Em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em. Giờ em phải chọn chữ tình hay chữ hiếu. Nge lời ba mẹ thì mất đi tình cảm, tình yêu 2 đứa. Yêu anh thì làm ba mẹ buồn, lấy anh thì phải bỏ công việc dở dang.

Em 22 tuổi, ở Gia Lai em có ngừơi yêu ở Quảng Nam và bằng tuổi em. Hiện em đang đi làm, em là cán bộ tư pháp hộ tịch ở xã. Công việc của 1 tư pháp hộ tịch thì chỉ có thể làm ở xã quê em, em nghỉ là không thể và khó có thể xin việc ở tỉnh khác. Tỉnh nào cũng tạo điều kiện cho con em ở tỉnh mình có công ăn việc làm ổn định.
Từ nhà em tới chỗ làm là 15 km. Ngừơi yêu em đang là sv năm cuối trườg cao đẳng Phương Đông Quảng Nam ngành xây dựng. Lại là con út trong nhà. Hôm nay ngày 02.11.2012 người yêu em ở Quảng Nam ra thăm em và gia đình. Nhưng mẹ em không đồng ý ra mặt với em (chỉ nói với em không phản đối trước mặt người yêu em), nói ở xa yêu nhau làm gì. Còn ba em lại không phản đối ra mặt như mẹ em, ba em nói không ngăn cản tình cảm 2 đứa, nhưng lấy nhau thì em bỏ việc hay sao, hay người yêu em vào Gia Lai làm.
Ba nói em ăn học mấy năm trời, tốn bao nhiêu tiền mới xin đựơc việc, lấy nhau lại dang dở việc giữa chừng. Ba em nói hãy suy nghĩ chín chắn mà làm không sau này hối hận. Em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em. Giờ em phải chọn chữ tình hay chữ hiếu. Nghe lời ba mẹ thì mất đi tình cảm, tình yêu 2 đứa. Yêu anh thì làm ba mẹ buồn, lấy anh thì phải bỏ công việc dở dang. Em có nói với anh hãy về gia Lai sống nhưng anh là con út. Anh muốn đền đáp công ơn của mẹ anh.
Giờ em rất bối rối, khó xử giữa anh và gia đình. Em mong anh, chị cho em lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn !
quynhnga đã bình luận
mình cũng đang ở vào hoàn cảnh tương tự như bạn nè. thật rất khó k biết làm thế nào cả.
Cao Thị Thùy Nhung đã bình luận
thật là 1 tình cảnh trớ triêu
TrầnThị Thanh Thảo đã bình luận
Mình cũng đang gặp trường hợp giống bạn, nhưng 2 đứa mình đã quyết định chia tay vì bản thân mình ko muốn rời xa gia đình (vì ba mẹ và anh chị mình đều ở trong nam), hơn nữa thời tiết và hoàn cảnh sống ngoài đó sẽ không thích hợp với nhưng ai sinh ra và lớn lên trong này đâu bạn àh, gia đình mình cũng ko cho mình đi xa như vậy. và ngừoi yêu mình cũng ko thể sống ở trong này. Nên chúng mình đã chia tay. Nhưng còn bạn nếu bạn thấy tình yêu của ngừoi yêu bạn đủ lớn để che chở cho bạn và bạn tin bạn sẽ sống tốt thì bạn hãy có quyết định khác đễ giữ hạnh phúc của mình nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc!
H. đã bình luận
em thấy sự việc này chẳng liên quan đến chữ ”Hiếu” mà liên quan đến sự nghiệp,nếu chị yêu anh ấy và đặt niềm tin vào anh ấy thì chẳng có gì ngăn cản được anh chị,người miền nam với người miền bắc xa nhau hàng nghìn cây số còn lấy được nhau cơ mà,mỗi người chịu hi sinh cho nhau 1 chút,còn hơn lấy một người không hợp với mình,miễn sao hợp nhau,yêu nhau và cần nhau thì chẳng có gì có thể ngăn cản,chính cha mẹ chị cũng có cấm đâu đúng không?,chẳng qua vì 2 họ xa nhau quá nên mới không bằng lòng và gia đình chị cũng chỉ lo cho tuơng lai của chị và mong chị quyết định cho đúng đắn thôi mà.
c đã bình luận
sao bạn giống mình vậy, mình vs anh ấy cũng bằng tuổi. gia đình anh ấy thì muốn mình nghỉ làm để ở nhà làm vs anh ấy, bởi anh ấy là 1 người rất chơi bời. Bố mẹ anh ấy thì quản ko nổi nên mới giao anh ấy cho mình. Còn gia đình mình thì muốn mình vẫn tiếp tục công việc, bởi con gái mà phụ thuộc vào chồng thì khổ lắm. Cả 2 ko cùng quan điểm vậy là tụi mình ctay, hãy suy nghĩ cho thật kỹ bạn à