Tôi và anh yêu nhau đã hơn 2 năm. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Rồi một ngày tôi phát hiện ra hạnh phúc không còn ở bên tôi nữa…

Trước đó gần 1 năm tình cờ tôi biết được anh có người thứ 3, tôi đã rất đau khổ và khóc, khóc nhiều lắm. Tôi hoàn toàn suy sụp, tôi đã van xin tình yêu của anh, tôi đã đánh mất sự tự trọng của mình. Và chúng tôi quay lại với nhau, nhưng anh vẫn lén quan hệ với người đó mặc dù bên cạnh tôi anh không có một biểu hiện gì khác thường. Anh vẫn chăm lo, yêu thương tôi như ngày nào, nỗi đau qua đi, tôi như được hồi sinh. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi mãi mãi thì trớ trêu thay…
Một lần nữa tôi biết được điều đó, lúc ấy tôi như một kẻ điên loạn đập phá mọi thứ, trong 8 tháng quay lại với nhau mà anh làm cho tôi điêu đứng 2 lần. Tôi lại van xin như một kẻ lụy tình để anh quay lại, đương nhiên tôi lại tha thứ cho anh. Bây giờ thì anh đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ khác ngoài tôi, nhưng hôm qua tôi đã phát hiện cuốn nhật ký của 2 người, đó là kỷ vật mà anh luôn gìn giữ, anh rất quý nó và không muốn tôi phá bỏ nó.
Tôi sốc vô cùng khi anh đã thú nhận là không thể quên được người đó mặc dù vẫn luôn miệng nói yêu tôi và mong tôi tha thứ. Tôi đã tha thứ cho anh quá nhiều rồi, nhưng anh vẫn như vậy không thay đổi. Tôi thấy mình đáng thương đến tội nghiệp, tôi yêu anh đến thế mà vẫn chẳng thể có nổi tình yêu trọn vẹn của anh. Lại van xin? lại tiếp tục tha thứ hay không đây? Liệu tôi có thực sự hạnh phúc với anh khi bóng ma kí ức ấy lúc nào cũng hiện hữu giữa chúng tôi? Và còn lần thứ 3 hay thứ 4 nào nữa với tôi không? Bây giờ tôi rất bế tắc không biết làm sao nữa khi mình vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng không chấp nhận được chuyện anh yêu người con gái khác khi bên mình. Mong mọi người giúp tôi giải tỏa mối tơ lòng này.
yen đã bình luận
ban hay co quen nguoi do di .cho du dau mot lan con hon la dau nhieu lan ban ah .
BỜM đã bình luận
Đàn ông đôi khi yêu 10 chon 1, và khi đã chọn 1 thì cũng không thể hội tụ được của cả 10, vì vậy luôn thấy thiếu… Cũng cần có thời gian để con người có đủ tầm suy nghĩ và biết mình cần sống cho nghiêm túc!
meocon đã bình luận
tình cảm không thể gượng ép. Anh ấy không yêu bạn thì cố gắng cũng vô ích.
Giangnguyen đã bình luận
Quên đi anh ta không xứng đáng nhận được tình yêu của chị.Đàn ông một khi họ đã muốn ra đi thì dù có quỳ lạy van xin họ cũng không nhìn lại .Thà đâu 1 lần hơn cả đời