Khi tôi ngồi viết những dòng này gửi tâm sự cho mọi người với 1 tâm trạng trống rỗng và hoang hoải. Buồn, chán nản, thất vọng và ghen tỵ nữa. Bạn bè cùng lứa tuổi và chơi với tôi thì ai cũng có gia đình riêng rồi. Riêng tôi đến giờ vẫn lẻ bóng. Bố mẹ thì giục, mọi người xung quanh thì hỏi,…tôi cảm thấy áp lực và bế tắc trong chuyện tình cảm quá.
Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào? Bởi vì tôi đang rất rối bời và cảm thấy bị áp lực nhiều quá! Chỉ muốn tâm sự và nhận được chia sẻ của tất cả mọi người! Tôi tuổi Dần (1986), năm nay 27 tuổi rồi. Thế nhưng, thời điểm hiện tại tôi không có người đàn ông ở bên cạnh mình. Chuyện lấy chồng thì chưa biết đến bao giờ nữa. Tôi bị áp lực bởi việc này. Tôi sinh ra ở quê, ra Hà Nội từ 2004 và bắt đầu từ đó, 8 năm ở Hà Nội là 8 năm tôi nỗ lực phấn đấu rất nhiều! Trải qua những thăng trầm trong học tập và công việc. Giờ đây, tôi đã có 1 công việc ổn định, là 1 giảng viên đại học, mức thu nhập hàng tháng là >10 triệu. Tôi cũng sắp bảo vệ thạc sỹ. Tất cả những điều này là do bản thân tôi nỗ lực, không nhờ bất kỳ sự hỗ trợ hay giúp đỡ tiền bạc nào cả.

Trong con mắt của mọi người, tôi xinh xắn, dễ gần, và rất hòa nhã với mọi người. Tôi cũng cảm nhận thấy vậy, đôi khi tôi cũng hơi khó tính. Nhưng trong quan hệ với mọi người, tôi luôn cho nhẹ nhàng tất cả, ai dù ghét hay quý thì tôi cũng vẫn bình thường. Tôi bắt đầu biết yêu và có 1 mối tình đầu tiên là năm 22 tuổi. Khi đó vì trượt đại học nên tôi đi làm. Sau đó tôi thi đỗ đại học. Mối tình đầu được hơn 1 năm thì tan vỡ, vì anh ấy mặc cảm chỉ là công nhân bình thường, còn tôi thì còn quá trẻ, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Sau đó, tôi cũng có gặp và có tình cảm với 1 người nhưng chỉ được 6 tháng, gặp nhau 2 lần, vì người đó là bộ đội, và không hợp nhau.
Mối tình chính thức thứ 2 của tôi là năm thứ 3 đại học. Có lẽ cũng là người mà tôi phải chịu đựng và rơi nước mắt nhiều nhất. Yêu nhau đến khi tôi học xong đại học được 2 tháng thì chia tay. Lúc này tôi 25 tuổi. Thời gian quen và yêu là 2,5 năm chúng tôi cũng giận hờn, thậm chí là có những lúc anh ấy cứ bỏ bê tôi hàng mấy ngày, hàng tuần, thậm chí hàng tháng không liên lạc. Anh này cũng là bộ đội, nhà ở Hà Nội, nhưng không hiểu sao đến lúc gặp thì tôi lại tha thứ và bỏ qua tất cả. Đến khi chia tay tôi được 3 tháng thì nghe anh định làm đám cưới với 1 cô gái điều kiện hơn tôi rất nhiều, mọi thứ đều xong xuôi rồi nhưng đến sát ngày cưới thì lại hủy, không hiểu lí do vì sao?
Mối tình chính thức 3 của tôi bắt đầu khi tôi chia tay được khoảng 3 tháng. Anh ấy hơn tôi 6 tuổi, là người Hà Nội, thành đạt, gia đình gia giáo, làm nhà nước, hiền lành, chịu khó và rất chiều tôi. Là 1 người con trai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng anh ấy không ngại việc gì cả, có thể làm giúp tôi tất cả các việc từ bé đến lớn. Tôi cảm nhận anh ấy là chỗ dựa vững chắc cho mình. Vậy mà, yêu nhau được 1 năm, anh đưa về ra mắt gia đình, bố mẹ không đồng ý vì không hợp tuổi, và muốn con trai lấy vợ Hà Nội, công việc ổn định (lúc về nhà anh ấy, tôi chưa chính thức ổn định công việc, đang trong thời gian thử thách thôi). Anh ấy cũng đấu tranh 1 cách… yếu ớt. Tết 2012 vừa rồi, chắc mọi người nói nhiều quá nên anh ấy rời xa tôi trong im lặng, không 1 lời nói và tôi có cố gắng liên lạc cũng không được. Tôi không thể sang bên nhà anh ấy tìm mà chỉ thông qua bạn bè anh ấy, vì lòng tự trọng của 1 người con gái. Và mối tình này chấm dứt như vậy đấy.
Có 1 người bạn trai cùng quê, nhưng gia đình, nhà cửa ở Hà Nội, quen nhau cũng hơn 1 năm, đợt 30/4 vừa rồi về tôi và người bạn đó mới chính thức gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi đến với nhau nhanh, do là cả 2 xác định được tuổi tác (anh sinh năm 81) và mong muốn của mình, lại anh em họ hàng ở quê gần nhau nữa. Tôi đã rất hy vọng, nhưng không ngờ, mối tình với người này còn đau đớn hơn khi anh ấy bắt cá 2 tay. Mới đây thôi, khi 2 đứa vẫn đang là người yêu của nhau, chỉ mấy ngày giận hờn không liên lạc, vậy mà anh ta đã chuẩn bị cưới 1 người cũng mới quen trong thời gian yêu tôi. Chỉ còn mấy ngày nữa là cưới rồi. Tôi thấy chán, buồn, thất vọng. Nhưng bản thân là người khá cứng rắn nên tôi lấy lại tinh thần rất nhanh. Vì tôi đang nỗ lực cho công việc, rất nhiều việc để làm nên tôi gạt bỏ sự ủy mị sang 1 bên nhanh chóng.
Cách đây 2 tháng, tôi gặp 1 người hơn tôi 10 tuổi. Cũng là 1 người đàn ông Hà Nội và thành đạt. Khi nói chuyện với nhau thì anh ấy luôn đề cập đến việc yêu và muốn lấy tôi, muốn lấy 1 người vợ như tôi. Thật sự là tôi cũng muốn lập gia đình năm nay, nên tôi đã hy vọng đây là duyên số. Vì thế tôi cũng nói thắng thắn suy nghĩ và mong muốn của mình. Vậy mà, ngay tối qua thôi, cái mà tôi nhận lại được là: anh chưa muốn lấy vợ sớm, anh còn muốn chơi đã, em tìm ai khác vậy nhé,… Khi tôi ngồi viết những dòng này thì vừa nhận được những tin nhắn qua yahoo của anh ấy là: anh ấy thật lòng yêu tôi, nhưng chưa muốn lập gia đình vì sẽ rất bận bịu,…anh ấy chúc tôi hạnh phúc và muốn làm bạn tốt của tôi. Tôi không nói gì, chỉ bảo là cảm ơn anh rồi im lặng. Tôi chứng kiến nhiều rồi nên nghe điều này tôi không muốn tin và muốn cắt đứt mọi quan hệ để mình không phải nghĩ ngợi gì cả.
Ngày hôm nay, khi tôi ngồi viết những dòng này gửi tâm sự cho mọi người với 1 tâm trạng trống rỗng và hoang hoải. Buồn, chán nản, thất vọng và ghen tỵ nữa. Bạn bè cùng lứa tuổi và chơi với tôi thì ai cũng có gia đình riêng rồi. Riêng tôi đến giờ vẫn lẻ bóng. Bố mẹ thì giục, mọi người xung quanh thì hỏi,…tôi cảm thấy áp lực và bế tắc trong chuyện tình cảm quá. Các bạn nghe chuyện sẽ thấy tôi yêu cũng nhanh và kết thúc cũng thật sến, phải không nào. Công việc của tôi hiện tại thì rất tốt, nhưng chuyện tình cảm thì…tôi như không lối thoát.
Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người, xin cảm ơn!
Phaleti
aM. đã bình luận
Nếu em xác định là muộn thì cũng chưa hẳn đã muộn đâu, với một người phụ nữ tri thức… Người đàn ông có tầm nhìn và sống có căn bản thì họ sẽ hiểu và cảm thấy rất giá trị… Chẳng có gì là áp lực cả, mình sống cho chính mình chứ ai sống thay mình được mà phải chạy theo tư tưởng của họ, tất cả các mối tình đã qua hãy coi đó là trải nghiệm tình yêu, không vui cũng không buồn. Em cần giữ vững lập trường ổn định, cứ để điều gì tới sẽ tới. Vội vàng nhắm mắt đưa chân là hủy hoại chính mình. Không có thành công nào mà không có thử thách, dễ dàng mà có thì cũng rất dễ dàng mà mất. Cũng như em cầm được tấm bằng đại học cũng cần phải có 5 năm gắn liền với thử thách vậy thôi… Chờ để nghe được một lời nói của người tri thức sẽ thấy vui và ý nghĩa hơn là cứ phải nghe ai đó lải nhải cả ngày mà chẳng đâu vào đâu…
ngoc đã bình luận
Không phải vậy đâu bạn, có lẽ những người đàn ông kia họ đã nhận ra ở bạn có một sự bất thướng nào đó( chẳng hạn tự cao hay là quá cầu toàn) nên họ sợ khi lấy bạn về họ đáp ứng không nổi, con người muốn tìm được tình yêu đích thực trước mắt hãy gạt bỏ đi cái tôi kiêu ngạo nhất là những người ăn học cao đàn ông họ sợ về ăn hiếp và lên mặt với chồng! Tuổi tác thì là một phần thôi, ăn thua là con người mình kìa, không phải đẹp và học thức cao là đàn ông ai cũng thích đâu, chỉ những người đàn ông sống dựa dẫm người ta mới thích, quan trọng là tâm hồn, cách ăn nói và cái duyên ngầm mang đến cho đối phương sự vui vẻ thoải mái là người ta yêu ah, tình yêu mà tính toán quá đâu có thành, có lẽ nhu cầu bạn chọn người yêu cũng cao quá, bạn hãy nhìn lại mình coi mình đã làm điều gì cho đa số đàn ông đến với bạn cao chạy xa bay, tôi là phụ nữ bình thường thôi, nhưng khi những người đàn ông nào đã tiếp xúc với tôi họ đều cảm thấy vui và thiện cảm, tôi không phân biệt học thức hay không, tôi có thể nói chuyện với đủ thứ người với những kiểu cách khác nhau, nhưng luôn bắt nguồn từ sự cảm thông và chia sẽ, đàn ông theo tôi không ít nhưng tôi chỉ chọn một làm chồng, và giờ tôi cảm thấy hp với cái mình chọn, bạn ạ, quan trọng là ở mình thôi không nên quan niệm tuổi tác, bạn hãy giả vờ bất thông minh cho đàn ông đỡ sợ, đảm bảo bạn sẽ có tình yêu lý tưởng. mà ở phía bắc hình như họ ưa cái gọi là nghề nghiệp nhà nước nên đây cũng là một tiêu chí bạn chọn tình yêu, theo tôi nghĩ nhà nước hay tư nhân miễn sao có năng lực và kiến thức cộng với nhiệt huyết thì tiền kiếm ra không ít đâu bạn. Chúc bạn kiếp được tấm chồng tốt và có tình yêu!
phuong oanh đã bình luận
ban co biet toi doc bai bao nay ma toi rat vui, vi toi thay ban rat giong toi. toi cung tuoi dan, cung vao thanh pho hoc va lam viec, cung co mot thoi yeu duong rat dep, gio cong viec on dinh, cung nhieu nguoi thich nhung toi lai chua the co ben dung cho minh duoc. co the do minh chua gap duoc nguoi thich hop, ban dung voi vang tim cho minh mot nguoi dan ong nhe, vi nhu the khi gap kho khan moi cam xuc cua ban se bi chai li.toi cung da tung lo lang minh se co don, voi vang tim cho minh 1 nua nhung tat ca deu ko hop ban a. hay tha long minh ra, tu tin va manh me, chac chan rang hanh phuc se den voi nhung co nang tuoi dan cua chung ta. Doi khi toi cung thay buon, vi ba me, moi nguoi hoi thuc nhung toi luon tin rang o dau do roi minh se tim duoc hanh phuc thuc su. Nhung nguoi dan ong toi quen.du it nhieu trong long toi ho van la nhung nguoi da tung biet den minh, quan tam, lo lang cho minh. Dung gian hon, trach moc ho ban nhe. Cu mac ke di, ai roi cung se co mot cuoc song rieng. COn gai tuoi dan ma, Hay tu hao rang chung ta la nhung nguoi song co trach nhiem. co gang len cac co tuoi dan nhe, Toi tu hao toi la con gai tuoi dan, vi may ai duoc nhu chung ta. Chuc ban som lay lai can bang va tao cho minh cuoc song vui ve nhe.
hoa đã bình luận
Chào bạn, mình cũng là con gái tuổi dần nhưng có thể mình may mắn hơn bạn vì mình đã có gđ, có con cái và vợ chồng mình cũng có thể gọi là một gia đình hạnh phúc.
Bạn đừng nên đổ lỗi cho tuổi nọ tuổi kia mà làm gì. Cũng có thể duyên số chưa đễn với bạn.
Mình nghĩ bạn hãy cứng rắn lên và tìm lấy hạnh phúc cho mình. Có thể cũng muộn nhưng hãy chờ đợi tình yêu đích thực. Còn những người đàn ông bạn nói ở trên mình thấy người thì không có bản lĩnh của đàn ông, người thì ham chơi mải vui….
Bạn hãy tin là hạnh phúc sẽ đến với mình
Ngọc Hằng đã bình luận
Tôi cũng là một cô gái tuổi Dần, cũng giống bạn, tôi là một chuyên viên ngân hàng, đã có bằng Thạc sỹ, gia đình tôi đều là cán bộ, bố mẹ là công chức, anh chị em đều làm về ngành y. Về vật chất, gia đình tôi thuộc nhóm có của ăn của để. Về tính cách, tôi là người vui vẻ, hòa đồng, luôn được mọi người yêu quý, được mọi người tin tưởng và chia sẻ, trong công việc tôi luôn làm tốt. Ngoại hình cao ráo và trắng trẻo. Mọi người ai cũng nói tôi kén nên chưa lấy chồng, nhưng không phải vậy, những mối tình qua đi, tôi cho qua nhanh để bắt đầu với người mới một cách tự nhiên và vui vẻ, không vướng bận đến những tình cảm đã qua.
Tôi cũng giống bạn, được giới thiệu 4 người, một anh công an, một anh bác sỹ, một cán bộ công chức, một giáo viên cấp 3, tôi đều rất vui vẻ trò truyện, nhưng tôi không thấy ai trong số họ có ý bật đèn xanh để tiến xa hơn, họ cũng chỉ được giới thiệu để tiếp xúc và nói chuyện đôi ba lần rồi mất tích.
Tôi vẫn động viên rằng chưa phải duyên nên chưa gặp nhưng quả thật là áp lực vô cùng khi bố mẹ và mọi người đều nói đến vấn đề đó, tôi chỉ mong ai đó hỏi cưới luôn để tôi lập gia đình.
Nhưng nhiều lúc thì thấy sao mình lận đận như vậy, mọi thứ đều tốt nhưng sao lại như vậy, cũng thấy buồn và chạnh lòng quá.
nguyễn minh tuấn đã bình luận
các bạn tuổi dần thân mến!
Tôi là 1 người con trai đã từng yêu người con gái tuổi dần như các bạn. Các bạn co biết không tôi sinh năm 82 tức là so với tuồi dần của các bạn theo các cụ ta la 2 tuổi rất hợp nhau. tôi đã tìm và yêu người ấy tuổi dần, cô ấy giỏi giang, cũng là 1 người con gái bình thường,nhưng tính cách lại cực kỳ mạnh mẽ nam tính, mạnh mẽ đến độ khô khan cả trong chuyện yêu đương,tôi không đổ lỗi vì cô ấy tuổi dần,đó chỉ là tính cách con người thôi,
đồng cảm đã bình luận
Mình cũng tuổi Dần, nhưng mình có gia đình rồi, rất hạnh phúc. Mình hiểu tính cách của tuổi Dần, rất mạnh mẽ, đòi hỏi cao, khi yêu thì rất nồng cháy nhưng ko bền. Mình cũng đã tự tiết chế bản thân, hòa mình một chút, yếu đuối 1 chút, giả ngốc 1 chút chắc các bạn sẽ tìm được người đàn ông của mình. Chúc các bạn may mắn
Hope Cornell đã bình luận
Chào bạn,
Mình cũng là con gái tuổi Dần (86) nên xin được tham gia chia sẻ cùng bạn về vấn đề này. Trước hết, mình nghĩ bạn không nên đặt nặng chuyện tuổi Dần nên mới lận đận tình duyên. Bởi một ví dụ rành rành trước mắt mình là cô bạn làm chung cơ quan cùng sinh năm 86 nhưng đã có 1 chồng và 1 con vô cùng hạnh phúc đấy thôi. Tuy nhiên, thật sự là ở những người con gái tuổi Dần thường có điểm chung là giỏi, có năng lực hay tài năng gì đó nên thường đi kèm theo sự mạnh mẽ và cá tính. Bản thân bạn cũng rất bản lĩnh khi một mình học tập, sinh sống và tìm việc làm ổn định, có vị trí tốt tại Hà Nội. Có thể Chính điều này mới khiến cho đàn ông ái ngại khi nghĩ đến vấn đề đi đến hôn nhân. Mình có phần đồng tình với chia sẻ của bạn Ngọc vì chắc không người đàn ông nào muốn vợ mình quá tài giỏi, quá mạnh mẽ rồi lấn át chồng cả đâu.
Vì vậy, mình nghĩ bạn tự tin vào bản thân là việc tốt. Tuy nhiên, hãy nhẹ nhàng và cởi mở với mọi người, đừng đặt nặng việc người đó có đạt đủ các tiêu chuẩn mà bạn yêu cầu hay không. Và đặc biệt là bạn đừng thể hiện ý định muốn lập gia đình với những đối tượng mới ngay nhé, điều này dễ làm họ choáng – sợ – chạy mất. Trước đây mình “duy tâm” 100%, nhưng giờ mình tin là có “duyên số” bạn à. Bạn cứ sống vui vẻ, công tác tốt, chăm sóc bản thân nhiều hơn, tích cực tham gia các hoạt động tập thể xã hội và đừng suy nghĩ nhiều kẻo bị stress nhé.
Chúc bạn sớm gặp được “duyên” của mình nhé
Lốc Xoáy đã bình luận
Chị ah! Chuyện tình cảm của e cũng lận đận và e cũng thấy buồn. Nhưng thời gian ấy cũng qua với e rồi. Chị biết không mình là một người phụ nữ hiện đại mà mình cần biết sống và cân bằng mọi thứ. E nghĩ chị đừng nghĩ ngợi về chuyện đó quá nhiều hãy luôn sống vui vẻ và để chuyện gì đến nó sẽ đến. Thời gian đầu e cũng áp lực rồi suy nghĩ nhiều nhưng sau đó e tham gia tập yoga e thấy mọi thứ trong mình thay đổi. Đôi khi với những người ngoài cuộc như chúng ta thì luôn mơ về 1 gd nhưng cũng có biết bao chị e khi đã ở trong cuộc lại thấy cuộc sống quá bế tắc và muốn thoát ra. Vậy tại sao phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó để rồi thấy mình chạnh lòng? E chúc chị sẽ luôn có một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc!
Thanh Tươi đã bình luận
Nghe chuỵen của ban thấy giống mình quá có điều khác là mình tuổi Trâu không phải tuổi Dần, nhiều khi mình còn suy nghĩ không yêu ai nữa(vì tình yêu của mình toàn buồn thôi), ai hỏi cưới thì nhận lời. Thế nhưng cái gì mình muốn thì đâu có được phải không bạn, đôi khi hãy lạc quan và tin vào duyên số thôi, hihi, cũng hơi sến, nhưng như thế cũng không tệ lắm đâu. Nếu có thời gian bạn đi chùa tĩnh tâm sẽ rất tốt.
vinh đã bình luận
mình là đàn ông năm nay mình cũng đã 28t rùi..mình đâu có dc moi tinh nào để mà cảm nhận dc như bạn…hay là một cv thành đạt dc như bạn…bạn vẫn đang hp hơn nhiều ng đấy..hãy để cho nó đến đâu thì đến..đừng suy nghĩ nặng nề quá làm gì bạn ah..còn nhiều người để cho bạn cảm nhận dc ma…còn mình thì mình cũng tin mình cũng tìm dc t,y. o một nơi nào đó..và bạn cũng vậy ….hãy sống thật hạnh phúc với những ngày mình đang có bạn nhé…..
phaletm (tac gia bai viet) đã bình luận
Cam on moi nguoi da chia se khien minh cthay nhe nhangbhon rat nhieu