào người là mình lại sợ hãi. Hàng đêm, mình thường mất ngủ vì sợ hãi quá độ. Mấy hôm trước bố mẹ có đến chỗ mình làm, trong câu nói dường như là mệnh lệnh bắt mình phải đẻ con, nếu không thì bố mẹ sẽ từ mặt mình.

Mình không biết làm thế nào nữa cả, giờ mình đang đi học và không muốn bỏ dở, cũng như không muốn có bất kỳ sợi dây rằng buộc nào giữa anh với mình cả. Mình nên làm thế nào?

maiyeudung - 05/11/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Cuộc sống vợ chồng , Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Vì tôi yêu anh mù quáng
  • Tình yêu của tôi đang bị tổn thương dần theo ngày tháng (Phần cuối)
  • Tình yêu của tôi đang bị tổn thương dần theo ngày tháng (Phần 1)
  • Em đã từng sống bên anh như một… kẻ hèn nhát (phần 1)
  • Em đã từng sống bên anh như một… kẻ hèn nhát (phần cuối)

Bình luận

  1. pham hien đã bình luận

    05/11/2012 at 12:13 Chiều

    chao chi
    doc qua tam su cua chi e cung hieu dc phan nao tam trang va noi dau cua chi ,con noi buon nao bang viec phai chap nhan 1 tinh yeu mien cuong va ko tinh yeu
    nhung hien tai moi viec da roi ,chi hay co gang saong tiep ,phia truoc tuong lai con dai ,con nguoi ko phai la soi da .hi vong chi hay mo cua tam hon .dang tay don nhan tam long va tinh cam cua moi nguoi ,cua ca a ay nua .

    Trả lời
  2. diemlinh đã bình luận

    05/11/2012 at 2:46 Chiều

    Đọc tâm sự của chị,em cũng rất muốn cảm thông chia sẻ với hoàn cảnh của chị.Em không phải là người giữ quan niệm truyền thống bảo thủ.Nhưng em thấy,ở một góc độ nào đó,chị cũng khá ích kỉ,chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình mà không hề quan tâm đến cảm xúc của người đang được xem là chồng hợp pháp của mình.Không ai ép buộc chị phải tỏ ra yêu thương,quan tâm anh ấy và có lẽ anh ấy cũng không cần chị phải thương hại anh ấy.Nhưng ít nhất,chị cũng nên lấy chút dịu dàng nữ tính hói thăm,nói chuyện xã giao với anh ấy hàng ngày,chí ít là đến khi hai người làm thủ tục ly hôn.Bằng cách ấy,chị sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng hơn.Còn nếu như trong quá trình ấy,chị thấy nảy sinh tình cảm thực sự và hai người có thể hàn gắn lại thì cũng càng tốt.Như thế chị vừa có một gia đình hạnh phúc,anh ấy càng cảm động và yêu chị hơn,bố mẹ cũng như chú dì của chị,ai cũng đều ngợi khen sự tử tế,biết điều của chị.Em biết,làm được điều kì diệu này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.Nhưng hy vọng”còn nước còn tát”,mong chị luôn vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang và sắp có.

    Trả lời
  3. luyến đã bình luận

    05/11/2012 at 4:38 Chiều

    nói chuện với anh ta

    Trả lời
  4. Ngô Quảng Nam đã bình luận

    07/11/2012 at 8:50 Sáng

    Anh nghĩ, cô DiemLinh kia nói rất chí phải, Em phải cố gắng hết mình có thể. Chấp nhận hy sinh thử một lần. Thực tình mà nói đàn ông bọn anh chẳng cần người đàn bà nào ban bố tình yêu đâu. Mà cái chính là thể hiện sự tôn trọng trong tình người. Đời người có mấy, trăm lần vui có đến vạn nỗi sầu. Anh nghĩ rồi em sẽ yêu nếu anh ấy không có vấn đề gì đáng ngại lắm. Như rượu chè be bét, xì ke, ma túy, cướp giật, hiếp dâm, giết người cướp của, manh manh, tửng tửng, liệt dương,… Chúc em hạnh phúc

    Trả lời
  5. lonely đã bình luận

    07/11/2012 at 8:14 Chiều

    nghe anh nói em mới thấy trên đời này làm gì có thứ gọi là tình yêu.nhưng cũng giúp em hiểu ra được vấn đề tại sao người yêu em lại có cách cư sử như vậy. cảm ơn anh nhé.

    Trả lời
  6. buồn đã bình luận

    07/11/2012 at 9:24 Chiều

    dong y voi diemlinh…….

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình