Em thắc mắc thì anh một mực bảo: “Chẳng có vấn đề gì cả, chị ta thích anh còn anh thì không. Nhưng theo phép lịch sự người ta nhắn tin cho mình thì mình cần nhắn lại mà thôi. Nếu em không thích thì anh sẽ không nhắn đi nhắn lại như vậy nữa”.
Em năm nay 28 tuổi, anh ấy hơn em 3 tuổi nhưng trông khá trẻ. Sau 2 lần sinh con, trông em càng già nua hơn chồng. Em tuy tốt nghiệp đại học nhưng lại chưa có công việc ổn định mà toàn nghỉ ở nhà chăm sóc con cái (hiện giờ, em có 1 bé trai 3 tuổi và 1 bé gái 4 tháng tuổi) nên chồng em là người kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Anh ấy là kĩ sư điện ở 1 nhà máy sản xuất thang máy, công việc chủ yếu trong văn phòng với mức lương không cao. Em rất muốn tìm việc làm để chia sẻ gánh nặng gia đình với chồng nhưng hiện tại anh chỉ muốn em ở nhà chăm con mà thôi.
Một hôm, anh đi liên hoan với công ty về khá muộn. Khi anh lên giường ngủ (lúc đó là gần 23h30) thì có tin nhắn của một cô gái làm cùng chồng em hỏi xem anh đã về tới nhà chưa.
Em thấy vậy hỏi trêu: “Người đó là ai mà quan tâm anh vậy?” thì anh bảo: “Chị ta đã có chồng con rồi và còn hơn em 2 tuổi cơ”. Em biết vậy nhưng chẳng nghi ngờ gì anh cả.

Cho đến hôm khác, em vô tình xem điện thoại của chồng thì lại thấy có rất nhiều tin nhắn qua lại của anh và cô gái đó. Qua cách nhắn tin khá thân mật, em bắt đầu thấy bất an và suy nghĩ về vấn đề này.
Em thiết nghĩ, họ suốt ngày gặp gỡ nhau ở cơ quan thì vì lý do gì mà còn nhắn tin cho nhau liên tục như vậy?
Em thắc mắc thì anh một mực bảo: “Chẳng có vấn đề gì cả, chị ta thích anh còn anh thì không. Nhưng theo phép lịch sự người ta nhắn tin cho mình thì mình cần nhắn lại mà thôi. Nếu em không thích thì anh sẽ không nhắn đi nhắn lại như vậy nữa”.
Từ sau lần đó, lúc nào chiếc điện thoại của anh cũng được xóa sạch nhật ký cuộc gọi và tin nhắn.
Tuy thế, em vẫn giữ thái độ bình thường, vẫn chăm sóc 3 bố con anh chu đáo, dù không muốn nhưng sự nghi ngờ trong em mỗi ngày một lớn thêm.
Một lần anh lơ là, em lại “bắt quả tang” tin nhắn họ gửi cho nhau. Em tức giận quá nên đã lấy điện thoại của anh để nhắn tin lại với cô gái đó.
Đúng như em dự đoán, thấy tin nhắn từ máy chồng em gửi, cô gái đó trả lời ngay. Và có thể 2 người đã giao hẹn điều gì đó nên sau khi gửi tin nhắn xong, cô ấy liền dùng 1 số điện thoại khác gọi vào máy chồng em để kiểm tra.
Thấy giọng em, cô ấy không nói gì cả và cũng không trả lời tin nhắn nữa. Ngày hôm sau, chồng em đã đi làm về sớm và nhảy xổ ra mắng nhiếc em rằng “em coi thường anh”.
Vợ chồng em giận nhau, không ai nói với ai câu nào cả đã gần 1 tuần nay . Em rất buồn nhưng cứ nghĩ đến chuyện bị anh dối lừa là em lại không thể chịu nổi.
Có phải em đa nghi quá nên tự đẩy cuộc sống vợ chồng mình trở lên căng thẳng, rạn nứt không? Hay em tự ti về bản thân nên lo sợ mất anh? Em rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người!
phuongnam đã bình luận
rõ ràng là giữa hai người họ có vấn đề với nhau rồi, c còn nghi ngờ gì ở bản thân mình nữa. c lên các trang báo tìm hiểu thêm nhiều bài viết của nhưgx ng có chồng ngoại tình, em thấy có nhiều kinh nghiệm hay, chúc c sớm giải quyết đc vấn đề của mình.
kim thoa đã bình luận
bạn gái ơi mình cũng đã tưng ở trong trường hợp như bạn.mình khuyên bạn nên để y chồng bạn, và nếu có thể bạn hãy theo dõi chồng bạn vì cuộc sống hiện tại dù chồng có yêu mình nhưng vẫn muốn ddi tìm cảm giác lạ .mình chúc bạn sẽ sớm tìm được câu trả lời và hạnh phúc cho riêng mình
Nhung đã bình luận
Chào bạn
Mình cũng rơi vào trường hợp của bạn, nên mình hiểu đó là dấu hiệu của ngoại tình chứ không phải là chị đa nghi đâu. Khi họ đã có ý với nhau rồi thường có những thoả thuận ngầm mà mình không biết. Giống như bạn vì chồng mình không biết nên khi lấy máy của chồng nhắn cô ấy nhắn lại thắm thiết lắm. Mình đã nói chuyện với chống lúc đầu a chối dữ lắm, nói mình này nọ. Mình tức quá nói chuyện luôn với ba mẹ chồng. Sau đó anh thừa nhận là 2 người cũng có ý với nhau. May mà mình phát hiện kịp để dập tắt nó nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chúc bạn sớm loại trừ nổi lo đó.
be ngok đã bình luận
em cũng từng bị ng yêu mình lừa như thế ny em quan tâm cùng lúc 2 ng con gái vậy mà khi em biết chuyện thì bảo không có j anh chỉ quan tâm chứ không yêu vậy mà khi em dùng máy ny nhắn tin thì mới rõ bây giờ em cũng mất hết niềm tin vào ny mình rồi em đọc mà sao thấy đàn ông ng nào cũng giám làm mà khồn giám chịu nt. c hãy hỏi chồng mình cho rõ ràng vào vì không gì không có thể xảy ra và không bao giờ 1 ng đàn ông đi quan tâm 1 ng mà không có mục đích. chúc c hp
Hello kitty đã bình luận
Sự thật là chồng chị đang ngoại tình. Chị đừng tự trách mình như vậy.
Mai Phương đã bình luận
mình cảm thấy bạn quá hiền trong trường hợp này rùi. mình ko cần phải tự ti khi chưa có công việc ổn định vì mình hoàn toàn có thể kiếm được một việc làm để có thể nuôi con, nhưng điều quan trọng ở đây là bạn phải đòi hỏi chồng mình phải tôn trọng mình. Đã có những biểu hiện như vậy mà còn dám giận lại mình nữa. Lúc này mới chính là thử thách với gia đình của bạn, bạn phải cho anh ấy thấy rõ quyết tâm giữ hạnh phúc gia đình của mình và buộc anh ấy phải lựa chọn gia đình. Chắc trở trong gđ là chuyện bình thường bạn à, cãi nhau ko phải là ko tốt nếu còn yêu thương và có trách nhiệm với gđ thì chồng bạn sẽ thay đổi thui. Đừng sợ gì cả hãy mạnh mẽ lên.