Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Hạnh phúc bất ngờ

Hôm qua mình đi xem phim cùng nhau, em thật sự thấy hạnh phúc. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tình yêu đến với em thật bất ngờ, anh đến với em cũng vậy. Nhìn lại thấy mình có duyên với nhau nhưng vì mình không nhận ra và có nhận ra thì cũng không chịu nhận phải không anh?

Chắc anh đã quên, để em kể anh nghe. Năm lớp 12 mà đôi lúc em vẫn nhớ con gấu bông anh tặng treo trước cổng nhà em nhân dịp noel. Lần sinh nhật Hạnh, anh nắm tay em, đòi em dẫn anh về cho biết nhà em. Thật sự tâm trạng em lúc đó rối bời, không thể nghĩ nhiều đến anh vì lúc đó Kiên (bạn trai cũ của em dẫn người yêu ra mắt). Em và anh ngồi trên nền cỏ nói chuyện em giận anh. Chắc anh không nhớ đâu nhỉ? Vì chuyện mua hoa tặng các bạn nữ trong lớp, anh là lớp trưởng, còn em là bí thư, đã có xích mích và bọn em không chịu nhận hoa. Tối hôm đó ngồi mình nói chuyện rất lâu, mọi người đều đến quán karaoke và đợi mình.

Hạnh phúc bất ngờ 1
Hãy ở bên anh mãi nhé anh

Thu hình như thích anh, xuống gọi anh rất nhiều lần. Lúc đó em thật sự cần anh, em và Kiên chia tay, hôm đó vì muốn chọc tức em mà Kiên đã đi cùng người yêu xuống. Tuy lúc đó em không còn tình cảm nhưng em cũng thấy buồn, anh ở lại nói chuyện với em, anh như là người cứu giúp em khỏi hoàn cảnh éo le vậy. Sau lần đó, em thấy thân với anh hơn, thật sự muốn làm bạn thân của anh. Nói chuyện với anh, em rất thoải mái, không ngại ngùng, sợ sệt điều gì hết. Mình vào đại học, mỗi đứa một nơi, và mình vấn thường liên lạc với nhau, những lúc buồn, em thường nhắn tin cho anh. Tuy không nhận được lời an ủi như mình mong muốn nhưng đổi lại anh hay chọc em cười. Em cười thật tươi mỗi khi nói chuyện với anh. Ai cũng nhận ra điều đó và em cũng nhận ra nhưng em không dám chắc và không dám có ý nghĩ thích anh.

Anh đối với em mà nói như 1 người bạn thân, mọi chuyện buồn vui em đều muốn tâm sự với anh. Nhưng mình vẫn chỉ là bạn. Anh biết không, trong danh bạ điện thoại của em, em chỉ nhớ số điện thoại của ba, mẹ, 2 em, 2 tỉ và anh thôi. Không phải bây giờ em mới nhớ đâu. Em nhớ từ lâu lắm rồi, không hiểu sao em lại nhớ số điện thoại của anh nữa. 5 năm rồi, em đã ra trường đi dạy được 1 năm. Gần đây khi mình suy nghĩ chững chạc hơn, em vẫn không dám nghĩ là mình sẽ đến với nhau. Vì anh và em khác nhau nhiều quá, khác về tính cách, khác về sở thích,… Anh chưa bao giờ hiểu em, chưa bao giờ cho em thấy em trong trái tim anh như thế nào. Vì thế em cũng không dám yêu anh như những gì em muốn.

Mỗi lần nói chuyện với anh, vui phút ban đầu, còn để lại về sau là những cảm giác đè nén, không dám để trái tim rung động vì anh. Cứ như thế, thời gian cứ thế trôi, em cũng dần quen với chuyện đó. Dù em biết em đã thích anh, đã yêu anh. Nhưng em phải chôn sâu tình cảm đó rất sâu, rất sâu trong tâm trí em và trong trái tim em. Gần đây mình hay nói chuyện hơn, anh làm em giận nhiều lần và em quyết định rời xa ý nghĩ thích anh. Thật sự em cảm thấy ghét anh lắm, ghét anh mỗi lần nói chuyện làm em vui rồi sau đó lại làm em bực mình. Ghét anh hẹn em đi uống cà phê nhưng lại dẫn theo 1 người con gái khác. Ghét anh hẹn em đi uống cafe nhưng lại ghé vào quán xem đá bóng. Ghét anh 20-10 không 1 lời chúc, ghét anh nói chuyện với em được vài câu là đi ngủ, ghét anh nhiều lắm. Thế nên em quyết định không được để tình cảm quá sâu nặng.

Em rời xa anh lặng lẽ, để anh không biết em đến, cũng không biết em đi. Nhưng anh đã lên tiếng, anh làm em suy nghĩ. Tim em như vừa được tháo gỡ nút thắt. Thoải mái lắm anh ạ. Những tối vừa rồi mình gặp nhau, em tràn ngập hạnh phúc. Anh khác hẳn với anh trước kia. Những giây phút đó đều làm em suy nghĩ. Lúc thì đi ăn bánh xèo, lúc thì anh bỏ nhậu chỉ vì về đưa em đi ăn, em không ngờ… Anh sợ em uống cafe ngủ không được, em cứ gọi, em pha cafe lâu, thế là anh đổi ly của anh cho em trước mặt thầy và bạn. Những hành động nhỏ của anh làm em thật thấy mình hạnh phúc. Không cần những lời mật ngọt, anh cứ như thế với em là được rồi, anh yêu của em ạ. Hôm qua đi xem phim cùng anh, coi như đã bù đắp được phần nào những lần bực bội anh gây ra nơi em.

Hãy ở bên em mãi anh nhé! Yêu anh nhiều.

Ly Ly

myly - 29/10/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình