Thực sự em thấy mệt mỏi. Em chán ngấy việc phải đau đầu vì mình sẽ mặc gì đi làm, sẽ phải đối đầu ra sao với những cái tin nhắn, cuộc gọi của anh.
Năm nay em 26 tuổi, em đang đứng trước một quyết định vô cùng quan trọng là có nên tiếp tục yêu và tiến tới hôn nhân với người đàn ông đó hay không nữa.
Chúng em yêu nhau từ khi cả hai còn ngồi học trên ghế trường đại học, tình yêu càng ngày càng lớn thêm. Yêu nhau được 3 năm, em quyết định trao thân cho người con trai ấy. Sau đó, anh ấy càng tỏ ra yêu thương em nhiều hơn.
Điều đó làm em cũng hạnh phúc, cảm thấy may mắn.
Anh ấy là người sinh ra trong một gia đình có điều kiện, tính tình rất tốt, hiền lành, yêu thương người yêu, duy chỉ có một điều anh ấy có tính hay ghen.
Ai nhìn vào cũng khen em may mắn khi “cướp được linh hồn” chàng công tử, đẹp trai, yêu chiều mình hết mực nhưng đúng là có ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Trước đây, khi còn học cùng, anh ấy không phải là người như vậy. Nhưng càng ngày, đặc biệt là lúc chúng em bắt đầu đi làm, anh ấy mới “nảy nòi” ra tính khí khó chịu đó.
Hai gia đình chúng em đang giục giã cưới xin nhưng em lấn cấn quá, một người đàn ông như vậy liệu mình có thể chung sống suốt đời được không?
Sáng nào anh cũng xung phong chở em đi tới công ty, ban đầu em ngất ngây hạnh phúc vì đã được anh quá quan tâm nhưng rốt cuộc hóa ra anh muốn xem em mặc bộ gì hôm đó.

Với anh, chỉ khi nào ở bên anh thì em mới được quyền mặc váy, được quyền sexy còn đi bất cứ đâu không được mặc váy, phải mặc quần áo mà áo phải rộng thùng thình.
Anh ghen tuông cả với mấy bộ quần áo của em ra mặt. Em làm kinh doanh nên nhiều khi anh chị em trong phòng hẹn gặp đối tác phải ăn mặc tươm tất nhưng anh thì không chịu, anh hét ầm lên bảo em là hư hỏng khi mặc những bộ đồ ngắn đó. Trời ơi, mà đồ công sở thì ai chẳng giống ai.
Em bảo không ngắn thì anh còn nằng nặc đem thước ra đo rồi căn vặn em đủ điều.
Đến cơ quan, việc đầu tiên của anh là buzz em ầm ĩ trên yahoo, gọi loạn lên ở trên skype. Những lúc nào bận họp, em không chat lại được, anh sẽ gọi điện liên hồi cho tới khi em nghe thì thôi.
Thậm chí, có hôm họp em không đem theo máy điện thoại, anh còn gọi thẳng tới công ty xem em đang làm gì bằng được, nhiều khi em thấy xấu hổ vô cùng với đồng nghiệp, ai cũng phải lắc đầu, ngán ngẩm với “quản lý” của em.
Kèm theo đó, anh sẽ nhắn tin liên hồi dọa dẫm kiểu như: “Lại lăng nhăng với thằng nào rồi hả?”, “Anh yêu chiều em thế này em còn muốn gì nữa chứ? Sau này làm mẹ thế nào được?”
Thực sự em thấy mệt mỏi. Em chán ngấy việc phải đau đầu vì mình sẽ mặc gì đi làm, sẽ phải đối đầu ra sao với những cái tin nhắn, cuộc gọi của anh.
Em yêu anh và đã từng giải thích cho anh biết bao lần, nhưng anh toàn cố lảng tránh và không chịu hiểu.
Anh đón ở cổng lúc đi làm về, nếu em có lỡ cười bâng quơ, trên cả đoạn đường về, anh sẽ căn vặn đủ điều: “Tại sao lại cười sướng?”, “Trai nào làm gì nên cười vậy ư?”
Em chán chẳng buồn nói gì cả… Em cười vì nhìn anh ngơ ngác chờ em, ngáp ngắn ngáp dài, thế có cười được không?
Nhiều lúc em thấy tù túng, mệt mỏi… Rốt cuộc, em phải làm sao khi ngoài tính hay ghen vô cớ, anh là một người tốt, rất quan tâm, chăm sóc và yêu thương em? Em rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
nhung đã bình luận
ban hay nghen nguoc lai.thay vi anh ay kiem tra ban,thi nay ban kiem tra laj anh ay
meocon đã bình luận
đúng bạn hãy đối xữ với anh ấy y chang anh đốii xử với bạn đó từ từ anh ta ko thay đổi thì ko nên cưới ko sống nổi cả cuộc đời đâu
HOA đã bình luận
sao mà giống mình vậy,anh chàng của mình cũng như vậy đó, có lúc thấy thương lắm nhưng thấy sợ nhiều hơn.
nganguyen đã bình luận
chong minh cung y nhu vay luc dang yeu minh day, nhung ma bay gio thi ko sao dau ban a, anh ay bao ngay do so mat minh nen moi nhu vay , con bay gio da la vo chong roi thi bao ban nhau ma lam an de nuoi day con cai nen nguoi, bo me co guong mau thi moi day con tot duoc. Mình rất hạnh phúc, lấy nhau 6 năm rồi và có 2 bé gái xinh xắn nhưng chồng mình vẫn luôn yêu thương và chăm sóc mình như ngày đang yêu . Bạn hãy cam đảm lên nhé. Tình yêu mà .Chúc hai bạn hạnh phúc
thuy đã bình luận
Bạn đừng cưới nếu anh ta không thay đổi tính.Ghen như vậy sau này về sống không nổi đâu vì trong đầu anh ta luôn nghĩ những điều hoang tưởng nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bạn.Từ đó từ tình yêu bạn sẽ chuyển sang sự chán ghét,sự sệt và nguy cơ tan vỡ gia đình trong sự tù tùng do sự ghen tuông của anh ấy mang đến.Bạn hãy bình tâm để có quyết định sáng suốt nhé!Thương bạn nhiều
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Cs sẽ càn bế tắt hơn nếu bạn là vợ a ấy.và khi a ấy có quyền làm chồng thì… Mình cá bạn sẽ ko chiệu dc để sống suốt đời bên ng chồng như thế dù a ấy có tốt thế nào.