Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Địa ngục đang mở ra trước mắt tôi…

Anh không phải người dễ nhìn nhưng anh cho tôi thấy cuộc đời tôi có thể dựa vào anh. Người có thể cho tôi 1 gia đình hạnh phúc. Tôi đã tin vào đạo đức người thầy trong anh. Đó là những gì tôi nói với mẹ và đương nhiên bố mẹ tôi đồng ý. Tôi theo anh về làm dâu xứ người. Những ngày đầu đáng lẽ phải là những giây phút hạnh phúc nhất nhưng trái với những gì tôi ảo tưởng, hi vọng.

Địa ngục đang mở ra trước mắt tôi... 1
Anh ta tỏ ra là người vô cùng gia trưởng, vũ phu, thô lỗ, cục cằn. Anh ta đánh tôi thâm tím mặt mày, 1 tháng trời mới khỏi

Ngay ngày thứ 3 sau cưới chỉ vì hành động tát yêu chồng 1 cái mà tôi nhận được sự cáu gắt om trời từ anh. Tôi lặng người, không biết nói gì. Điều tồi tệ hơn sống với nhau 1 năm nay, càng ngày tôi càng nhận ra anh đầy gia trưởng, trịnh thượng với tôi hơn nhưng lại nghe bố mẹ răm rắp, với mẹ, anh ấy cư xử như 1 đứa trẻ con. Mẹ đi bán hàng về anh ta chạy ra reo lên đón hàng, dắt xe cho mẹ. Nhưng với tôi anh tỏ ra rất khó khăn, chỉ quát tháo, nếu mẹ anh không thích việc làm nào của tôi là anh lại quay sang chửi tôi.

Thậm chí anh đánh tôi thâm tím mặt mày, 1 tháng trời mới khỏi. Tôi muốn về thăm bố mẹ mà không bảo trước với anh trước 1 ngày anh cũng… tôi. Cuộc sống với tôi thật áp lực. Bởi bố mẹ chồng tôi là người buôn bán ăn nói rất bừa bãi, lại bỗ bã. Cứ đi làm thì thôi gần về đến nhà tôi lại căng “dây đàn” để cố gắng vừa lòng ông bà, em chồng để không bị nghe những lời đáng xấu hổ. Còn chông tôi… thật khó để diễn tả nổi, càng ngày càng vũ phu, chửi tôi những câu nghiệt ngã.

Số phận tôi thật cay đắng. Gia đình đã không hạnh phúc đến đứa con cũng chưa có. Tôi giục anh đi khám nhiều lần nhưng anh đều cáu gắt không đi. Tôi đành lủi thủi đi 1 mình. Tôi lặng người bởi cơn đau sau khi chụp X quang và đau hơn khi nghe bác sĩ kết luận bị tắc cả hai vòi chứng. Đau buồn cố lê người về nhà. Tôi biết tối hôm đó anh đã xem phim tôi chụp và biết tình hình của tôi. Nhưng anh ta vẫn chửi tôi “Con kia, hôm nay mày đi với thằng nào,…..” một loạt câu chửi thề được thốt ra.

Tôi mệt không nói được gì anh ta lại càng chửi. Tôi bỏ đi chỗ khác, anh ta không chửi nữa thì lao ngay vào chơi điện tử. Anh ta rất ham chơi, cũng vì lý do này tôi có khuyên anh ta và bị anh ta chửi: DCM. mày là cái… gì mà có quyền ngăn cấm tao. Tôi đau đớn không nói được câu gì vì sợ nói ra anh ta sẽ phang ngay cái ghế trong tay vào người tôi. Tôi không hiểu tư cách 1 người thầy trong anh ta để đâu nữa. Tôi thật sự thất vọng, buồn chán, đau khổ không biết phải làm sao nữa. Nếu ly hôn bố mẹ đẻ tôi sẽ buồn lắm vì tôi vẫn giấu bố mẹ tôi. Xin Hạnh phúc gia đình hãy cho tôi lời khuyên.

hoabachduong - 02/11/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Tôi đã vô cảm… (Phần cuối)
  • Tôi đã vô cảm…(Phần 1)
  • Tôi muốn ly hôn vì không chịu được cuộc sống này
  • Có phải tôi đã đặt tình yêu không đúng chỗ?
  • Hạnh phúc với vợ chồng tôi sao quá mong manh (phần cuối)

Bình luận

  1. Ngô Quảng Nam đã bình luận

    08/11/2012 at 2:28 Chiều

    Bạn thật bất hạnh, hôn nhân gì lạ vậy, chồng con kiểu gì thế không biết. Lương tâm, trách nhiệm người chồng đâu hết rồi. Tôi ước được chở che cho bạn, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của bạn. Tôi cũng đã làm chồng nè, nhà tôi sát bên bố mẹ tôi, Nhưng vợ tôi thì được tôi yêu thương hết mực, từ hồi cưới cô ấy về đã gân 10 năm, tôi chưa hề nói nặng lời cô ấy chứ đừng nói là đánh một tai. Cha mẹ tôi cũng chẳng nói nặng con dâu một lời. Trong cuộc sống gia đình vợ tôi thường lấn lướt tôi nữa. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật buồn. Còn bạn giờ thì, muốn cho khỏe bản thân hơn thì nên nói chuyện này cho cha mẹ đôi bên biết để chia sẻ, giải quyết. Và cha mẹ bạn sẽ thông cảm cho những quyết định của bạn. Nếu không chọn hướng đi tốt hơn cho mình, e rằng suốt đời bạn sẽ khổ. Giờ chưa có con nên việc chia tay rất dễ dàng. Còn có con rồi thì rất khó đó. Chúc bạn hạnh phúc! Có gì cần chia sẻ bạn có thể vào nick yahoo mongduocgiupdo để được nói chuyện nhiều hơn.

    Trả lời
  2. Hiền đã bình luận

    08/11/2012 at 8:18 Chiều

    thật lòng chia buồn khi bạn phải hằng ngay đối diện với những chuyện như thế,nhưng giờ giữa bạn và chồng bạn chưa bị ràng buộc bởi con cái thì tội gì bạn phải chịu đựng như thế,hãy nói sự thật với ba mẹ bạn,dù trong giậy phút ba mẹ bạn sẽ buồn nhưng ba mẹ bạn sẽ hiểu con mình và biết phải giúp bạn làm thế nào là tốt. nếu cứ tiếp tục chịu đựng như vậy mình sợ bạn k còn đủ sức.cố lên bạn nhé!

    Trả lời
  3. tuyet bang đã bình luận

    13/02/2013 at 9:16 Chiều

    ly hon la cach giai quyet tot nhat danh cho ban

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình