Em không biết là từ lúc mình quen nhau đến nay thì tình cảm mà anh dành cho em như thế nào? Chỉ biết từ lúc đó em rất vui và thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa. Em vui hơn khi con mình chào đời. Em nghĩ là mình đã có một gia đình thật sự rồi.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, em không ngờ kể từ đó thì anh đã không còn thương em như xưa nữa. Em biết mình đến với anh là có lỗi với chị, em luôn cố gắng để mình được như xưa. Điều em không ngờ đến là anh lại tìm một người khác thay thế em trong lòng anh. Chắc có lẽ giờ anh đã không còn có em trong lòng anh nữa đúng không. Và anh cũng đã quên đứa con trai của chúng ta rồi đúng không anh? Thật sự em buồn lắm anh biết không?
Nhiều lúc em muốn nói ra suy nghĩ của em với anh nhưng em không biết nói như thế nào để em và anh không cãi nhau. Em chỉ biết im lặng và luôn nhủ với lòng mình là đừng buồn nữa, một ngày nào đó anh cũng sẽ về bên mẹ con em. Những lúc em thấy anh điện thoại và nhắn tin với người khác em buồn lắm nhưng em cố chịu đựng với hy vọng anh sẽ quay về. Nhưng anh ơi! Sao anh không quay về.
Anh có biết là em hy vọng nhiều lắm không. Nhưng dần dần em thấy tuyệt vọng lắm vì anh đã dành hết sự quan tâm của anh cho người khác rồi. Nếu thật sự anh muốn theo đuổi những mộng ảo đó mà vứt bỏ tất cả thì một ngày nào đó em sẽ ra đi chứ thật sự em không thể nào sống chung với một người có ba vợ. Em ra đi không phải để tìm hạnh phúc cho riêng em. Em ra đi để anh được hạnh phúc với những gì anh chọn. Còn con thì em sẽ cố gắng nuôi nó ăn học đến nơi đến chốn. Em hy vọng ngày nào đó anh sẽ về với em và con.
xuanlai đã bình luận
Mong sao anh ta sớm tỉnh ngộ mà nhận ra những điều quý giá nhất trong cuộc đời mà bạn đã giành cho!
Nhí nhố cô nương đã bình luận
mạnh mẽ lên bạn nhé.
nhung đã bình luận
chị ah, có phải lúc nào chị cũng nghĩ anh ấy sẽ nghĩ lại tình cảm của chị dành cho anh mà quay về không, nếu như vậy chị đừng chờ nữa, vì người ta đi theo dục vọng thể xác chứ không cần tình yêu, chị đừng chờ khi anh ta có thể bỏ 3 người vợ để theo chị và bỏ chị và con đi theo người khác thì không bao giờ quay đầu lại đâu, em hiểu hiểu tất cả và rất thương chị, chúng ta không khác gì nhau, nên em khuyên chị đừng chờ loại đàn ông đó nữa, chị phải sống tốt và mạnh mẽ để họ phải nhìn lại họ đã làm gì…đừng hận họ chị nhé
KaoMe(kaocon_mecao@yahoo.com.vn) đã bình luận
Bạn Nhung nói đúng đấy,mình cũng là người mẹ đơn thân nên hiểu cảm giác của bạn,con trai mình cũng đã 5 tuổi rồi và không có Bố,hãy cố gắng yêu thương con và dạy dỗ con để con được hòa đồng với cuộc sống và lớn lên làm người có ích,sống trách nhiệm với cuộc đời.mình đã chờ đợi bố Bé và tha thứ khi anh ta quay lại nhưng tất cả chỉ toàn hụt hẫng,tủi thân cho Mình và Con thêm thôi.Giờ đây anh ta đang yên ấm nơi đâu,cuộc sống thế nào với Mình đừng bao giờ nghĩ tới và quan tâm nữa,Hãy mạnh mẽ nuôi con bạn nhé,cũng đừng oán hận bởi chỉ thêm nhớ và đau khổ thôi.hãy sống thanh thản nhẹ nhàng và vui vẻ bên con nếu không sau này bạn làm con thêm tổn thương đấy,lòng mình rất đau,vết thương ấy chưa kịp lành lại bị cứa sâu rồi,giờ Mình bất chợt bị chạm tới lại thấy nhức nhối,không biết còn bao đứa trẻ và người đàn bà như chúng ta sẽ còn chịu những thiệt thòi này,nên đừng nghĩ tới nữa,hãy chia sẻ cùng nhau làm Bà mẹ đơn thân thế nào để có thể nuôi dạy con tốt và được vui vẻ hạnh phúc thôi!…Sau cơn mưa trời sẽ sáng!
sad đã bình luận
Mình k biết rõ sự việc thế nào nhưng cũng có thể hiểu đôi chút trong chuyện này. Lúc này mình nghĩ bạn nên suy nghĩ tỉnh táo và chấp nhận sự thật. Vì thật ra chuyện này cũng là nhân quả đối với bạn, lúc bạn là người thứ 3 bạn có bao thấy được nổi đau của người vợ hay không? Có lẽ bây h bạn thấm cái nổi đâu đó lắm, nhưng nhân quả thì thường vay thì phải trả cả lãi nên lúc này bạn có lẽ còn đau hơn ng vợ của anh ta nữa. Đàn ông muôn đời là những kẻ tham lam, và bạn ơi đừng trong chờ anh ta về với bạn vì nếu có về thì anh ta sẽ về với vợ anh ta trước, chứ k phải là bạn đâu. Nên lúc này hãy vì con mà sống cho tốt, tạo đức cho con mình. Nói ra có lẽ bạn buồn, nhưng mình làm mình phải chịu bạn à, chúc bạn sớm vượt qua