Cuộc sống đôi khi gặp những điều mà ta không thể ngờ và lường trước được. Cô bạn thân thiết bỗng một ngày ta phát hiện ra là kẻ thù của hạnh phúc gia đình mình, thật sự là một cú sốc.
Đọc những dòng tâm sự của chị trong bài viết: “Em phải làm sao khi chồng ngoại tình với cô bạn thân của em“, tôi có một chút chia sẻ với chị:
Thứ nhất, rất thương chị vì bị tổn thương như vậy. Thứ hai, rất khó chịu vì sự yếu đuối của chị. Chị có thế mạnh vì là vợ chính thức, có con chung, tài sản chung, vậy mà không biết tận dụng lại đi khóc lóc với cô người tình. Nếu tôi là chị thì cô bạn phản trắc kia không được yên thân đâu.
Người ta chỉ có thể bắt nạt người yếu thế hơn. Chồng chị biết chị sợ ly hôn nên sẽ còn làm bậy. Bây giờ giải quyết từng việc một. Với chồng, nói chuyện xem có phải muốn cưới cô kia không? Muốn thì cho đi, giữ làm gì người không yêu mình nữa. Thỏa thuận tài sản, con cái. Chị nuôi con nên phải được phần hơn. Cho anh ta ra đi với bồ tay trắng.

Ngoại tình chỉ hấp dẫn khi có cả vợ cả bồ, lại lén lút. Đến lúc công khai ở với nhau thoải mái, tiền thì không nhiều nữa xem có thích nhau nữa không? Còn nếu anh ta muốn ở lại với chị, yêu cầu 3 mặt 1 lời trước mặt cả cô bồ. Đưa ra các yêu cầu nếu anh ta vi phạm chị sẽ ly dị ngay.
Với cô bồ, nếu còn ăn nói vô tình như thế, chị cho vài cái tát. Bảo cô ta, thế là nhẹ, nếu cô ta xâm phạm tới gia đình của con chị, chị sẽ làm mọi điều để cô ta chịu gấp 10 lần. Công ty, hàng xóm, cha mẹ họ hàng chị sẽ thông báo hết, sau này cô ta yêu ai chị cũng đi theo để kể cho người ta biết bộ mặt thật của cô ta. Hỏi cô ta thích được đối xử như người có học hay vô học. Chị cho cô ta chọn. Kiểu gì chị cũng chiều. Làm được điều này chị phải cứng rắn.
Cách 2, chị cứ đến năn nỉ cô bồ, khóc lóc trách than đời, trách than chồng như bây giờ, để cô ta chửi, chồng cắm sừng tiếp. Tôi chỉ muốn nói: với loại người bạc bẽo như cô ta và thèm của lạ như chồng chị, nước mắt không khiến họ động lòng đâu. Phải để quyền lợi bị đe dọa họ mới biết sợ.
Hơn nữa, chồng bạc bẽo không biết ăn năn trở về chị giữ làm gì. Có tài chính, có thời gian chị làm đẹp, sống cho bản thân có sướng hơn không? Còn con, chị không phải lo, sống trong môi trường tốt cháu sẽ phát triển tốt. Trong môi trường xấu còn hại cháu hơn. Dù li dị chị vẫn cho bố cháu chăm nom chứ có mất bố đâu. Đừng mang con ra làm lá chắn cho sự nhu nhược yếu đuối của mình. Chồng chị thương con sẽ không phản bội và để người tình mắng vợ như vậy. Chị tiếc gì anh ta nữa.